Lại nói chuyện đậu xe mới nhớ chuyện cách đây mấy ngày, em đậu xe ở Parkson Lê Đại Hành. Dọc đường LĐH có khu vực đậu xe có thu phí, em chọn ngay 1 ô đậu. Lúc ra lấy xe thì 1 chú BV của PS ra đòi tiền, em hỏi nhiêu thì chú ấy bảo 20k. Em hỏi biên lai thì ko có, chỉ nói là đậu xe dưới hầm hay ở trên này đều vậy, 20k. Điên quá em mới nói, anh đậu vào ô này thì chỉ 5k thôi, mà UB phường thu tiền có biên lai đàng hoàng chứ ko phải lập lờ vây. Chú BV thấy em nói căng vậy liền xuống nước: thôi anh đi đi.
tóm lại là Sỏi Đá không có trách nhiệm, quản lý thế này thì nên thay, đuổi luôn cho rồi
anh em bực là bực cái thái độ, thái độ thế này ai dám đến quán. chuyện nhỏ thế này nó còn chối trừ, chuyện lớn thì sao.
anh em bực là bực cái thái độ, thái độ thế này ai dám đến quán. chuyện nhỏ thế này nó còn chối trừ, chuyện lớn thì sao.
Thái độ của quản lý quá vô trách nhiệm, em cũng đã đến đây 1 lần nhưng may mắn chưa bị xxx phạt. Xin chia buồn cùng bác chủ em cũng sẽ cạch cái quán này ra luôn, thời buổi này ra đường đi 4B dễ bức súc quá đi.
cpkhanhhung nói:Lại nói chuyện đậu xe mới nhớ chuyện cách đây mấy ngày, em đậu xe ở Parkson Lê Đại Hành. Dọc đường LĐH có khu vực đậu xe có thu phí, em chọn ngay 1 ô đậu. Lúc ra lấy xe thì 1 chú BV của PS ra đòi tiền, em hỏi nhiêu thì chú ấy bảo 20k. Em hỏi biên lai thì ko có, chỉ nói là đậu xe dưới hầm hay ở trên này đều vậy, 20k. Điên quá em mới nói, anh đậu vào ô này thì chỉ 5k thôi, mà UB phường thu tiền có biên lai đàng hoàng chứ ko phải lập lờ vây. Chú BV thấy em nói căng vậy liền xuống nước: thôi anh đi đi.
Tập quán đậu xe lâu nay đa phần kg có vé, trừ khi xuống đậu các Trung tâm Thương mại, cafe 30/4, ô thu phí của UBND, KS Saigon Star ... phần lớn các quán là BV và chủ xe nhìn nhau cười cười đâu có vé gì ráo vì đâu ai cấp phép giữ ô tô lề đường, giá cả cũng tùy hỷ tùy tâm trạng nữa do kg ai quản lý cụ thể.laixehainam nói:Khi bác gửi xe nên yêu cầu ghi giấy giữ xe đàng hoàng để khi có gì thì ko thế chối bỏ trách nhiệm như vậy được! Đi ăn 1 bữa mà phải trả giá bằng sự bực mình và tiền bạc như vậy e thấy thật ko đáng. Chia buồn cùng bác!
Hôm đó quán Sỏi Đá nó nói 1 câu mà em "cứng họng" đại khái là nhận giữ xe phải có vé vậy vé của xe anh đâu #$%^!@
dragonlong76 nói:cpkhanhhung nói:Lại nói chuyện đậu xe mới nhớ chuyện cách đây mấy ngày, em đậu xe ở Parkson Lê Đại Hành. Dọc đường LĐH có khu vực đậu xe có thu phí, em chọn ngay 1 ô đậu. Lúc ra lấy xe thì 1 chú BV của PS ra đòi tiền, em hỏi nhiêu thì chú ấy bảo 20k. Em hỏi biên lai thì ko có, chỉ nói là đậu xe dưới hầm hay ở trên này đều vậy, 20k. Điên quá em mới nói, anh đậu vào ô này thì chỉ 5k thôi, mà UB phường thu tiền có biên lai đàng hoàng chứ ko phải lập lờ vây. Chú BV thấy em nói căng vậy liền xuống nước: thôi anh đi đi.20k ko là gì nhưng phải cho mấy cha BV đó biết mình ko phải là con bò
Em đề nghị bác thêm chữ sữa sau con bò thì nghe nó ngọt, béo và sang hơn. Bò nó có nhiều loại lém
Quán này e cạch lâu lắm rồi, có đợt đi vô uống với 2 đứa bạn, một đứa viêm họng nên ngồi chơi ko uống, cuối cùng nó tính ly trà của bạn e 20k, pó tay