.

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
26/8/11
500
16
18
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

rangnhon nói:
art4you nói:
Cay cú lắm chứ anh, nhưng hình như vợ chồng em đồng lòng làm cái gì thì cái đó đi toi.
Khi quyết định mua cục đất của người bạn thì 2VC gay lộn quá trời, em đòi mua, vợ nói không, cuối cùng vợ thua em. Thế trong 1 tháng bán lại lời 100 triệu,

Quyết định mua Trứng, Vợ đi nộp tiền, em đặt lệnh, 2VC đồng lòng -> Lỗ sặc gạch
Quyết định mua đất Bình Dương, 2VC đồng lòng vì nghĩ mua là của hồi môn cho con -> Giảm hơn 60%.

Vụ này giống vợ chồng nhà mình.
39.gif
Sau này ông nhà làm gì cũng chả nói mình biết, cứ đều đều tháng tháng đưa tiền mình xài thôi. Lâu lâu thấy ổng làm tiệc mời nội ngoại hai bên "ăn mừng". Thì ăn chứ chả biết mừng gì. :D Rồi lâu lâu cũng thấy trầm tư...
17.gif


Lúc này trầm nhiều hơn bổng!
20.gif
Phải chi bà vợ nào cũng như chị này, cánh đàn ông chúng tôi đỡ nặng đầu. Xưa người ta nói 1001 vị uva đều chết chỉ vì tiết lộ bí mật quốc gia với phụ nữ. Giờ này không chết nhưng dễ phá sản chỉ vì vợ can thiệp quá sâu vào công việc của chồng.
 
Hạng C
4/6/07
780
8.015
93
54
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

em thì trẻ hơn bác chủ thớt vài tuổi, hồi đầu ra trường cũng hùn hạp làm ăn, nhờ tiền gia đình, ai dè thê thảm do chọn sai địa điểm và đối tượng mà đã làm dịch vụ thì 2 cái này sai là đi đứt, 3 tháng gần đi tong hết vốn, cũng may cương quyết cắt lỗ và chuyển địa điểm khác phù hợp nên cũng ăn nên làm ra (lấy lại vốn, mở thêm chi nhánh và thu nhập hàng tháng chia đều cổ đông cũng kha khá :)) ngoài ra em cũng đi làm công việc sales nên cũng ổn định để lấy vợ (năm nay lên dĩa:D)
Có điều nếu vậy không thì không bao giờ giàu lên để mua đất đai hay nhà cửa bằng tiên của mình (ko phải của gia đình), mà tình hình hiện tại của các kênh BDS, vàng, CK... đều quá dễ gây nản lòng người mới thiếu kinh nghiệm và thông tin như em :(. Em chưa bị như bác chủ nhưng cũng chán là chưa biết bắt đầu từ đâu ??????
 
Hạng B1
14/2/11
96
1
0
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Thất bại là mẹ thành công - Có gan làm giàu bác chủ ơi . Chiến thôi :)
 
Tập Lái
2/4/12
13
0
0
47
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

nguyen64217 nói:
giờ mua vàng cũng chưa muộn mà bác:)

Giá vàng có ông dựa đoán xuống 36tr đó bác ....
Thôi bác 30 có hơn tỷ là oai rồi .... cứ chắc cú đầu tư làm ăn đúng sở trường của mình ...kg chơi linh tinh (sở đoản) chả mấy bác lại giàu mau ....
Lúc đó nhớ đến em xin cốc bia nhé !
 
Hạng B2
6/3/11
196
733
113
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Lâu ko vào đọc bài bác này lại thấy giống mình quá
 
Tập Lái
3/4/12
1
0
0
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Nếu vậy bạn gửi tiết kiệm cho xong. Ngân Hàng Đông Á đang có khuyến mãi lớn nè, khéo trúng xe tiền tỷ lại ham :):)
KẾ HOẠCH CTKM TÍCH LŨY AN TÂM – CẢ NHÀ TRÚNG LỚN (DONGA BANK)
Thời gian triển khai: Từ 22/03/2012 – 29/ 04/2012
Phạm vi: Toàn quốc
Đối tượng áp dụng: KH tham gia gửi tiết kiệm VND Hoặc USD
Hình thức: Quay số trúng thưởng cuối kỳ và quay số trúng liền các giải thưởng nhỏ.
Cơ cấu quà tặng:
01 giải đặc biệt: Xe hơi Mercedes C200
02 giải nhất: Tủ lạnh LG side by side
05 giải nhì: Máy lạnh Reetech 5 ngựa
…. giải nhận ngay nón bảo hiểm, ly sứ hoặc áo mưa DongA Bank.
 
