- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Giờ mà bác có 1.4 tỉ thì giàu quá rồi, bác mới 30 tuổi mà có được 1.4 tỉ, em hồi 32 tuổi mới lấy vợ chỉ có được 50 chai là mừng lắm rồi!
Giờ mà bác có 1.4 tỉ thì giàu quá rồi, bác mới 30 tuổi mà có được 1.4 tỉ, em hồi 32 tuổi mới lấy vợ chỉ có được 50 chai là mừng lắm rồi!
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Haiz, mỗi người nhìn lại quá khứ đều thốt lên câu "giá mà".
Cuộc sống đầy ~ sai lầm, k phải xoắn. Cứ vui vẻ mà sống
Haiz, mỗi người nhìn lại quá khứ đều thốt lên câu "giá mà".
Cuộc sống đầy ~ sai lầm, k phải xoắn. Cứ vui vẻ mà sống
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Em có lời khuyên đơn giản thế này. Bác về bàn với vợ chia cục đó ra làm 2 phần. 1 tỷ bác gởi ngân hàng có kỳ hạn 12 tháng lãi xuất 12%, mỗi năm đem về cho bác 120 triệu. 400k còn lại bác mua một chiếc Escape để đi chơi (khoảng đời 2006 đến 2007) song song đó treo bản bán, cứ lời được 20 triệu là đẩy.
Sau đó đợi đến khoảng giữa 2014 giá đất xuống đến đáy tung tiền ra mua. Còn nếu bác thấy việc bôn xe hơi cũ theo kiểu a-ma-tơ túc tắc 1 tháng kiếm thêm 20 triệu mà có xe chạy tới chạy lui cũng lời rồi. Đừng nghĩ đến chuyện đầu tư lớn nữa, hãy ngồi chờ thời an toàn hơn.
Em có lời khuyên đơn giản thế này. Bác về bàn với vợ chia cục đó ra làm 2 phần. 1 tỷ bác gởi ngân hàng có kỳ hạn 12 tháng lãi xuất 12%, mỗi năm đem về cho bác 120 triệu. 400k còn lại bác mua một chiếc Escape để đi chơi (khoảng đời 2006 đến 2007) song song đó treo bản bán, cứ lời được 20 triệu là đẩy.
Sau đó đợi đến khoảng giữa 2014 giá đất xuống đến đáy tung tiền ra mua. Còn nếu bác thấy việc bôn xe hơi cũ theo kiểu a-ma-tơ túc tắc 1 tháng kiếm thêm 20 triệu mà có xe chạy tới chạy lui cũng lời rồi. Đừng nghĩ đến chuyện đầu tư lớn nữa, hãy ngồi chờ thời an toàn hơn.
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Chuẩn không cần chỉnh bác ạ
tuonglahay nói:Lời khuyên cho bác:
- Không nên lướt sóng (mọi loại). Món này dành cho dân chuyên nghiệp.
- Không chạy theo phong trào, nếu chạy thì phải nằm trong top xuất phát sớm, về đích sớm.
- Nếu tin tưởng mình và dám trả giá, hãy làm ngược với mọi người.
<span style=""color: #ff0000;"">Ở tuổi 30, bác nên coi các thất bại đã qua là học phí, chả phải xoắn. </span>
Chuẩn không cần chỉnh bác ạ
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
nhưng các bác phải lựa chọn là lòng tham và nổi sợ hãi
riêng e thì chỉ đầu tư lời ít cũng dc nhưng phải chắc chắn an toàn
nếu bác có bấy nhiêu tiền thì có hàng tá phương án đầu tư
chúc bác thành công
có rất nhiều phương án đầu tưREFRESH.OS nói:Em có lời khuyên đơn giản thế này. Bác về bàn với vợ chia cục đó ra làm 2 phần. 1 tỷ bác gởi ngân hàng có kỳ hạn 12 tháng lãi xuất 12%, mỗi năm đem về cho bác 120 triệu. 400k còn lại bác mua một chiếc Escape để đi chơi (khoảng đời 2006 đến 2007) song song đó treo bản bán, cứ lời được 20 triệu là đẩy.
Sau đó đợi đến khoảng giữa 2014 giá đất xuống đến đáy tung tiền ra mua. Còn nếu bác thấy việc bôn xe hơi cũ theo kiểu a-ma-tơ túc tắc 1 tháng kiếm thêm 20 triệu mà có xe chạy tới chạy lui cũng lời rồi. Đừng nghĩ đến chuyện đầu tư lớn nữa, hãy ngồi chờ thời an toàn hơn.
nhưng các bác phải lựa chọn là lòng tham và nổi sợ hãi
riêng e thì chỉ đầu tư lời ít cũng dc nhưng phải chắc chắn an toàn
nếu bác có bấy nhiêu tiền thì có hàng tá phương án đầu tư
chúc bác thành công
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
- Em kết cái bình loạn này của anh. Hay lắm, không gì phải xoắn trong cuộc sống đầy những sai lầmvo_cong_roi_nghe nói:Haiz, mỗi người nhìn lại quá khứ đều thốt lên câu "giá mà".
