.

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
15/3/09
430
11.183
93
www.youngpos.com
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Lúc này mà 2 VC bác làm ăn dư dả ra 1.4tỷ là quá thơm roài, mong ước của lắm người đó bác ui. Cũng là dân PM (lớn hơn bác 1t) nhìn thấy lương + lậu của bác mà thèm nhỏ dãi.. Tất cả với bác chủ đều còn tươi tốt lắm, chỉ 30t mà bác đã có cảm nhận về kinh nghiệm thất bại, lại có kiến thức để tự bơi, nuôi sống mình và gia đình + có dư dả tích lũy vốn sau này=> vài ba năm nữa ổn định thì bác muốn làm gì mà ko được bác nhể
 
Hạng D
30/1/12
1.405
2.495
113
Vietnam
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Bác nhỏ hơn V 1 tuổi mà có tỷ 4 là sư phụ rồi. Xin lót dép nghe
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
29/10/03
1.302
362
83
Vietnam
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Bac chủ cứ tin rằng có nhieu nguoi con that bai ghe gom, nhung khong noi ra vi so mắc cỡ.
Tiep tuc di bac, cai gi den thi se den, dung ky vong.
Bac lam cty phan mem o quan may? Cty vn hay NN?
 
Hạng B2
16/1/12
165
12
0
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

art4you nói:
Ong ngoai nói:
Mới có 4 năm mà bác tiết kiệm được 1 tỷ 4 là quá giỏi rồi.

Cách đây 7 năm em bỏ việc mở công ty, vốn bỏ ra gần 100 cây. Cày như trâu bò, may mà chưa lỗ đồng nào nhưng quy ra vàng thì em mất gần 1/2.

Em vẫn thấy mình may mắn.
Cách đây 7 năm là năm 2005, hình như vàng chỉ 8-9 thôi thì phải, 100 cây của anh lúc đó khoảng gần 900 triệu. Bây giờ bù lại 100 cây cũng đã là 4 tỷ 5

Nếu giữ được đủ 100 cây thì lại khác, đằng này chỉ còn có khoảng 50. Nếu than vãn thì lại là: giá mà lúc đó để nguyên số vàng đó trong ngân hàng lấy lãi ăn dần!

Nhưng nghĩ, tiền bạc phù du, nên vẫn còn là may quá!
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.560
113
49
Bà Tó
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Lót dép bữa giờ.....thích suy nghĩ của mấy bác quá .
Không cay cú thất bại vì tiền bạc .

Như hôm nay , qua cơn bão , nhìn lại mình nên rút kinh nghiệm gì cho lần sau
080402cool_prv.gif
 
Tập Lái
1/4/12
34
0
0
43
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Hanh.Pham nói:
@ art4you : cậu và tớ bằng tuổi nhá, nếu cậu sinh sau tháng 5 thì làm sư đệ cho tớ, hí hí

- đừng nghĩ lương gấu nhà cậu thấp hơn thì kêu quá thấp thế,phải tính công việc nội trợ và chăm con nữa chứ, mà ở đời chưa biết ra sao ngày sau ... biết đâu 1 ngày nào đó gấu nhà cậu lên chức hoặc apply vào 1 cái job khó thì ... hehe, đời lên hương mấy hồi.

- mẹ cậu vất vả nhiều rồi, nhưng chắc quen luôn tay luôn chân nên ở không cũng khó chịu. Nếu chuyển sang chung cư thì sinh hoạt với các bác dưỡng sinh và nhiều hoạt động cho người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ ... môi trường chung cư từ trung cấp trở lên mình đánh giá tốt cho 2 đối tượng người già và trẻ em nhất, có khi có nhà trẻ kế bên chung cư càng khỏe, một số CĐT còn xây trường cấp 1 cấp 2 nên chắc suất học gần nhà khỏi bận tâm đưa đón.

- mua chung cư càng cao cấp thì mức độ khó chịu về phí quản lý càng nặng nề, hãy ngâm cứu kỹ kinh nghiệm của các bác trong đây đã đi trước đi nhé.

