Tập Lái
29/5/17
18
43
14
38
Đất ko đẻ ra, người thì đẻ liên tục...
Chỉ là cái chiêu trò con nít thôi !
Đất cỏ mọc hoang bạt ngàn nuoii bò ăn ko hết, dòm quanh dòm quất chỉ có vài cái nhà mọc lên lèo tèo thì chỉ bơm thổi đu theo con sóng để thoát hàng thôi chứ biét đến tận thế kỷ nào nhà cửa mới mọc đầy mà bơm với thổi !!!
Ha ha ha...
Xin chém gió xíu về câu "Đất ko đẻ ra, người thì đẻ liên tục"
Nếu tỉ lệ sinh trung bình của các cặp vợ chồng là 2 con trở lên thì câu "người đẻ, đất không đẻ" là hợp lí, vì dân số sẽ tăng lên hoài (tam thời bỏ qua yếu tố chết do bệnh tật này nọ). Nhưng nếu tỉ lệ sinh dưới 2 thì sẽ có lúc dân số nó tà tà giảm lại, vì tới lúc người già chết đi k có ai thay thế. Đó là chuyện đã và đang xảy ra ở nhiều nước thí dụ ở bắc âu, canada hay Nhật. Do đó mấy nước này hay cần người lao động nhập cư.

Xét riêng về VN: https://www.worldometers.info/demographics/vietnam-demographics/
thì thấy có vẻ đang tiến về số 2. Thêm nữa, hiện tỉ lệ dân số trẻ VN vẫn còn lớn, nên dân số trước mắt có lẽ chưa giảm. Nhưng về lâu dài thì chưa chắc nó tăng nhiều ko.

Tỉ lệ các nước năm 2016 ở wiki.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CIA_WFB_TotFertilityRate-GDP-Population_-_Simplified_2016.png

Riêng về HCM và các TP lớn khác, kiểu tăng dân do "di dân", dân các tỉnh đổ về vì công ăn việc làm mới đáng nói, chứ k phải do sinh đẻ. Dân tứ xứ tới đi học, đi làm, rồi cần mua nhà ở, thuê phòng trọ. Như vậy nếu khủng hoảng, kinh tế đi xuống cái là nhu cầu nhà trọ , mua đất mua nhà ở HCM và các TP lớn giảm liền do dân ko đổ về nữa. Như dạo này công nhân mất việc, về quê, nên nhà trọ trống nhiều đó. Thêm nữa, nếu để ý mình thấy tỉ lệ sinh 3 con ở tp lớn đông dân như HCM rất ít.

Kết luận:" câu người đẻ , đất k đẻ " là có từ xưa và cực kì đúng khi tỉ lệ sinh rất cao, ông bà sinh 7,8 người con là chuyện thường, tới giờ nên thận trọng với câu nói đó. Cần xét thêm về tăng trưởng kinh tế nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/12/19
1.118
5.418
113
Xin chém gió xíu về câu "Đất ko đẻ ra, người thì đẻ liên tục"
Nếu tỉ lệ sinh trung bình của các cặp vợ chồng là 2 con trở lên thì câu "người đẻ, đất không đẻ" là hợp lí, vì dân số sẽ tăng lên hoài (tam thời bỏ qua yếu tố chết do bệnh tật này nọ). Nhưng nếu tỉ lệ sinh dưới 2 thì sẽ có lúc dân số nó tà tà giảm lại, vì tới lúc người già chết đi k có ai thay thế. Đó là chuyện đã và đang xảy ra ở nhiều nước thí dụ ở bắc âu, canada hay Nhật. Do đó mấy nước này hay cần người lao động nhập cư.

Xét riêng về VN: https://www.worldometers.info/demographics/vietnam-demographics/
thì thấy có vẻ đang tiến về số 2. Thêm nữa, hiện tỉ lệ dân số trẻ VN vẫn còn lớn, nên dân số trước mắt có lẽ chưa giảm. Nhưng về lâu dài thì chưa chắc nó tăng nhiều ko.

Tỉ lệ các nước năm 2016 ở wiki.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CIA_WFB_TotFertilityRate-GDP-Population_-_Simplified_2016.png

Riêng về HCM và các TP lớn khác, kiểu tăng dân do "di dân", dân các tỉnh đổ về vì công ăn việc làm mới đáng nói, chứ k phải do sinh đẻ. Dân tứ xứ tới đi học, đi làm, rồi cần mua nhà ở, thuê phòng trọ. Như vậy nếu khủng hoảng, kinh tế đi xuống cái là nhu cầu nhà trọ , mua đất mua nhà ở HCM và các TP lớn giảm liền do dân ko đổ về nữa. Như dạo này công nhân mất việc, về quê, nên nhà trọ trống nhiều đó. Thêm nữa, nếu để ý mình thấy tỉ lệ sinh 3 con ở tp lớn đông dân như HCM rất ít.

