Chính xác bác àh ... lúc đậu xe em tin tưởng hoàn toàn vào lời của BV, và em cũng đã ý thức được chuyện đậu xe nơi cấm đậu là sai, em định đi quán khác rồi nhưng tay BV nói năn rất ư là tự tin hơn nữa đường NTN buổi tối cũng khá vắng nên em càng yên tâm (trước khi đến Sỏi Đá em có dạo 1 vòng các nơi nhưng cũng vì thấy kg chổ đậu nên kg vào).
Thật tình em cũng có mở quán Cafe nên em hiểu tâm trạng của đau con xót trong thời buổi kinh doanh khó khăn, nhưng khách hàng kg dễ kiếm, xây thì khó chứ phá chỉ tít tắc thôi, khi chuyện chẳng hay xảy ra với người khách hàng của mình thì cũng nên thể hiện 1 phần trách nhiệm, cái đó tuy thiệt hại 1 ít trước mắt nhưng để lại sự thoải mái và tin tưởng của khách (mệt mỏi kiếm nơi thư giản với gia đình mà lại mang khó chịu đi về thật là ...).
Về phần xử lý lúc bị lập biên bản em có thể đt cho thằng bạn, hay ông anh của em có thể can thiệp tức thì ở địa bàn này nhưng em kg làm thế vì kg phải chỉ 1 mình xe em đậu nơi đó dẫn đến việc khó xử cho người làm nhiệm vụ mà cái này cụ thể là lỗi của quán. Việc sai phạm rõ như thế nên em chấp nhận đưa giấy tờ để xxx kiểm tra và sẵn sàng hợp tác. Riêng về phần quán nếu xử lý tình huống này tinh tế thì họ tự đứng ra nhận trách nhiệm về phía mình, giải quyết nhanh chóng trong vòng 1 nốt nhạc và chẳng có cái biên bản nào đâu hay cùng lắm là 1 cái biên bản chung chung phạt vi cảnh quán 1 lỗi nào đó về giữ xe gây mất trật tự ... còn chuyện gì thì chủ quán với xxx tính sau .... chẳng lẽ khi làm ăn họ lại kg có "quanhệ " với địa phương ???, và chẳng lẽ chỉ kd có ngày một thôi sao !!!, còn những ngày sau này nữa mà ... Đằng này quản lý và BV (đưa 1 người khác ra, còn tay BV kia trốn mất tăm) lại đôi co chối bay bay khẳng định là kg tổ chức trông giữ xe ô tô trên lề đường, tự khách hàng leo lên đậu, lời qua tiếng lại cả 20phút huyên náo một đoạn đường, là khách hàng em cảm thấy bị xúc phạm chứ. Chẳng lẽ trong quán nó có gì hay lắm mà 1 đống ông bỏ mặc ô tô đầy đường để chen chân vào làm 1 ngụm cafe !!!!