- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Khoảng 3-4 năm gần đây, do có 2-3 khách hàng thường xuyên nhờ mình gia công phần mềm nên mình ráng vớt bao nhiêu hay bấy nhiều và hiện giờ họ ích gia công qua nên mình chủ yếu sống bằng tiền đi làm và ăn ls ngân hàng thôi chứ đâu có gì hay đâu.
May mắn thôi, đi làm từ 22-26 không dư 1 xu.NgocLuu nói:Bác art4you làm em thèm quá! Bác bày em cách kiếm tiền như bác đi! Một năm để ra được gần tỷ. Hiếm lắm đó.
Khoảng 3-4 năm gần đây, do có 2-3 khách hàng thường xuyên nhờ mình gia công phần mềm nên mình ráng vớt bao nhiêu hay bấy nhiều và hiện giờ họ ích gia công qua nên mình chủ yếu sống bằng tiền đi làm và ăn ls ngân hàng thôi chứ đâu có gì hay đâu.
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
hiện giờ bác có 2 tỷ(1%/tháng) nếu gởi tk cũng dc 20t/tháng+ lương 5000USD/tháng
nếu cứ như vậy, mình e là sau 5 năm nữa bác thành đại gia rồi, nhưng cũng xứng đàng với chất xám bác bỏ ra thôi
chúc bác thành công
3-4 năm mà bác có 2 tỷ, vị chi là mỗi năm bác có từ 500-600t thàng ra bác có 60-70t/tháng sau khi đã trừ chi tiêu( e đoán lương bác hiện nay phải 5000usd/tháng). với nghề làm phần mềm như bác quả là e rất phụcart4you nói:May mắn thôi, đi làm từ 22-26 không dư 1 xu.NgocLuu nói:Bác art4you làm em thèm quá! Bác bày em cách kiếm tiền như bác đi! Một năm để ra được gần tỷ. Hiếm lắm đó.
Khoảng 3-4 năm gần đây, do có 2-3 khách hàng thường xuyên nhờ mình gia công phần mềm nên mình ráng vớt bao nhiêu hay bấy nhiều và hiện giờ họ ích gia công qua nên mình chủ yếu sống bằng tiền đi làm và ăn ls ngân hàng thôi chứ đâu có gì hay đâu.
hiện giờ bác có 2 tỷ(1%/tháng) nếu gởi tk cũng dc 20t/tháng+ lương 5000USD/tháng
nếu cứ như vậy, mình e là sau 5 năm nữa bác thành đại gia rồi, nhưng cũng xứng đàng với chất xám bác bỏ ra thôi
chúc bác thành công
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
không phải an ủi chơi đâu, phân tích cho bác thấy cái tiêu đề của bác nó sai thê thảm
- lúc bác cưới vợ là lúc đó mình tình cảm be bét, hehe
- lúc bác có 600 trẹo đầu tư là lúc mình chẳng có đến 6 trẹo trong tài khoản
- hiện giờ 2 vợ chồng dành dụm được 1.4 tỉ còn mình chỉ có mấy con mèo đói lúc nào thấy mặt mình cũng gào xin ăn thê thảm, toàn bị nã chứ có nã được ai teng nào đâu hê hê
===> giờ bác vẫn còn vợ, chắc có thêm con nữa là lãi to, còn tiền nữa chứ.
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bác có thất bại "đầu tư đâu thua đó" đâu ?
cái may mắn nhất lúc đó là mình không sợ chết, chỉ sợ sống dở chết dở, he he
bữa bác nào nói cái Eco Village biết mình trễ quá vì lúc nó sốt đâu cũng 2006-2007, mình cười bảo rằng hồi đó có biết em cũng chẳng làm được gì vì có tiền đâu, ông Quangcm còn phải chép miệng "đúng là cầm tiền sớm quá cũng khổ" vì ổng đang dính 2 cái nền từ hồi đó, còn mình thì không lẽ hét toáng lên " ông có tiền mà ông bảo khổ hơn tui không có tiền hả, chân lý nằm nơi đâu hê hê" nhưng thấy mặt ổng dài ngoẵng vì tiếc tiền buồn cười quá, mình cũng ...
mừng cho cái số không tiền của mình, không mất thì không tiếc, không buồn không ân hận ... hê hê ... AQ cao độ ớn lun.
