Cái thớt "Ma trên đường thiên lý" đang hót, em nghĩ Ma mà gặp xe Ben cũng phải tránh chứ. Nó là "hung thần" mà, ma làm dám nhát

Em cũng đồng ý ý kiến Bác này. Tài xế cũng là một nghề, và là một nghề đầy áp lực và nguy hiểm. Muốn có tiền cho gia đình thì phải chạy theo ý của chủ còn không thì móm.anhbocau nói:Em không trách tài xế xe ben . mà em trách mấy thằng chú kìa .
Tụi nó hám lợi , luôn bắt tài xế chạy theo chuyến , xoay vòng theo yêu cầu .
Tài xế xe ben cũng vì cuộc sống mà họ phải dấn thân .
anhbocau nói:Em không trách tài xế xe ben . mà em trách mấy thằng chú kìa .
Tụi nó hám lợi , luôn bắt tài xế chạy theo chuyến , xoay vòng theo yêu cầu .
Tài xế xe ben cũng vì cuộc sống mà họ phải dấn thân .
1. Vote cho pác nàyDANG PHAT nói:Vụ này thì em không ý kiến, xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân, còn riêng tài xế theo ngu ý của em cũng là cái sự xui xẻo trong cuộc đời của họ mà thôi, chứ cầm vô lăng mấy chiếc này cũng chịu áp lực công việc dữ lẵm nhất là đi lái thuê, thời gian này cũng là mùa xây dựng, gặp mấy chiếc tải TQ này lúc cần đạp mấy cũng lên nhưng lúc thắng và vào cua thì hên xui !