@ pa QR : may thế, nếu đúng chuẩn thì em chưa bị đại ka block nick.
Mình sinh tháng 3 J,
Gấu mê việc đang làm, được Cty cho đi nước ngoài nên thích lắm, nhưng đôi khi mình không dám nói gấu lương vợ thấp quá à, nhưng chỉ nói khẻ, yêu nghề nhưng làm thì làm cũng phải nhìn trái nhìn phải, chỗ nào ngon, lương Double thì nhảy. Gấu thì nhác, thích làm chỗ nào vui vẻ, không cạnh tranh nên mình cũng không muốn áp lực nhiều. Cuối năm gấu cũng được chục chai Commision nên cũng đỡ lắm. Nhưng bù lại, tiền đi công tác nước ngoài cũng sạch : )
Mẹ mình hiện tại ở nhà đi chợ, nấu cơm coi nhà, chiều thì đi rước cháu. Mình có thuê người giúp việc lau nhà mỗi tuần 3 lần. Mẹ mình thì lại sợ ở chung cư…Buồn.
Mình cũng đang tìm hiểu chung cư nào gần Trung tâm vừa có trường cấp 1, cấp 2 gần đó luôn để tiện cho mẹ mình đưa đón cháu khi nó vào lớp 1. Chắc chắn 100% khi cu cậu vào lớp 1 mình sẽ đủ tiền, còn 2 năm nữa đấy : )
Đúng là chung cư phải trả khoảng phí, 100m2 thì cũng 1 triệu/ tháng, nhưng bù lại chung cư là con đường ngắn nhất để mẹ mình và con mình được hưởng thụ không khí trong lành và không gian bên dưới chung cư, nếu cầm số tiền này mua nhà phố thì chắc cũng bé tí tẹo, hoặc bán gộp lại mua thì lại hơi phiêu lưu vì dồn hết vào cái nhà, rủi có chuyện gì không lẽ tìm mua lại nhà cũ? : )
MYWEBCALLS nói:
Lúc này mà 2 VC bác làm ăn dư dả ra 1.4tỷ là quá thơm roài, mong ước của lắm người đó bác ui. Cũng là dân PM (lớn hơn bác 1t) nhìn thấy lương + lậu của bác mà thèm nhỏ dãi.. Tất cả với bác chủ đều còn tươi tốt lắm, chỉ 30t mà bác đã có cảm nhận về kinh nghiệm thất bại, lại có kiến thức để tự bơi, nuôi sống mình và gia đình + có dư dả tích lũy vốn sau này=> vài ba năm nữa ổn định thì bác muốn làm gì mà ko được bác nhể
Cám ơn anh đã động viên tinh thần em, thật ra cũng nhờ mẹ em cắn răng “bỏ” em ờ lại một mình năm em 22 tuổi và em tự lập từ đó luôn, nên đôi khi suy nghĩ của em nó “chín” hơn đám bạn cùng tuổi, vì em hiểu được nổi cực khổ của mẹ em. Vất vả và cô đơn lắm anh ạ. Giờ bà có cháu + 2VC em công việc tốt là bà thích lắm rồi, không bàn chuyện gì nữa, giờ đi dồn hết cho thằng cháu. Nó là nhất ở nhà.

d52232dole nói:
Bac chủ cứ tin rằng có nhieu nguoi con that bai ghe gom, nhung khong noi ra vi so mắc cỡ.
Tiep tuc di bac, cai gi den thi se den, dung ky vong.
Bac lam cty phan mem o quan may? Cty vn hay NN?
Em làm ở Cty nước ngoài, công ty chả ăn nhập gì đến lập trình cả, em chỉ hỗ trợ nội bộ bên trong về giải quyết + phát triển phần mềm Local thôi, tất cả đều làm in house. Cả Cty duy nhất mình em làm lập trình à.

anhbocau nói:
Lót dép bữa giờ.....thích suy nghĩ của mấy bác quá .
Không cay cú thất bại vì tiền bạc .

Như hôm nay , qua cơn bão , nhìn lại mình nên rút kinh nghiệm gì cho lần sau
080402cool_prv.gif
Cay cú lắm chứ anh, nhưng hình như vợ chồng em đồng lòng làm cái gì thì cái đó đi toi.
Khi quyết định mua cục đất của người bạn thì 2VC gay lộn quá trời, em đòi mua, vợ nói không, cuối cùng vợ thua em. Thế trong 1 tháng bán lại lời 100 triệu,

Quyết định mua Trứng, Vợ đi nộp tiền, em đặt lệnh, 2VC đồng lòng -> Lỗ sặc gạch
Quyết định mua đất Bình Dương, 2VC đồng lòng vì nghĩ mua là của hồi môn cho con -> Giảm hơn 60%.
 
Hạng C
1/4/06
862
95
43
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Bác chủ còn nhỏ tuổi hon gấu nhà em 1 năm mà giỏi quá. Nghĩ được hết mọi thứ cho gia đình, mẹ và vỡ con nữa. Em đúng là lớn hơn bác mà nhiều khi còn không nghĩ được chín chắn như bác chủ
033102beer_1_prv.gif

