Cái bác đi chợ là cái cả mấy đời nhiều triệu dân hiện tại chưa mó tới ,độ khủng của bác chắc cả đại gia ngàn tỏi kekekeke mà chưa 50 thì còn dào ko lối thoát rùi kekekeKệ, tuổi trẻ, nhà có điều kiện, cứ chơi cho biết. Lớn dần, Rà Dồi, về xe Nhật sau, chưa muộn.
Mềnh chơi xe gì, cũng luôn thủ em Cam trong nhà, dành đi chợ, đề phòng mấy đứa kia nó Dẹo
Camry Mềnh có từ năm 88-89 gì đó không nhớ rõ, vì là xe của ông già. Còn Camry Mềnh mua được cho bản thân là 1994. Bây giờ vẫn tiếp tục là quá trời, quá đất DỞ rồi còn gì nữa bác.Cái bác đi chợ là cái cả mấy đời nhiều triệu dân hiện tại chưa mó tới ,độ khủng của bác chắc cả đại gia ngàn tỏi kekekeke mà chưa 50 thì còn dào ko lối thoát rùi kekeke
Thất bại đó, hay ho gì!!! Haizzzz
E mua cho bản thân sau bác gần 20 năm lận hix giờ đi lụm bạc cắc biết chừng nào mua nổi 1 e Nhật trên tỏi đập thùng đây nè,bác có buôn cái truyền nghề e làm phát lên hương đới
Cuộc đời, chẳng biết đâu mà lần. Nghèo lâu, chứ Rào nhanh lém bác ơi.E mua cho bản thân sau bác gần 20 năm lận hix giờ đi lụm bạc cắc biết chừng nào mua nổi 1 e Nhật trên tỏi đập thùng đây nè,bác có buôn cái truyền nghề e làm phát lên hương đới
Chỉ cần Ông Trời rủ lòng, cho tí xíu là xông Xênh cuộc đời. Mà tuổi trẻ các bác bây chừ nhanh nhẹn, thông minh hơn mấy anh Rà như Mềnh nhiều!
Mềnh sao đuổi kịp các bác trẻ được!
Kệ, cái gì tới sẽ tới! Quan trọng nhất là biết BẰNG LÒNG với chính mình, đó là điều hạnh phúc nhất của con người đó bác!
Mong rằng các bác trẻ sẽ nhanh chóng đạt được ước mơ nhé!!!
Vâng phấn đấu và biết bằng lòng với chính mình thôi ah kekekeCuộc đời, chẳng biết đâu mà lần. Nghèo lâu, chứ Rào nhanh lém bác ơi.
Chỉ cần Ông Trời rủ lòng, cho tí xíu là xông Xênh cuộc đời. Mà tuổi trẻ các bác bây chừ nhanh nhẹn, thông minh hơn mấy anh Rà như Mềnh nhiều!
Mềnh sao đuổi kịp các bác trẻ được!
Kệ, cái gì tới sẽ tới! Quan trọng nhất là biết BẰNG LÒNG với chính mình, đó là điều hạnh phúc nhất của con người đó bác!
Mong rằng các bác trẻ sẽ nhanh chóng đạt được ước mơ nhé!!!
Em sở hữu em này đúng chưa đầy 24h, lấy xe xong lúc 5h chiều và sáng hôm sau 9h đi trả xe và tổng thiệt hại đi hơn 20km là 8k usd. Ko phải chỗ quen còn đéch đổi lại đc. giờ vẫn thấy mất 8k là sáng suốt )
Vãi linh hồn. Gặp em xót khóc 3 ngày chưa xong nữa.Em sở hữu em này đúng chưa đầy 24h, lấy xe xong lúc 5h chiều và sáng hôm sau 9h đi trả xe và tổng thiệt hại đi hơn 20km là 8k usd. Ko phải chỗ quen còn đéch đổi lại đc. giờ vẫn thấy mất 8k là sáng suốt )