Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
art4you nói:
Mình sinh tháng 3 J,
Gấu mê việc đang làm, được Cty cho đi nước ngoài nên thích lắm, nhưng đôi khi mình không dám nói gấu lương vợ thấp quá à, nhưng chỉ nói khẻ, yêu nghề nhưng làm thì làm cũng phải nhìn trái nhìn phải, chỗ nào ngon, lương Double thì nhảy. Gấu thì nhác, thích làm chỗ nào vui vẻ, không cạnh tranh nên mình cũng không muốn áp lực nhiều. Cuối năm gấu cũng được chục chai Commision nên cũng đỡ lắm. Nhưng bù lại, tiền đi công tác nước ngoài cũng sạch : )
Mẹ mình hiện tại ở nhà đi chợ, nấu cơm coi nhà, chiều thì đi rước cháu. Mình có thuê người giúp việc lau nhà mỗi tuần 3 lần. Mẹ mình thì lại sợ ở chung cư…Buồn.
hơ hơ ... lớn hơn à,
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
vậy thì ai sinh cùng năm với ta là bạn của ta, hê hê ...
Mình đoán đúng ghê, gấu của cậu đang làm công việc yêu thích, yên tâm đi, kinh nghiệm của mình là tầm 33-35 thì những chị đã trải nghiệm 10 năm làm việc như thế lên chức cái vèo là thu nhập tăng kinh lắm, cậu cứ coi như đầu tư bền vững, thu hoạch sau không muộn, giờ 2 vc lo sản xuất thêm 1 nhân khẩu nữa cho ổn định luôn.
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mình nói thật, ở chung cư là coi như nguyên cái sân chơi và tiện ích của nó mình được quyền sử dụng, có cái nhà phố nào có công viên to thế không hihi, mẹ cậu sẽ gặp nhiều người cùng độ tuổi nên có nhiều niềm vui hơn bây giờ, đừng lo buồn làm gì.
carcong nói:
1 tỷ 4 của bác đem gởi tiết kiệm từ 100t-150t đi, 200-300 đầu tư ck,BDS, số còn làm bác định đầu tư gì thì a e chung sức lại đầu tư . Đoàn kết là sức mạnh
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
em rón rén đề nghị bác carcong để yên cho bạn em ... mua nhà ở đã, hic hic ... đừng kích động lòng tự tin của bạn ấy kẻo ước mơ đổi nhà lại xa thêm vài năm.
rangnhon nói:
Vụ này giống vợ chồng nhà mình.
Sau này ông nhà làm gì cũng chả nói mình biết, cứ đều đều tháng tháng đưa tiền mình xài thôi. Lâu lâu thấy ổng làm tiệc mời nội ngoại hai bên "ăn mừng". Thì ăn chứ chả biết mừng gì.
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Rồi lâu lâu cũng thấy trầm tư...
Lúc này trầm nhiều hơn bổng!
thời thế thôi chị ạ,
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
máy bay muốn bay cao thì cũng phải đáp để bảo trì, đổ nhiên liệu ... chị cứ canh lúc nào ổng trầm thì dzí ổng chăm bón cho kỹ, chứ lúc ổng bổng bổng mãi có túm áo níu về ăn cơm ổng cũng khó đáp ngay được vì đường băng đang bí zì,
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
he he
azurika nói:
Ôi thần tượng của em. Em cũng dân tỉnh lẻ, ăn học và sống, làm việc ở SG gần 15 năm, đến giờ... cũng vẫn gốc tỉnh lẻ...
bác này,
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
hâm mộ người nhưng cũng không nên chà đạp mình như thế... hé hé ... em đây cũng dân tỉnh lẻ 200% lun vì ông già bà già đến từ 2 cái tỉnh khác nhau, nhưng em dòm lên các bác xxx được mấy bác gốc HN-SG xịn đâu nên cũng an ủi lắm cơ
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
, túm váy là không phân biệt làm giề ... quan trọng là sống có vui không, nhé bác.