Kết luận:" câu đất đẻ , người k đẻ " là có từ xưa và cực kì đúng khi tỉ lệ sinh rất cao, ông bà sinh 7,8 người con là chuyện thường, tới giờ nên thận trọng với câu nói đó. Cần xét thêm về tăng trưởng kinh tế nữa.
Vậy trong tình hình này người nông dân phải làm gì? Mua đất, mua vàng, mua CK, hay gởi tiết kiệm?
 
Hạng D
22/6/15
4.412
20.801
113
Cứ gồng đi mấy anh, covit đợt này chắc khó khăn kéo dài còn hơi bị lâu đó,giờ ai có nhà đang có người thuê cứ đắp chăn ngủ an tâm, còn đất đang để trống cứ an tâm cỏ mọc xanh tốt
Tui dám chắc là trên lày có nhiều bác đang gồng nổi chuột từng cục từng cục....
He he he...
2020 liệu có còn cơ hội cho dân lướt sóng bds !!!
 
Hạng B2
21/11/19
113
256
63
36
Xin chém gió xíu về câu "Đất ko đẻ ra, người thì đẻ liên tục"
Nếu tỉ lệ sinh trung bình của các cặp vợ chồng là 2 con trở lên thì câu "người đẻ, đất không đẻ" là hợp lí, vì dân số sẽ tăng lên hoài (tam thời bỏ qua yếu tố chết do bệnh tật này nọ). Nhưng nếu tỉ lệ sinh dưới 2 thì sẽ có lúc dân số nó tà tà giảm lại, vì tới lúc người già chết đi k có ai thay thế. Đó là chuyện đã và đang xảy ra ở nhiều nước thí dụ ở bắc âu, canada hay Nhật. Do đó mấy nước này hay cần người lao động nhập cư.

Xét riêng về VN: https://www.worldometers.info/demographics/vietnam-demographics/
thì thấy có vẻ đang tiến về số 2. Thêm nữa, hiện tỉ lệ dân số trẻ VN vẫn còn lớn, nên dân số trước mắt có lẽ chưa giảm. Nhưng về lâu dài thì chưa chắc nó tăng nhiều ko.

Tỉ lệ các nước năm 2016 ở wiki.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:CIA_WFB_TotFertilityRate-GDP-Population_-_Simplified_2016.png

Riêng về HCM và các TP lớn khác, kiểu tăng dân do "di dân", dân các tỉnh đổ về vì công ăn việc làm mới đáng nói, chứ k phải do sinh đẻ. Dân tứ xứ tới đi học, đi làm, rồi cần mua nhà ở, thuê phòng trọ. Như vậy nếu khủng hoảng, kinh tế đi xuống cái là nhu cầu nhà trọ , mua đất mua nhà ở HCM và các TP lớn giảm liền do dân ko đổ về nữa. Như dạo này công nhân mất việc, về quê, nên nhà trọ trống nhiều đó. Thêm nữa, nếu để ý mình thấy tỉ lệ sinh 3 con ở tp lớn đông dân như HCM rất ít.

Kết luận:" câu người đẻ , đất k đẻ " là có từ xưa và cực kì đúng khi tỉ lệ sinh rất cao, ông bà sinh 7,8 người con là chuyện thường, tới giờ nên thận trọng với câu nói đó. Cần xét thêm về tăng trưởng kinh tế nữa.

Nếu anh muốn biết dân số thanh thị 10 năm sau bao nhiêu, dân số việt nam 10 năm sau tăng bao nhiêu anh vào trang danso.org, nó tính realtime đến ngày hôm nay dân số việt nam có bao nhiêu người luôn. Như anh nói đúng, 10 năm nay dân số tăng 10tr người từ 87tr lên 97tr, và quá khứ huy hoàng đó đã chấm dứt. Tỉ lệ sinh đang giảm dần, năm 2050 tức là 30 năm nữa dân số chỉ tăng thêm 12tr người, tức là 109tr người. Theo tốc độ sinh hiện tại, anh đã đoán khá chính xác.