Chuyện thắng thua trong đầu tư của đời người là chuyện thường thôi bác à. Cái đầu tư quan trọng nhất của đời bác là Bà Cả thì em nghĩ bác đã thắng đến vài trăm % rồi còn gì. Cái này mới quan trọng á. Còn mấy cái đầu tư kia chỉ là tiền thôi mà - sau còn kiếm ra được. Bác đã nếm trải hết các kinh nghiệm rồi thì em nghĩ từ giờ bác chỉ cần Tiến lên thôi và gặt hái thành công á.
Mà em đề nghị các bác nhà mình nên tổ chức một bữa ofline để mọi người kể khổ các thất bại của mình đê
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
15/3/09
430
11.183
93
www.youngpos.com
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

vsp74 nói:
Bác chủ còn nhỏ tuổi hon gấu nhà em 1 năm mà giỏi quá. Nghĩ được hết mọi thứ cho gia đình, mẹ và vỡ con nữa. Em đúng là lớn hơn bác mà nhiều khi còn không nghĩ được chín chắn như bác chủ
033102beer_1_prv.gif

Chuyện thắng thua trong đầu tư của đời người là chuyện thường thôi bác à. Cái đầu tư quan trọng nhất của đời bác là Bà Cả thì em nghĩ bác đã thắng đến vài trăm % rồi còn gì. Cái này mới quan trọng á. Còn mấy cái đầu tư kia chỉ là tiền thôi mà - sau còn kiếm ra được. Bác đã nếm trải hết các kinh nghiệm rồi thì em nghĩ từ giờ bác chỉ cần Tiến lên thôi và gặt hái thành công á.
Mà em đề nghị các bác nhà mình nên tổ chức một bữa ofline để mọi người kể khổ các thất bại của mình đê
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Good idea á...
 
Hạng B2
12/12/11
123
7
18
46
Tphcm
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

e chia sẻ những thất bại của e để các bác tham khảo
năm nay e 35 tuổi, là dân tỉnh lẻ lên tp học, năm 2000 e tốt nghiệp ra trường
từ năm 2000-2004 e tiếp tục ở gần KTX để ăn cơm tháng( tính ra ăn cơm ktx cũng dc 8 năm) cho rẻ tích góm đầu tiên là mua được cái xe 86 kim vàng dọt lệ.
từ năm 2004-2007 kiếm tiền cũng dc khá (20t/tháng) và bằng mọi các để tích tụ tư bản chờ thời cơ và tranh thủ học lên thêm
năm 2007 ck bùng nổ e đầu tư 100% và ck và bán trước tết âm lịch trước khi thị trường lên đỉnh 1100 điểm. Bây giờ nghĩ cũng tiết nhưng " lộc bất tậng hưởng"Sau đó bỏ tiền qua mua đất và giá đất tăng từ 2-3 lần bán 1 phần đất đi được 1 số vốn 10T
Năm 2008 vì quá hăng máu lấy tiền tiếp tục chơi ck và mua đất đầu cơ nhưng cơ hội chỉ có 1 lần, ck thì bán lỗ 20% đất q2 cũng ngâm 9 tháng và may mắn bán lỗ 20% trong năm 2009 và 2010(may mắn) bài học đau đớn: tham thì thâm. Từ năm 2010 trở đi e chi rõ ra 03 danh mục:
1/ 20% giá trị tài sản của mình để làm ăn chụp dựt như : vàng, ck.... với tiêu chí lời được 20%/ đợt sóng là bán nếu có tăng nữa thì để người khác hưởng
2/ 40% là mua đất bỏ đó ( đất phải có sổ đỏ nếu cần thế chấp làm ăn thì ngân hàng dễ cho vay hơn)
3/ 30% đầu tư với bạn bè đối tác (xe, xd, thiết bị tin học...)theo hình thức lời ít nhưng chắc chắn đảm bảo(18%-20%) là ok rồi để có đồng ra đồng vào đưa cho thủ trưởng và nuôi 02 tàu há mồm ở nhà. Đến nay 01 tháng thu nhập của e cũng được 200 chai/ tháng và nhiều động sản đầu tư hiện hữu
4/ 10% để tiết kiệm phòng lúc ốm đau
Bài học xương máu của e là
1. không đầu tư 100% vốn tự có vào các hình thức rủi ra như: ck, vàng và đất có pháp lý không rõ ràng.
2. các hình thức đầu tư rủi ro chỉ nêu đầu tư cơ hội, tức là kỳ vọng bao nhiêu %/năm nếu trong năm đó được thì bán, lộc còn lại cho người khác ( không quá tham)
3. nên dự phòng 10% vào gởi tiết kiệm dự phòng lúc ốm đau
4. Nên đầu tư vào hình thức có dòng tiền vào hàng tháng dù tỷ suất sinh lợi không cao lắm
5. Nên đầu tư BDS có tính pháp lý cao ( sổng hồng, sổ đỏ...). Hiện tại thì chưa đầu tư BDS nhưng cuối 2013 có thể xem xét
trên đây là những bài học của e mong các bác góp ý
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá

Nghĩ nhiều về công việc và hướng ngọai đi bác ơi, ngòai 30 tuổi đã tính đếm túi tiền mình to hay nhỏ làm gì.
 
Status
Không mở trả lời sau này.