Nghe ớn quá bác! Vậy chắc em đổi sang tìm hiểu GL 550 2010 quá.Ví dụ như trước đây Mềnh nghịch ngợm, rửa khoang máy. Chết con Garanty ở Đức vào hãng mua, có ngay, giá 1k cách đây 20 năm (bằng giá này mua được Camry 1 tuổi tại Châu Âu rồi)
VN mà mua tại thời điểm này, nếu tính thuế, trượt giá chắc cũng xấp xỉ cả Chục.
Xe cũ mà mua Fụ tùng vầy, chắc chết
Nên Bởi vậy Mềnh chơi 2 năm là bán cho nhanh khỏi sửa
Haha Hahaha, y chang nhau mà bác!!!Nghe ớn quá bác! Vậy chắc em đổi sang tìm hiểu GL 550 2010 quá.
Nếu ko mua xe hãng, muốn vô để bảo trì, còn phải nộp cả ngàn để được làm Thành viên nữa nhóe.
Vô đi, rồi sẽ........ Hiểu
...niềm đau nhiều hơn Thung thướng!!!
Haha Hahaha, y chang nhau mà bác!!!
Nếu ko mua xe hãng, muốn vô để bảo trì, còn phải nộp cả ngàn để được làm Thành viên nữa nhóe.
Vô đi, rồi sẽ........ Hiểu
...niềm đau nhiều hơn Thung thướng!!!
Em đang chạy Mer C-Class nên cũng có đôi chút kinh nghiệm về Mer, dù chưa thử GL bao giờ và cũng biết chi phí cho dòng này hiển nhiên là hơn hẳn dòng C. Nhưng dù sao cũng có thể cân nhắc ít nhiều rủi ro khi chọn GL so với Porsche chưa chạy bao giờ.
C nó tựa như Cam, nhẹ tiền đôi chút, thay nhớt, Cam chỉ 5 xị, C 2 chai, GL gấp nhiều lần.Em đang chạy Mer C-Class nên cũng có đôi chút kinh nghiệm về Mer, dù chưa thử GL bao giờ và cũng biết chi phí cho dòng này hiển nhiên là hơn hẳn dòng C. Nhưng dù sao cũng có thể cân nhắc ít nhiều rủi ro khi chọn GL so với Porsche chưa chạy bao giờ.
Phuộc bơm nên đắt, xác nặng, nên tiền láp chát lắm nhoa
GL ai khen chứ mấy anh lớn họ hàng chạy thì sang chứ nuôi nó phát bệnh trù khi có hiểu rành về nó như cac bác cao thủ Mer trong hội thôi chứ tay ngang như mấy anh e thì cứ cảm biến rồi dàn lạnh rồi các bộ phận dàn gầm kekeke,nói nữa có khi bị chém chứ e yếu nên xe cỏ kekekekeEm đang chạy Mer C-Class nên cũng có đôi chút kinh nghiệm về Mer, dù chưa thử GL bao giờ và cũng biết chi phí cho dòng này hiển nhiên là hơn hẳn dòng C. Nhưng dù sao cũng có thể cân nhắc ít nhiều rủi ro khi chọn GL so với Porsche chưa chạy bao giờ.
Kệ, tuổi trẻ, nhà có điều kiện, cứ chơi cho biết. Lớn dần, Rà Dồi, về xe Nhật sau, chưa muộn.Tầm tiền này chơi xe Nhật cho lành bác ơi.
Mềnh chơi xe gì, cũng luôn thủ em Cam trong nhà, dành đi chợ, đề phòng mấy đứa kia nó Dẹo
Trên 1 tỏi e nghĩ khó xơi xe sang roi,mua dễ nuôi mới khó,nếu muốn hoạ chăng mua mấy dòng thấp của mer Bi Au còn đỡ,hoặc Lexus Gx 470 thui,còn không mua xe Nhật mới sắp ra như fotuner hay pajero Sport,Ford everest....cho lành yên tâm đi 5 năm nữa
Khổ, ai cũng mê đẳng cấp, hàng hiệu. Nên cũng khó lòng lắm. Xe càng cao, chi phí càng lớn. Ko dám nói thật lòng vì đụng chạm nhiều người.Trên 1 tỏi e nghĩ khó xơi xe sang roi,mua dễ nuôi mới khó,nếu muốn hoạ chăng mua mấy dòng thấp của mer Bi Au còn đỡ,hoặc Lexus Gx 470 thui,còn không mua xe Nhật mới sắp ra như fotuner hay pajero Sport,Ford everest....cho lành yên tâm đi 5 năm nữa
Chỉ có 2 năm bán thì không đau đầu.
Quên chưa nói, bạn bè Mềnh RanRo, GL, ML.... còn khá nhiều, nếu thích Mềnh cho sốNghe ớn quá bác! Vậy chắc em đổi sang tìm hiểu GL 550 2010 quá.