Cuộc sống đầy ~ sai lầm, k phải xoắn. Cứ vui vẻ mà sống
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
nay chúng ta phải làm ngược lại, kể về cái thành công của chúng ta và lắng nghe những sai lầm của người khác
các bác có thể kể cho e nghe về những thất bại của mình để mọi người rút kinh nghiệm được không?
hầu hết mọi người VN thường nói cái sai lầm của mình và thường hỏi những người khác cái thành công của người kháclohubu nói:- Em kết cái bình loạn này của anh. Hay lắm, không gì phải xoắn trong cuộc sống đầy những sai lầmvo_cong_roi_nghe nói:Haiz, mỗi người nhìn lại quá khứ đều thốt lên câu "giá mà".
Cuộc sống đầy ~ sai lầm, k phải xoắn. Cứ vui vẻ mà sống
nay chúng ta phải làm ngược lại, kể về cái thành công của chúng ta và lắng nghe những sai lầm của người khác
các bác có thể kể cho e nghe về những thất bại của mình để mọi người rút kinh nghiệm được không?
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Cảm ơn tất cả ý kiến của các bác. Thật ra em chỉ tự trách tại sao mình dở quá chứ không phải trách tại sao như vậy mà không phải như thế kia.!
Vàng? Thật tình ở cái tuổi 25-26 khá non kinh nghiệm và cũng chẳng biết gì ngoài mới kiến thức về...vi tính học ở trường ra. Thị trường lúc từ 2004-2006 là thời cơ để đổi đời. Nhưng trong khoảng thời gian này, em nói thật thì 15 triệu trong túi em còn không có nên có thể nói cơ hội đến với em ở cái tuổi 26. Sau khi lập gia đình xong thì số vốn nhàn rỗi dư là là hơn 300 triệu. Em đã lao vào cơ điên của mọi người quá...trể. Vừa đúng lúc có tiền thì cũng là gia đoạn đi xuống.
Bây giờ em cũng như các anh, thật sự chỉ đoán già đoán non cái chu kỳ ấy khi nào nó quay lại. Trừ chi kỳ trên, trước đó thì em không biết vì còn đi học.
Hiên tại em không dám đầu tư gì cả ngoài bỏ Bank. Vì hầu như thời gian tụi em đi làm ăn công rồi, không có thời gian để mà đầu tư xe hơi mua đi bán lại như bác ở trên đề cập, mà cũng không rành xe. Chỉ rành mỗi kiến thức...tin học (phần mềm).
Em đang định saving hơn 2 tỷ hết năm nay để gộp lại mua căn hộ. Em không biết đây có phải lại là sai lầm thứ 3 của em không nữa. Hụt một lần nên bây giờ cái gì cũng sợ cả. Em nhác lắm. Vì tiền tích góp mà.
Thật ra cuộc sống hiện tại của em cũng thoải mái lắm, không vấn đề gì cả. Chỉ có đều mỗi lần suy nghĩ những gì mình đã trải qua thì cảm giác như ở cái tuổi của em chỉ toàn là hốt vỏ của mấy bác đã ăn no nê rồi.
Haizz, Bây giờ em cũng đang ngồi suy nghĩ nên đầu tư gì trong hoàn cảnh hiện tại.... Xảy 1 lần giờ cứ run mãi.
Cảm ơn tất cả ý kiến của các bác. Thật ra em chỉ tự trách tại sao mình dở quá chứ không phải trách tại sao như vậy mà không phải như thế kia.!
Vàng? Thật tình ở cái tuổi 25-26 khá non kinh nghiệm và cũng chẳng biết gì ngoài mới kiến thức về...vi tính học ở trường ra. Thị trường lúc từ 2004-2006 là thời cơ để đổi đời. Nhưng trong khoảng thời gian này, em nói thật thì 15 triệu trong túi em còn không có nên có thể nói cơ hội đến với em ở cái tuổi 26. Sau khi lập gia đình xong thì số vốn nhàn rỗi dư là là hơn 300 triệu. Em đã lao vào cơ điên của mọi người quá...trể. Vừa đúng lúc có tiền thì cũng là gia đoạn đi xuống.
Bây giờ em cũng như các anh, thật sự chỉ đoán già đoán non cái chu kỳ ấy khi nào nó quay lại. Trừ chi kỳ trên, trước đó thì em không biết vì còn đi học.
Hiên tại em không dám đầu tư gì cả ngoài bỏ Bank. Vì hầu như thời gian tụi em đi làm ăn công rồi, không có thời gian để mà đầu tư xe hơi mua đi bán lại như bác ở trên đề cập, mà cũng không rành xe. Chỉ rành mỗi kiến thức...tin học (phần mềm).
Em đang định saving hơn 2 tỷ hết năm nay để gộp lại mua căn hộ. Em không biết đây có phải lại là sai lầm thứ 3 của em không nữa. Hụt một lần nên bây giờ cái gì cũng sợ cả. Em nhác lắm. Vì tiền tích góp mà.
Thật ra cuộc sống hiện tại của em cũng thoải mái lắm, không vấn đề gì cả. Chỉ có đều mỗi lần suy nghĩ những gì mình đã trải qua thì cảm giác như ở cái tuổi của em chỉ toàn là hốt vỏ của mấy bác đã ăn no nê rồi.
Haizz, Bây giờ em cũng đang ngồi suy nghĩ nên đầu tư gì trong hoàn cảnh hiện tại.... Xảy 1 lần giờ cứ run mãi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.