Hạng C
16/10/11
698
359
83
Q7-TP HCM
chuongmed nói:
Tay vịn cầ thang sắt nhỏ xíu đã 6 - 700k/ m tới rồi mà. Gì mà mấy bác xoắn thế.
Cầu thang sắt số lượng ít thường giá cao hơn gấp 2 lần giá vốn.
Số lượng lớn vậy giá phải rẻ nhiều.
Còn phải xem chất lượng, độ dày của thép nữa.
Chi phí hạ tầng giao thông khiếp thật. Chỉ cần giảm giá đơn vị một xíu là chênh lệch rất lớn rồi.
 
Last edited by a moderator:
N2D confirmed
Hạng C
28/3/11
867
2.086
93
Chắc thuê KTS ngoại thiết kế chăng?!
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Em nhiệt tình phản đối cái vụ gắn ở VVK tại vì lưu lượng xe 2B rất đông mà còn gắn thêm nữa thì chạy chỗ nào cho được, rất bực bội, đường nhỏ xíu như vậy càng làm thêm kẹt xe. Chư như ngoài XLĐH gắn thì e hoan nghênh, cũng rất an tâm cho 2B trong đó vì đường rộng rãi. VVK thì thôi rồi.
 
Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
phòng ban chức năng(coi như CĐT) đề xuất tham mưu lãnh đạo (ăn tí), lãnh đạo phê duyệt (ăn tí), tài chính giải ngân (ăn tí). Công trình hoàn thành, cùng nhau bắt tay nghiệm thu và quyết toán (ăn tí nữa)-->1tr2/m là có liêm sỷ cao lắm rồi đấy ạh
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
53
hino_57k6886 nói:
công trình này mà đem cho các bác OS đấu thầu chắc dư khối tiền ăn nhậu :D

Em đảm bảo bác nào đấu thắng thầu không ôm đầu máu bỏ chạy mới loạ đó...
 
Hạng D
3/4/10
1.611
13
38
39
Chính vì lý do này nên mới đẻ ra "Phí lưu hành" hay còn gọi "Phí hạn chế phương tiện cá nhân" vì tiền thuế k thì không đủ chi
 
Hạng B1
10/1/12
95
3
18
Sài Gòn
newbieppc nói:
Em làm bài tính đơn giản:
1km tốn 1.25 tỷ
1m tốn 1.25 triệu
Kinh thật!

Nguyen mot doan QL13, lam chi de ngan khong cho nguoi di bo bang qua!
Dan minh kem y thuc lam hao ton tien cua qua!
Suy cho cùng thì đơn giá 1,25T/1km cũng không phải là cao: (1) Vật tư: sắt thép, hàn, sơn, bu lông, tắc kê, vận chuyển, ... (2) Công lắp đặt (Chả bi nhiêu nhưng CN đang lom khom dùi, khoan, vặn bu lông, ... xe khác nó tông vào một phát thì ... bỏ oẹ ... đi đời nhà ma).
Cái đáng lên án là nhận thức của nhân dân "VN anh hùng" còn quá kém: chạy xe chẳng có luật lệ gì cả, signal thì không bật khi rẽ hướng, đi bộ thì trên lề không đi mà cứ xuống lòng đường có luc lâi còn dắt theo con nít nữa chứ, ... rồi băng ngang, nhảy qua dãi phân cách, ... từ người dân quê mùa cho đến các liền lông, liền bà, liền chị, liến anh, ... ăn mặc bảnh bao, nước hoa thơm phức. Đặc biệt mỗi sáng trên đường NDC (Q1, Q3) ngang mấy trường học (Bé Ngoan, 19/5, Lương Định Của, ...), ...