Thuốc đắng mới giã ĐƯỢC tật nhé!HậuK1 nói:Câu truỵên kết thúc thật có hậu, bác chủ suy nghĩ vậy là rất hay, bởi ai cũng có công việc riêng của mình, mà công việc mỗi người đều có áp lực riêng, tính khí con người thì mỗi lúc mỗi khác, nên mình nhìn nhận thoáng đi 1 chút thì sẽ dễ chịu hơn, các cụ thường nói: " đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại" xxx đã biết mình sai rồi, mình cũng nên độ lượng để cho xxx đó có 1 bài học, từ đó sẽ đối xử với dân tốt hơn, chứ mình cứ chằm hăm đưa người ta vào đường cùng kể cũng tội, người ta còn gia đình, còn cv, ít nhât chú xxx ấy cũng được đào tạo qua quân ngũ, rồi học hành cũng là 1 con người... Đây là bài học mà ở trường lớp, đơn vị không dạy, người đời dạy mới đáng quý biết bao..
Cảm ơn bác chủ đã cho ae trải nghiệm và học hỏi.
Chúc toàn thể ae theo dõi topic này lời chúc sức khoẻ và thành công!
Ông bà nói ko có sai đâu!