Em ủng hộ chung cư cho tầm tiền dưới 2 tỉ, vì 10 năm đầu vợ chồng trẻ cần phấn đấu cho sự nghiệp và điều kiện sống của con trẻ, chung cư đáp ứng đủ nhu cầu đó, an ninh, vệ sinh, tiện lợi ... sau 10 năm phấn đấu gom tiền ra mua biệt thự đất nền hay trang trại gì đó là khả năng của bố mẹ. Còn lúc đang phải dành nhiều thời gian cho sự nghiệp mà cứ mê mải chạy theo đất nền thì thử hỏi, nhà cửa không cố định, thuê mượn nên không dám sắm sửa nội thất vật dụng cho đàng hoàng
... áp lực trả nợ gốc nợ lãi lúc nào cũng sợ
... vợ chồng sinh ra cắn đắng nhau, rồi trút giận lên con cái ...
thử nhìn vào tương lai ấy thì có cái nền nhà giá 1000 lượng để đổi lấy 10 năm hạnh phúc em cũng không cam tâm được.
Mua nhà để ở thì nhắm mắt quyết nếu cơ duyên tới, ở mà, giá trị sống nó sẽ đáng để đánh đổi những chi phí cơ hội kia,
đừng đếm tiền trong túi thiên hạ, đừng đi săn vịt trời.
hiện giờ bác chưa luyện thành chiêu thức gì hết, càng ra trận càng nhận nhiều vết thương, bác nhảy vào chiến trường làm chi.
Lo xây dựng hậu phương vững chắc, có nội công cao ra đời mới đứng vững hihi
xanh : đúng là bác không nên chạy theo dân chuyên nghiệp khi bác chưa nằm trong đội của họ
đỏ : quy luật tiên phong, đừng mắc tâm lý bầy cừu.
tím : phải biết tham lam khi người khác sợ hãi, nhưng nên sợ hãi khi người khác tham lam.
Tuổi 30, những gì đã qua chỉ là kết thúc một sự khởi đầu, chương đầu tiên của kế hoạch 5 năm của cuộc đời, chương tiếp theo và tiếp theo ... có hậu hay không là do chính bác tạo mà
Túm lại,
bác cũng như em, đời còn dài zai còn đầy, còn sức khỏe còn niềm tin thì lo gì hết cách kiếm tiền, chỉ sợ mang tâm lý bại trận suốt đời không dám làm gì cả, he he.
chắc bác nhỏ hơn mình 1 tuổi hoặc bằng tuổi mình, tính ra bác thành công sớm hơn mình nhìuart4you nói:Em năm nay vừa bước sang tuổi 30.
-Đầu tư chứng khoán 70 triệu: Tính ra Trứng thì em lỗ hơn 60 triệu.
- BĐS, cũng năm 2007 đập vào cục đất ở Bình Dương khoảng hơn 500 triệu. Giờ giá trị nó chỉ còn hơn 250 ==> lỗ hơn 300 triệu.
Em không tính đến LS nếu gửi BANK. Nếu gôm mua vàng thì chắc em đi toi gần 1 tỷ rồi nếu qui Vàng thời điểm đó là 17-18.
2VC em dành dụm được khoảng 1 tỷ 4 rồi. Tiền tích góp từ công việc làm thêm thôi, phần lớn lương là sạch sẽ nhưng nhờ có làm thêm nên dư ra.
không phải an ủi chơi đâu, phân tích cho bác thấy cái tiêu đề của bác nó sai thê thảm
- lúc bác cưới vợ là lúc đó mình tình cảm be bét, hehe
- lúc bác có 600 trẹo đầu tư là lúc mình chẳng có đến 6 trẹo trong tài khoản
- hiện giờ 2 vợ chồng dành dụm được 1.4 tỉ còn mình chỉ có mấy con mèo đói lúc nào thấy mặt mình cũng gào xin ăn thê thảm, toàn bị nã chứ có nã được ai teng nào đâu hê hê
===> giờ bác vẫn còn vợ, chắc có thêm con nữa là lãi to, còn tiền nữa chứ.
năm 26 tuổi là năm mình hoang mang nhất trong cuộc đờiart4you nói:...
Nếu không bán trứng + đất thì cũng y nguyên vậy, chưa mất gì hết nhưng tìm lại đỉnh 2007 thì chắc là không thể. Năm em bắt đầu cầm số tiền hơn trăm triệu là năm 26 tuổi. Giờ 30 rồi thì mình lúc đó thật dại. Cũng may lực yếu, nếu mạnh chắc giờ ôm hận rồi. [font="arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium"]Anh em có thể chia sẽ cùng em không. Thời gian gần đây công việc hơi khó khăn nên tiếc quá.
cái may mắn nhất lúc đó là mình không sợ chết, chỉ sợ sống dở chết dở, he he
![tongue4.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/201-bf940278b9b71d984c6a99eccb2f30af.gif)
![tongue4.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/201-bf940278b9b71d984c6a99eccb2f30af.gif)
bữa bác nào nói cái Eco Village biết mình trễ quá vì lúc nó sốt đâu cũng 2006-2007, mình cười bảo rằng hồi đó có biết em cũng chẳng làm được gì vì có tiền đâu, ông Quangcm còn phải chép miệng "đúng là cầm tiền sớm quá cũng khổ" vì ổng đang dính 2 cái nền từ hồi đó, còn mình thì không lẽ hét toáng lên " ông có tiền mà ông bảo khổ hơn tui không có tiền hả, chân lý nằm nơi đâu hê hê" nhưng thấy mặt ổng dài ngoẵng vì tiếc tiền buồn cười quá, mình cũng ...
