Hạng D
19/10/09
4.960
16.879
113
Tel : 0949999684 .
dem0sao nói:
PHONG NGUYEN nói:
Nói thật chứ đứng ngoài nắng mà bác chủ lở có lổi vô cải cọ và lấy đt ghi âm,chụp ảnh thì theo bác là xxx bác có nóng không.Giận quá mất khôn ,lở nóng rồi khó rút ra đuợc.Họ xin lổi và biết lổi rồi cũng ok chứ họ cải chày ra cối thì bác mà tốn thời gian thêm chứ được gì đâu.
Theo em thấy nếu không thuyết phục được thì bỏ ra 1 xị đở tốn thời gian và đủ thứ hơn.
Các bác cứ nói xxx lấy được giấy tờ mừng rở nhưng em nói thật bọn họn chỉ cần thổi vô 10 người thì 8 người chuẩn bị tiền sẳn rồi trong đó có em :D:D:D:D

Bỏ chút tiền ăn nhậu ra mua sự yên bình cũng như là liều thuốc nhứt đầu vậy đi bác !:D:D:D
otosaigon nói:
Em cũng đồng ý với bác Vule_nev, nếu mọi việc có thể giải quyết êm đẹp, xx trả lại giấy tờ cho bác và gửi lời xin lỗi, xem như bác lại có cơ hội quen thêm 1 người bạn xx.. :D vì nếu bác làm cho ra chuyện thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bác nên nhớ báo chí .. họ cũng chỉ đăng 1 kỳ.. chứ không thể nào đăng nhiều kỳ về thông tin trên.. và mọi đều đâu vào đấy thôi.. (mấy chục năm qua vẫn thế mà :D, có thay đổi gì đâu). Thông tin anh em chia sẽ cũng là kinh nghiệm để xử lý các vấn đề sai trái khi bị CSGT thổi phạt.

Em ko đồng ý với ý kiến của bác. Và cả cmt của bác Lơ mấy trang trước.
Cái kết của bác chủ là cái kết khoảng 50% xảy ra, còn chuyện chiến hay ko chiến thì tùy mổi người. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân em thì đã vào tới cơ quan thứ 3 (cơ quan chủ quản của 2 xxx tầm bậy) thì nhất định em phải yêu cầu làm biên bản sự việc (có thể hòa hoặc ko, nhưng cứ phải có biên bản cho tui:D).
Thà là bỏ qua hẳn chứ ko có cái kiểu Hóa thù thành bạn. Làm bạn với CÁI LOẠI XXX đó để làm giề?
Chắc mổi người mổi khác.Em cánh khổ đi xe máy cùi không giấy tờ , bằng lái do làm mất nay 8 năm rồi :D:D:D .Đi đường thì em phản ứng với màu vàng và màu xanh nhanh lắm nên xxx khó bắt em lắm.Thường 1 năm bị chừng 1 hay 2 vụ.Mổi ngày em chạy xe lung tung ngoài đường cũng rất nhiều nên tính ra thôi bị bắt nếu biết mình lổi thì cứ chuẩn bị sẳn tiền cho chắc.
Nói thật chứ xxx mà có lấy tiền em cũng khó.Thường chỉ 1 xị thôi,không có tiền lẻ em cũng kêu thối nữa.Quan trọng cách nói chuyện thôi chứ để đi đóng phạt thì em ghét nhất là chờ đợi và tới lui..
Kệ để cho xxx cơm lấy tiền đi ăn nhậu còn hơn mang 1 đống về để mua tàu nát sắt vụn rồi nó chuồn. :D:D:D
 
Hạng C
19/5/08
546
212
43
Tuy Hòa
dem0sao nói:
Em ko đồng ý với ý kiến của bác. Và cả cmt của bác Lơ mấy trang trước.
Cái kết của bác chủ là cái kết khoảng 50% xảy ra, còn chuyện chiến hay ko chiến thì tùy mổi người. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân em thì đã vào tới cơ quan thứ 3 (cơ quan chủ quản của 2 xxx tầm bậy) thì nhất định em phải yêu cầu làm biên bản sự việc (có thể hòa hoặc ko, nhưng cứ phải có biên bản cho tui:D).
Thà là bỏ qua hẳn chứ ko có cái kiểu Hóa thù thành bạn. Làm bạn với CÁI LOẠI XXX đó để làm giề?
E like comment này!
 