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

carcong nói:
e chia sẻ những thất bại của e để các bác tham khảo
năm nay e 35 tuổi, là dân tỉnh lẻ lên tp học, năm 2000 e tốt nghiệp ra trường
từ năm 2000-2004 e tiếp tục ở gần KTX để ăn cơm tháng( tính ra ăn cơm ktx cũng dc 8 năm) cho rẻ tích góm đầu tiên là mua được cái xe 86 kim vàng dọt lệ.
từ năm 2004-2007 kiếm tiền cũng dc khá (20t/tháng) và bằng mọi các để tích tụ tư bản chờ thời cơ và tranh thủ học lên thêm
năm 2007 ck bùng nổ e đầu tư 100% và ck và bán trước tết âm lịch trước khi thị trường lên đỉnh 1100 điểm. Bây giờ nghĩ cũng tiết nhưng " lộc bất tậng hưởng"Sau đó bỏ tiền qua mua đất và giá đất tăng từ 2-3 lần bán 1 phần đất đi được 1 số vốn 10T
Năm 2008 vì quá hăng máu lấy tiền tiếp tục chơi ck và mua đất đầu cơ nhưng cơ hội chỉ có 1 lần, ck thì bán lỗ 20% đất q2 cũng ngâm 9 tháng và may mắn bán lỗ 20% trong năm 2009 và 2010(may mắn) bài học đau đớn: tham thì thâm. Từ năm 2010 trở đi e chi rõ ra 03 danh mục:
1/ 20% giá trị tài sản của mình để làm ăn chụp dựt như : vàng, ck.... với tiêu chí lời được 20%/ đợt sóng là bán nếu có tăng nữa thì để người khác hưởng
2/ 40% là mua đất bỏ đó ( đất phải có sổ đỏ nếu cần thế chấp làm ăn thì ngân hàng dễ cho vay hơn)
3/ 30% đầu tư với bạn bè đối tác (xe, xd, thiết bị tin học...)theo hình thức lời ít nhưng chắc chắn đảm bảo(18%-20%) là ok rồi để có đồng ra đồng vào đưa cho thủ trưởng và nuôi 02 tàu há mồm ở nhà. Đến nay 01 tháng thu nhập của e cũng được 200 chai/ tháng và nhiều động sản đầu tư hiện hữu
4/ 10% để tiết kiệm phòng lúc ốm đau
Bài học xương máu của e là
1. không đầu tư 100% vốn tự có vào các hình thức rủi ra như: ck, vàng và đất có pháp lý không rõ ràng.
2. các hình thức đầu tư rủi ro chỉ nêu đầu tư cơ hội, tức là kỳ vọng bao nhiêu %/năm nếu trong năm đó được thì bán, lộc còn lại cho người khác ( không quá tham)
3. nên dự phòng 10% vào gởi tiết kiệm dự phòng lúc ốm đau
4. Nên đầu tư vào hình thức có dòng tiền vào hàng tháng dù tỷ suất sinh lợi không cao lắm
5. Nên đầu tư BDS có tính pháp lý cao ( sổng hồng, sổ đỏ...). Hiện tại thì chưa đầu tư BDS nhưng cuối 2013 có thể xem xét
trên đây là những bài học của e mong các bác góp ý

Em cũng chưa đủ trình tính được như bác,em xin copy cái này để dán vào một thư mục riêng của em ạ. Bác tính chắc như bàn thạch. Cám ơn bác chia sẻ.
 
Tập Lái
19/3/11
24
0
0
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

nghe bác nói em càng thấy em thảm hơn bác
 
Status
Không mở trả lời sau này.