![15.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/1/1095-44348fc232bc0a65473ab54a0787e726.gif)
![15.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/1/1095-44348fc232bc0a65473ab54a0787e726.gif)
![15.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/1/1095-44348fc232bc0a65473ab54a0787e726.gif)
![15.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/1/1095-44348fc232bc0a65473ab54a0787e726.gif)
nếu chưa có nhà thì nên dồn tiền mua nhà bác ạ, người ta bảo an cư lạc nghiệp, cứ an cư đi, sự nghiệp tất tiến thôi.art4you nói:Hiên tại em không dám đầu tư gì cả ngoài bỏ Bank. Vì hầu như thời gian tụi em đi làm ăn công rồi, không có thời gian để mà đầu tư xe hơi mua đi bán lại như bác ở trên đề cập, mà cũng không rành xe. Chỉ rành mỗi kiến thức...tin học (phần mềm).
Em đang định saving hơn 2 tỷ hết năm nay để gộp lại mua căn hộ. Em không biết đây có phải lại là sai lầm thứ 3 của em không nữa. Hụt một lần nên bây giờ cái gì cũng sợ cả. Em nhác lắm. Vì tiền tích góp mà.
Haizz, Bây giờ em cũng đang ngồi suy nghĩ nên đầu tư gì trong hoàn cảnh hiện tại.... Xảy 1 lần giờ cứ run mãi.
Em ủng hộ chung cư cho tầm tiền dưới 2 tỉ, vì 10 năm đầu vợ chồng trẻ cần phấn đấu cho sự nghiệp và điều kiện sống của con trẻ, chung cư đáp ứng đủ nhu cầu đó, an ninh, vệ sinh, tiện lợi ... sau 10 năm phấn đấu gom tiền ra mua biệt thự đất nền hay trang trại gì đó là khả năng của bố mẹ. Còn lúc đang phải dành nhiều thời gian cho sự nghiệp mà cứ mê mải chạy theo đất nền thì thử hỏi, nhà cửa không cố định, thuê mượn nên không dám sắm sửa nội thất vật dụng cho đàng hoàng
![18.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/319-4ba55248b80237472606eef4759d7356.gif)
![17.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/443-6fc7fa0dc7ceda427fa60720fc44f38b.gif)
![43.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/185-a4b11801fd504edb83b6c0a1e05cfe00.gif)
![43.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/185-a4b11801fd504edb83b6c0a1e05cfe00.gif)
![43.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/185-a4b11801fd504edb83b6c0a1e05cfe00.gif)
Mua nhà để ở thì nhắm mắt quyết nếu cơ duyên tới, ở mà, giá trị sống nó sẽ đáng để đánh đổi những chi phí cơ hội kia,
![19.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/317-e675197560c3c1f1396983204aadd37e.gif)
![19.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/317-e675197560c3c1f1396983204aadd37e.gif)
![19.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/317-e675197560c3c1f1396983204aadd37e.gif)
![19.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/317-e675197560c3c1f1396983204aadd37e.gif)
![19.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/317-e675197560c3c1f1396983204aadd37e.gif)
bác đã biết thế, thì khi nào kiến thức chín hơn bác sẽ trở thành nhà đầu tư tốtart4you nói:Thật ra cuộc sống hiện tại của em cũng thoải mái lắm, không vấn đề gì cả. Chỉ có đều mỗi lần suy nghĩ những gì mình đã trải qua thì cảm giác như ở cái tuổi của em chỉ toàn là hốt vỏ của mấy bác đã ăn no nê rồi.
![63.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/190-65164fdf4bd775b6b23d40b9d82a5d66.gif)
hiện giờ bác chưa luyện thành chiêu thức gì hết, càng ra trận càng nhận nhiều vết thương, bác nhảy vào chiến trường làm chi.
![kiss.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/991-10c3938d0da3060d84d09ac2b32b36db.gif)
![kiss.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/991-10c3938d0da3060d84d09ac2b32b36db.gif)
Bác Tưởng đúc kết chí lý,tuonglahay nói:Lời khuyên cho bác:
- <span style=""color: #0000ff;"">Không nên lướt sóng (mọi loại). Món này dành cho dân chuyên nghiệp. </span>
- <span style=""color: #ff0000;"">Không chạy theo phong trào, nếu chạy thì phải nằm trong top xuất phát sớm, về đích sớm. </span>
- <span style=""color: #ff00ff;"">Nếu tin tưởng mình và dám trả giá, hãy làm ngược với mọi người.</span>
Ở tuổi 30, bác nên coi các thất bại đã qua là học phí, chả phải xoắn.
xanh : đúng là bác không nên chạy theo dân chuyên nghiệp khi bác chưa nằm trong đội của họ
đỏ : quy luật tiên phong, đừng mắc tâm lý bầy cừu.
tím : phải biết tham lam khi người khác sợ hãi, nhưng nên sợ hãi khi người khác tham lam.