Hạng D
9/2/11
1.176
2
36
mr.ben nói:
Cứ nhét vào mồm chúng nó 100k cho đỡ lắm chuyện .Bác chủ cũng rãnh thiệt chạy tới chạy lui . sorry bác chủ
Ai cung như bác này thì đúng là loạn. Nếu bị bắt thì ra kho bạc nộp. Em đảm bảo với bác không thằng nào muốn làm xxx nữa
 
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
PHONG NGUYEN nói:
dem0sao nói:
PHONG NGUYEN nói:
Nói thật chứ đứng ngoài nắng mà bác chủ lở có lổi vô cải cọ và lấy đt ghi âm,chụp ảnh thì theo bác là xxx bác có nóng không.Giận quá mất khôn ,lở nóng rồi khó rút ra đuợc.Họ xin lổi và biết lổi rồi cũng ok chứ họ cải chày ra cối thì bác mà tốn thời gian thêm chứ được gì đâu.
Theo em thấy nếu không thuyết phục được thì bỏ ra 1 xị đở tốn thời gian và đủ thứ hơn.
Các bác cứ nói xxx lấy được giấy tờ mừng rở nhưng em nói thật bọn họn chỉ cần thổi vô 10 người thì 8 người chuẩn bị tiền sẳn rồi trong đó có em :D:D:D:D

Bỏ chút tiền ăn nhậu ra mua sự yên bình cũng như là liều thuốc nhứt đầu vậy đi bác !:D:D:D
otosaigon nói:
Em cũng đồng ý với bác Vule_nev, nếu mọi việc có thể giải quyết êm đẹp, xx trả lại giấy tờ cho bác và gửi lời xin lỗi, xem như bác lại có cơ hội quen thêm 1 người bạn xx.. :D vì nếu bác làm cho ra chuyện thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bác nên nhớ báo chí .. họ cũng chỉ đăng 1 kỳ.. chứ không thể nào đăng nhiều kỳ về thông tin trên.. và mọi đều đâu vào đấy thôi.. (mấy chục năm qua vẫn thế mà :D, có thay đổi gì đâu). Thông tin anh em chia sẽ cũng là kinh nghiệm để xử lý các vấn đề sai trái khi bị CSGT thổi phạt.

Em ko đồng ý với ý kiến của bác. Và cả cmt của bác Lơ mấy trang trước.
Cái kết của bác chủ là cái kết khoảng 50% xảy ra, còn chuyện chiến hay ko chiến thì tùy mổi người. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân em thì đã vào tới cơ quan thứ 3 (cơ quan chủ quản của 2 xxx tầm bậy) thì nhất định em phải yêu cầu làm biên bản sự việc (có thể hòa hoặc ko, nhưng cứ phải có biên bản cho tui:D).
Thà là bỏ qua hẳn chứ ko có cái kiểu Hóa thù thành bạn. Làm bạn với CÁI LOẠI XXX đó để làm giề?
Chắc mổi người mổi khác.Em cánh khổ đi xe máy cùi không giấy tờ , bằng lái do làm mất nay 8 năm rồi :D:D:D .Đi đường thì em phản ứng với màu vàng và màu xanh nhanh lắm nên xxx khó bắt em lắm.Thường 1 năm bị chừng 1 hay 2 vụ.Mổi ngày em chạy xe lung tung ngoài đường cũng rất nhiều nên tính ra thôi bị bắt nếu biết mình lổi thì cứ chuẩn bị sẳn tiền cho chắc.
Nói thật chứ xxx mà có lấy tiền em cũng khó.Thường chỉ 1 xị thôi,không có tiền lẻ em cũng kêu thối nữa.Quan trọng cách nói chuyện thôi chứ để đi đóng phạt thì em ghét nhất là chờ đợi và tới lui..
Kệ để cho xxx cơm lấy tiền đi ăn nhậu còn hơn mang 1 đống về để mua tàu nát sắt vụn rồi nó chuồn. :D:D:D

Em cũng khổ như bác thôi:D, có khi em còn khổ hơn bác. Nhưng em ko bao giờ chuẩn bị xèng để hối lộ cả, nếu em biết chắc chắn là em sai thì mới như thế
033102bebe_1_prv.gif
)
(bữa nào ngồi với PCR nói PCR hú em với nhoa)
 
Hạng D
9/2/11
1.176
2
36
vule_nev nói:
Em k biết khuyên bác chủ gì khi nghe bác đòi làm cho tới mà chỉ muốn tặng bác bài thơ này hy vọng bác hiểu ý em:
Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta, bớt thù
Có khi nhẫn: tỉnh giả ngu
Hơn hơn, thiệt thiệt đường tu khó lường
Có khi nhẫn để vô thường
Không không, sắc sắc đoạn trường trần ai
Có khi nhẫn để lắng tai
Khôn khôn, dại dại nào ai tránh vòng
Có khi nhẫn để bao dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi
Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan
Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai
Bạn bè quan hệ nào ai
Có khi nhẫn để khinh người trọng ta
Xem ra cũng khó đó mà
Chữ Tâm, chữ Nhẫn ngẫm ra cũng gần
Nhẫn và nhu nhược gần giống nhau cần phải làm rõ. Trường hợp này không họi là nhẫn được!
 
