Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
30/8/10
1.254
270
38
DaiThang No.1
rubykoifarm.com
KiaFC nói:
bravia nói:
Nói chung mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Do đó em thì đang đề ra kế hoạch công việc như sau:
- Tìm sản phẩm độc đáo có tính cạnh tranh cao
- Có tính ổn định và lâu bền.
- Thương phẩm phải có giá trị đủ lớn.
- Giá trị lợi nhuận cao, vòng xoay tiền ngắn và kiểm soát chặt chẽ được.
- Không cần bỏ vốn đặc biệt là sản phẩm đầu vào.
- Chi phí quản lý của sản phẩm nhỏ và vận hành không tốn quá nhiều công sức.
- Sẵn sàng rút lui khi cần thiết và hoàn toàn không có thiệt hại.

Mục tiêu của em là thế, các bác có gì hay thì kéo em theo với nhé! :D
nếu hàng trắng mà có gối đầu thì đúng yêu cầu của bác này nè

Không phải hàng trắng nhưng cùng họ với Ma.Nói nôm na thi đây là nghề buôn văn phòng phẩm đầu cuối.:D
 
Hạng D
12/10/12
2.429
93.831
113
[blockquote]Kouler


Bác Bra đưa cái đầu bài này cho ông George Soros hèn chi ổng về nước sớm :D
[/blockquote]
Vậy thì quay ngược lại vấn đề này nhé!
Trường hợp em có cái giống này vậy thì theo các bác em có nên làm hay không, và có bác nào muốn theo em làm không?

Thì bác cứ lòi đuôi một tí để anh em còn suy nghĩ chứ :D
 
Hạng B2
5/7/12
190
14
18
38
www.KinhDoanhXe.com
bravia nói:
Kouler nói:
Bác Bra đưa cái đầu bài này cho ông George Soros hèn chi ổng về nước sớm :D
Vậy thì quay ngược lại vấn đề này nhé!
Trường hợp em có cái giống này vậy thì theo các bác em có nên làm hay không, và có bác nào muốn theo em làm không?
Có "cục xương khó gặm" khác hả bác Bravia, :D, hợp nghề em sẽ đi với bác chuyến
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.450
113
Chỉ đến khi nào 1 ông kỹ sư phần mềm thôi ăn cắp giờ công ty để đánh chứng khoán, 1 em nhân viên văn phòng thôi dùng 8 giờ công việc để đi tìm đất ... thì kinh tế VN mới có cửa đi lên. ai cũng nghĩ đến chuyện "mua đầu chợ bán cuối chợ" như thời 2006-2008 thì thử hỏi nền kinh tế VN làm sao mà phát triển ?

2010-2012 em chả làm gì khác ngoài cái nghề coder được đào tạo suốt 5 năm trời, không bạo phát bạo tàn như thời 2006 nhưng sống tốt, tích tiểu thành đại, cuối cùng vẫn dư ra được cái nhà.

2013 chắc cũng theo con đường đó thôi, không cơ hội cũng không thách thức vì mình đi theo con đường mà mình quen thuộc
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/8/11
105
3
18
Bác Koon quá Cool , nể Bác quá

koonjang nói:
Chỉ đến khi nào 1 ông kỹ sư phần mềm thôi ăn cắp giờ công ty để đánh chứng khoán, 1 em nhân viên văn phòng thôi dùng 8 giờ công việc để đi tìm đất ... thì kinh tế VN mới có cửa đi lên. ai cũng nghĩ đến chuyện "mua đầu chợ bán cuối chợ" như thời 2006-2008 thì thử hỏi nền kinh tế VN làm sao mà phát triển ?

<span style=""color: #ff0000;"">2010-2012 </span>em chả làm gì khác ngoài cái nghề coder được đào tạo suốt 5 năm trời, không bạo phát bạo tàn như thời 2006 nhưng sống tốt, tích tiểu thành đại, <span style=""color: #ff0000;"">cuối cùng vẫn dư ra được cái nhà.</span>

2013 chắc cũng theo con đường đó thôi, không cơ hội cũng không thách thức vì mình đi theo con đường mà mình quen thuộc
 
Hạng D
12/10/12
2.429
93.831
113
BDS Việt Nam thì năm nay đúng là tận thế.
 
Hạng B2
25/6/12
242
0
16
44
Trích dẫn :
'Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam giảm 8 điểm xuống còn 87 trong Q3 2012, mức thấp nhất kể từ Q1 2009, theo báo cáo về niềm tin người tiêu dùng của Nielsen, công ty hàng đầu thế giới chuyên đo lường và phân tích thông tin về hành vi người tiêu dùng xem và mua sắm.
Chỉ 40% người Việt Nam được phỏng vấn cho biết họ cảm thấy triển vọng công việc sẽ tốt hoặc rất tốt trong năm tới, giảm 6% so với Q2 2012 và 18% tính từ đầu năm. Việt Nam, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan Nhật Bản là 5 quốc gia bi quan nhất khu vực về triển vọng việc làm trong quý 3 này. 42% người tiêu dùng Việt Nam tin rằng tình hình tài chính cá nhân của họ sẽ tốt hoặc rất tốt trong 12 tháng tới, giảm từ 51% trong Q2 2012. Tâm lý thận trọng của người tiêu dùng tăng khi có đến 73% người được hỏi thừa nhận bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để mua sắm."
 
Tập Lái
9/12/12
30
0
0
koonjang nói:
Chỉ đến khi nào 1 ông kỹ sư phần mềm thôi ăn cắp giờ công ty để đánh chứng khoán, 1 em nhân viên văn phòng thôi dùng 8 giờ công việc để đi tìm đất ... thì kinh tế VN mới có cửa đi lên. ai cũng nghĩ đến chuyện "mua đầu chợ bán cuối chợ" như thời 2006-2008 thì thử hỏi nền kinh tế VN làm sao mà phát triển ?

2010-2012 em chả làm gì khác ngoài cái nghề coder được đào tạo suốt 5 năm trời, không bạo phát bạo tàn như thời 2006 nhưng sống tốt, tích tiểu thành đại, cuối cùng vẫn dư ra được cái nhà.

2013 chắc cũng theo con đường đó thôi, không cơ hội cũng không thách thức vì mình đi theo con đường mà mình quen thuộc
Em cũng coder 7 năm trời cuối cùng cũng được cận thị , đau lưng........giờ già cả hết code nỗi
 
Status
Không mở trả lời sau này.