Tuổi 30, những gì đã qua chỉ là kết thúc một sự khởi đầu, chương đầu tiên của kế hoạch 5 năm của cuộc đời, chương tiếp theo và tiếp theo ... có hậu hay không là do chính bác tạo mà
Túm lại,
bác cũng như em, đời còn dài zai còn đầy, còn sức khỏe còn niềm tin thì lo gì hết cách kiếm tiền, chỉ sợ mang tâm lý bại trận suốt đời không dám làm gì cả, he he.
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Em cũng không muốn nói nhiều về thành tích, em chỉ muốn anh em góp ra vô vài ý nào đó để chúng ta có thể tự đút kết những thất bại đã qua mà thôi. Em cảm giác ngoài công việc em đã học thêm ở trường ra thì hầu như em kinh doanh gì cũng đều thua lỗ cả. Chán quá. Thấy người ta kinh doanh BĐS mà lời thấy ham luôn.
Trời, nói gì quá vậy bác, lương em tầm 20 chai/ tháng thôi, lương vợ thì khoảng 8 chai. Làm thêm thì cũng được tầm 20-30 chai tùy nhu cầu khách hàng. Và LS ngân hàng nữa, Cứ dồn dồn, tháng nào bọn em cũng phái bỏ Bank không ích thì nhiều thôi.carcong nói:3-4 năm mà bác có 2 tỷ, vị chi là mỗi năm bác có từ 500-600t thàng ra bác có 60-70t/tháng sau khi đã trừ chi tiêu( e đoán lương bác hiện nay phải 5000usd/tháng). với nghề làm phần mềm như bác quả là e rất phụcart4you nói:May mắn thôi, đi làm từ 22-26 không dư 1 xu.NgocLuu nói:Bác art4you làm em thèm quá! Bác bày em cách kiếm tiền như bác đi! Một năm để ra được gần tỷ. Hiếm lắm đó.
Khoảng 3-4 năm gần đây, do có 2-3 khách hàng thường xuyên nhờ mình gia công phần mềm nên mình ráng vớt bao nhiêu hay bấy nhiều và hiện giờ họ ích gia công qua nên mình chủ yếu sống bằng tiền đi làm và ăn ls ngân hàng thôi chứ đâu có gì hay đâu.
hiện giờ bác có 2 tỷ(1%/tháng) nếu gởi tk cũng dc 20t/tháng+ lương 5000USD/tháng
nếu cứ như vậy, mình e là sau 5 năm nữa bác thành đại gia rồi, nhưng cũng xứng đàng với chất xám bác bỏ ra thôi
chúc bác thành công
Em cũng không muốn nói nhiều về thành tích, em chỉ muốn anh em góp ra vô vài ý nào đó để chúng ta có thể tự đút kết những thất bại đã qua mà thôi. Em cảm giác ngoài công việc em đã học thêm ở trường ra thì hầu như em kinh doanh gì cũng đều thua lỗ cả. Chán quá. Thấy người ta kinh doanh BĐS mà lời thấy ham luôn.
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Bác có công việc ổn định, lương bổng khá, nếu còn trúng chứng khoán, địa ốc thì còn gì mà nói.
Mấy anh em lương bèo nhèo, sống tới ngày hôm nay được là nhờ đẩy kịp mớ PPC và miếng Mỹ Phước cho bác
Nói giỡn vậy thôi chứ những gì bác có được là giấc mơ của nhiều nhiều người rồi. Người ta vẫn nói: "không thử sao biết", tối thiểu bác đã "have a go". Một ngày nào đó PPC rồi cũng có giá 100 (hy vọng lúc đó cây kem có giá không quá 100).
Bác có công việc ổn định, lương bổng khá, nếu còn trúng chứng khoán, địa ốc thì còn gì mà nói.
Mấy anh em lương bèo nhèo, sống tới ngày hôm nay được là nhờ đẩy kịp mớ PPC và miếng Mỹ Phước cho bác
![bash.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/113-7be4409590dbeec52db6ea2e3d208df3.gif)
Nói giỡn vậy thôi chứ những gì bác có được là giấc mơ của nhiều nhiều người rồi. Người ta vẫn nói: "không thử sao biết", tối thiểu bác đã "have a go". Một ngày nào đó PPC rồi cũng có giá 100 (hy vọng lúc đó cây kem có giá không quá 100).
- Status
- Không mở trả lời sau này.