Ôi, Morning đi nội thành che nắng che mưa thôi. Chứ đi xuyên việt hơi phiêu à.
PA1: Thuê con nào hầm hố hơn rồi đi. Mà đi xuyên việt thế thì kiến thức của cụ về nhiều vùng miền phải vững như bàn thạch mới chỉ F1 được. Chứ F1 hỏi mà tịt thì qué chết.
PA2: Đi máy bay rồi chuyển xe theo để tới đâu du lịch tới đó
PA3: Đi máy bay, tới đâu thuê xe tới đó
Còn không cụ tự tin thì lấy con Morning chạy tới, nhưng chạy cho cẩn thận vì ra xe lộ thì morning so với mấy e ben, cont như con kiến.
PA1: Thuê con nào hầm hố hơn rồi đi. Mà đi xuyên việt thế thì kiến thức của cụ về nhiều vùng miền phải vững như bàn thạch mới chỉ F1 được. Chứ F1 hỏi mà tịt thì qué chết.
PA2: Đi máy bay rồi chuyển xe theo để tới đâu du lịch tới đó
PA3: Đi máy bay, tới đâu thuê xe tới đó
Còn không cụ tự tin thì lấy con Morning chạy tới, nhưng chạy cho cẩn thận vì ra xe lộ thì morning so với mấy e ben, cont như con kiến.