Hạng D
19/10/09
4.960
16.879
113
Tel : 0949999684 .
dem0sao nói:
PHONG NGUYEN nói:
dem0sao nói:
PHONG NGUYEN nói:
Nói thật chứ đứng ngoài nắng mà bác chủ lở có lổi vô cải cọ và lấy đt ghi âm,chụp ảnh thì theo bác là xxx bác có nóng không.Giận quá mất khôn ,lở nóng rồi khó rút ra đuợc.Họ xin lổi và biết lổi rồi cũng ok chứ họ cải chày ra cối thì bác mà tốn thời gian thêm chứ được gì đâu.
Theo em thấy nếu không thuyết phục được thì bỏ ra 1 xị đở tốn thời gian và đủ thứ hơn.
Các bác cứ nói xxx lấy được giấy tờ mừng rở nhưng em nói thật bọn họn chỉ cần thổi vô 10 người thì 8 người chuẩn bị tiền sẳn rồi trong đó có em :D:D:D:D

Bỏ chút tiền ăn nhậu ra mua sự yên bình cũng như là liều thuốc nhứt đầu vậy đi bác !:D:D:D
otosaigon nói:
Em cũng đồng ý với bác Vule_nev, nếu mọi việc có thể giải quyết êm đẹp, xx trả lại giấy tờ cho bác và gửi lời xin lỗi, xem như bác lại có cơ hội quen thêm 1 người bạn xx.. :D vì nếu bác làm cho ra chuyện thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Bác nên nhớ báo chí .. họ cũng chỉ đăng 1 kỳ.. chứ không thể nào đăng nhiều kỳ về thông tin trên.. và mọi đều đâu vào đấy thôi.. (mấy chục năm qua vẫn thế mà :D, có thay đổi gì đâu). Thông tin anh em chia sẽ cũng là kinh nghiệm để xử lý các vấn đề sai trái khi bị CSGT thổi phạt.

Em ko đồng ý với ý kiến của bác. Và cả cmt của bác Lơ mấy trang trước.
Cái kết của bác chủ là cái kết khoảng 50% xảy ra, còn chuyện chiến hay ko chiến thì tùy mổi người. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân em thì đã vào tới cơ quan thứ 3 (cơ quan chủ quản của 2 xxx tầm bậy) thì nhất định em phải yêu cầu làm biên bản sự việc (có thể hòa hoặc ko, nhưng cứ phải có biên bản cho tui:D).
Thà là bỏ qua hẳn chứ ko có cái kiểu Hóa thù thành bạn. Làm bạn với CÁI LOẠI XXX đó để làm giề?
Chắc mổi người mổi khác.Em cánh khổ đi xe máy cùi không giấy tờ , bằng lái do làm mất nay 8 năm rồi :D:D:D .Đi đường thì em phản ứng với màu vàng và màu xanh nhanh lắm nên xxx khó bắt em lắm.Thường 1 năm bị chừng 1 hay 2 vụ.Mổi ngày em chạy xe lung tung ngoài đường cũng rất nhiều nên tính ra thôi bị bắt nếu biết mình lổi thì cứ chuẩn bị sẳn tiền cho chắc.
Nói thật chứ xxx mà có lấy tiền em cũng khó.Thường chỉ 1 xị thôi,không có tiền lẻ em cũng kêu thối nữa.Quan trọng cách nói chuyện thôi chứ để đi đóng phạt thì em ghét nhất là chờ đợi và tới lui..
Kệ để cho xxx cơm lấy tiền đi ăn nhậu còn hơn mang 1 đống về để mua tàu nát sắt vụn rồi nó chuồn. :D:D:D

