Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
@Hanh.Pham:
Văn của bác thư dí dỏm làm mình cười thầm, mình sinh năm 1982.
Suy nghĩ của bác đánh thẳng vào tâm lý của mình rồi. Mình hiện đang có vợ đẹp tính đẹp người và 1 thằng cu tí khấu khỉnh sắp lên 4. Tất cả mọi thứ đều thay đồi sau khi sinh baby. Bác có biết rằng, trước khi sinh nó, mình không bao giờ nghĩ đến viễn cảnh rằng, mình sẽ làm trụ cột gia đình và có được số tiền trên 1 tỷ do 2VC mình tự gày nên sau khi đốt hết tiền vào trứng và đất.
300 triệu mẹ chọ là số tiền mẹ mình đi làm bên nước ngoài hơn 5 năm trời mới gày nên. Lúc mua đất mình chỉ nghỉ để làm của hồi môn cho con mình nhưng nào ngờ lỗ đến sặc gạch như thế. Tuổi 26, số tiền đó rất lớn, và mình xem nó là của hồi môn rồi.
Mình làm ăn nên sau khi sinh con và kêu mẹ về nước luôn, và mình chăm mẹ và con. Nhà chỉ có 4 thành viên thôi. Và mình hiện tại là trụ cột của gia đình, thu nhập vợ thấp hơn mình rất nhiều và hầu như chỉ một khoản lương thôi.
Mình đang ở nhà của mẹ bên Q.8 khá nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ và 1 toilet. VC mình đang ôm mộng không nào tròn 2 tỷ sẽ tậu 1 căn hộ hạng sang sang gọi là khá hay cao cấp cũng được để mẹ mình hưởng tuổi già và con mình có không gian riêng để chơi đùa. Đọc xong bài của bác, mình thật thích suy nghĩ rằng, cứ phải mua đất nền chi cho vất và rồi tiền đâu mà xây hay gôm hết vào cái cơ ngơi đó? Hay là mua 1 căn hộ rồi căn nhà hiện tại của mẹ cho thuê. 1 tháng có thể được 4 triệu đồng, tiền đó đóng học phí cho con mình học cũng được.
Rồi 15 năm sau nó vào ĐH, mình sẽ bán căn nhà hiện tại hoặc bán căn hộ đó để cho nó đi học nước ngoài, và 2VC sẽ về lại căn nhà cũ và xây lại để tiếp tục công việc xem con trai mình nó ra trường, đi làm , cưới vợ.
Nhưng trong khoảng 15 năm tiếp theo, chắc chắn mình cũng sẽ phải dành dùm được hơn số tiền hiện tại rất nhiều đấy chứ, cái mình suy nghĩ chỉ đơn giản, không phức tạp.
Bác đã cho mình một vài ý kiến tham khảo rất đáng suy nghĩ. Mình có lẽ phải biết chấp nhận trả phí để học kinh nghiệm cho cái thối đầu tư theo Phong Trào.