em thấy các bác chửi cũng nhiều, cũng không sai. Nhưng thử đứng về phía người đi làm thuê thử xem. 1 là bảo vệ, kiến thức họ rất nông cạn, thấy không ổn thì chối bỏ trách nhiệm thôi, giờ làm gì nhau?! ai bảo nghe theo (ý em là tụi nó sẽ nghĩ vậy) Còn về phần quản lý bà bà của Sỏi Đá, thực chất cũng là người làm công ăn lương thôi, không dễ dàng gì mà họ phải nhận biên bản và đóng phạt dùm cả, tiền đó cũng có thể 1/10 tháng lương họ rồi. cách đơn giản là chối bỏ trách nhiệm thôi. Mong các bác đừng bao giờ tin tưởng ai khác hơn kiến thức và bản thân của mình, kẻo sẽ có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra.
bác nói thế là không đúng rồi. Làm ăn lâu dài phải giữ uy tín chứ. Nếu không chắc thì nên nói thẳng với khách. Đằng này hên xui ...
kennyssp nói:em thấy các bác chửi cũng nhiều, cũng không sai. Nhưng thử đứng về phía người đi làm thuê thử xem. 1 là bảo vệ, kiến thức họ rất nông cạn, thấy không ổn thì chối bỏ trách nhiệm thôi, giờ làm gì nhau?! ai bảo nghe theo (ý em là tụi nó sẽ nghĩ vậy) Còn về phần quản lý bà bà của Sỏi Đá, thực chất cũng là người làm công ăn lương thôi, không dễ dàng gì mà họ phải nhận biên bản và đóng phạt dùm cả, tiền đó cũng có thể 1/10 tháng lương họ rồi. cách đơn giản là chối bỏ trách nhiệm thôi. Mong các bác đừng bao giờ tin tưởng ai khác hơn kiến thức và bản thân của mình, kẻo sẽ có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra.
Không phải cạch quán này mà né cả con đường NTN là tốt nhất. BV các hàng quán ở tuyến đường này đếu học thuộc lòng 1 câu " cứ đậu xe trên lề cho em". May mà em chưa dính như bác chủ thớt, bác chủ đưa vấn đề này lên báo luôn đi cho các phóng viên làm 1 phóng sự xem cho đã.
sai lầm bác nhé,bác về Bạc Liêu , Cà Mau đậu xe dưới đường cho dù không có biển cấm cũng ăn BB nha bác,mà phải đậu xe trên lề,còn lề nhở thì đậu kiểu chó đáipyben nói:Đậu xe trên vỉa hè là sai hoàn toàn rồi bác à, tại sao bác lại nghe lời người khác