Em cũng khổ như bác thôi:D, có khi em còn khổ hơn bác. Nhưng em ko bao giờ chuẩn bị xèng để hối lộ cả, nếu em biết chắc chắn là em sai thì mới như thế
033102bebe_1_prv.gif
)
(bữa nào ngồi với PCR nói PCR hú em với nhoa)
Em đi xe không giấy biết sao giờ :D:D:D .Có lần nói thẳng với xxx em đi xe không giấy chở hàng bắt em mất cần câu cơm,vậy là anh đó hỏi mày nhớ biển số xe thằng nào bạn mày không ( nhớ biển nào có giấy đó ) .Em cũng chẳng biết làm gì nên hỏi làm gì anh mới ghê,xxx nói để tao lập biên bản mày đi đóng cho nhớ chứ chi.Thằng bạn em nó cũng chẳng biết sao xe nó bị lập biên bản nữa :D:D:D
 
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
44
PHONG NGUYEN nói:
Em đi xe không giấy biết sao giờ :D:D:D .Có lần nói thẳng với xxx em đi xe không giấy chở hàng bắt em mất cần câu cơm,vậy là anh đó hỏi mày nhớ biển số xe thằng nào bạn mày không ( nhớ biển nào có giấy đó ) .Em cũng chẳng biết làm gì nên hỏi làm gì anh mới ghê,xxx nói để tao lập biên bản mày đi đóng cho nhớ chứ chi.Thằng bạn em nó cũng chẳng biết sao xe nó bị lập biên bản nữa :D:D:D

Có zụ này nữa hả trời:cool:
 
Hạng B2
8/1/08
368
168
43
Saigon
Chủ đè hot quá, e đọc ko hết nổi, nhưng túm lại là mấy tên CSGT đó thuộc đội nào, Quận mấy, để sau này e biết còn báo cáo
Tiện đây mình bàn luôn Qui trình chuẩn khi tiếp cận CSGT trong trường hợp bị họ chặn xe. E mạn phép đề xuất như sau:
1. Màn chào hỏi ko tính, Hỏi lý do dừng xe, hỏi thêm danh tánh chức vụ và nơi công tác của các đồng chí ấy, ghi nhớ luôn biển số xe. Để nhỡ bị họ lấy đồ chạy đi cũng biết người, biết nơi để đến đòi
2. Chấp nhận chịu phạt nếu CSGT bắt đúng người, đúng tội
Nếu ko, đề nghị được ghi âm và/hoặc ghi hình cuộc nói chuyện trước khi trình giấy tờ cho CSGT, và trình các bằng chứng chứng tỏ mình ko phạm luật
3. Tiến hành tranh luận dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và theo bộ luật GT đường bộ

Chú ý:
Cần nhã nhặn và ghi nhớ cách xưng hô cho đúng cách khi tiến hành ghi âm, hành động phải đúng mực khi tiến hành ghi hình
Các bác luật su OS xin cho biết các điều khoản luật về viẹc ghi hình,thâu âm khi tiếp xúc với nhân viêc công lực. Nếu họ sai trái mình có được phép ghi hình mà ko cần sự đồng ý của họ để làm bằng chứng ko?
 
Hạng D
19/10/09
4.960
16.879
113
Tel : 0949999684 .
dem0sao nói:
PHONG NGUYEN nói:
Em đi xe không giấy biết sao giờ :D:D:D .Có lần nói thẳng với xxx em đi xe không giấy chở hàng bắt em mất cần câu cơm,vậy là anh đó hỏi mày nhớ biển số xe thằng nào bạn mày không ( nhớ biển nào có giấy đó ) .Em cũng chẳng biết làm gì nên hỏi làm gì anh mới ghê,xxx nói để tao lập biên bản mày đi đóng cho nhớ chứ chi.Thằng bạn em nó cũng chẳng biết sao xe nó bị lập biên bản nữa :D:D:D

Có zụ này nữa hả trời:cool:
Còn chiêu nữa là nhờ bác xe ôm thu hộ nếu đường đông không hối lộ được nữa kìa.Không phải em hối lộ à nha,em kêu bác xe ô đi mua nước cho mấy anh uống rồi mấy ảnh tha mừ :D:D:D:D
 
Hạng C
22/12/11
591
22.966
93
Tớ thấy bác chủ nên đưa chuyện này lên báo Tuổi Trẻ hay Người Lao Động, nếu có thời gian đa phần anh em luôn ủng hộ bác.
XH này thối nát lắm rồi nên mấy thằng cớm bẩn sống bằng tiền thuế cúa dân rất mất dạy. Nếu nhân dân cứ bạc nhược cúi đầu hối lộ thì cái đất Việt Nam này nên đổi tên là nước ....Vịt Nam cho hợp thời.( đất nước của lũ Vịt).
Mà chúng ta đây đa số chả ai muốn sống hèn.