- Status
- Không mở trả lời sau này.
- Em thấy khi một người bắt đầu bước qua tuổi 30 là thời điểm chính mùi để khởi nghiệp kinh doanh, với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình vừa học vừa làm của 12 năm trước đó cùng đầu óc nhạy bén của tuổi 30 thì khởi nghiệp kinh doanh dễ thành công. ở độ tuổi này thì xác suất thắng bại 30/70 người ta cũng dám làm và tự điều chỉnh để đưa đến thành công (vì nếu thất bại thì có thể làm lại từ đầu).
- Bước vào hàng tuổi 40 thì máu liều đã giảm, đằng sau mình còn phải chịu trách nhiệm với gia đình và con cái nêm làm cái gì cũng phải suy đi nghĩ lại, thường khi xác suất thành bại 50-50 người ta mới dám làm
- Bước qua hàng 50 ý chí bắt đầu nhụt, mặc dầu kinh nghiệm có thừa nhưng đầu óc bắt đầu kém nhạy bén, con người bắt đầu nghĩ đến ăn chắc mặc bền nên công việc phải 70% thắng thì mới quyết định làm.
Bác Viet Xuan bước qua hàng lục tuần chắc con cái đã trưởng thành, giờ là tuổi nghỉ ngơi vui thú điền viên mà mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh chắc do niềm đam mê. Nếu công việc của bác phù hợp vơi sở thích và sở trường, không liều lĩnh thì quá tốt
- Bước vào hàng tuổi 40 thì máu liều đã giảm, đằng sau mình còn phải chịu trách nhiệm với gia đình và con cái nêm làm cái gì cũng phải suy đi nghĩ lại, thường khi xác suất thành bại 50-50 người ta mới dám làm
- Bước qua hàng 50 ý chí bắt đầu nhụt, mặc dầu kinh nghiệm có thừa nhưng đầu óc bắt đầu kém nhạy bén, con người bắt đầu nghĩ đến ăn chắc mặc bền nên công việc phải 70% thắng thì mới quyết định làm.
Bác Viet Xuan bước qua hàng lục tuần chắc con cái đã trưởng thành, giờ là tuổi nghỉ ngơi vui thú điền viên mà mới bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh chắc do niềm đam mê. Nếu công việc của bác phù hợp vơi sở thích và sở trường, không liều lĩnh thì quá tốt
Khởi nghiệp thì tuổi tác không bao giờ coi là già cả. Cảm thấy làm được để mang lại niềm vui cũng là cái tốt. Đừng quá tham vọng quá thì được
Đúng là bác suy nghĩ giống các ngài xxx tập đoàn NN , kinh doanh chỉ có mặc lãi thôi (mà là lãi riêng cho bản thân ,còn tiền NN mất thì kịa mịa nó) ?viet xuan nói:Chắc là tầm vóc suy nghĩ của mình ở mức vừa phải nên không thấy yếu tố cờ bạc trong kinh doanh, chỉ là khai thác các tiềm năng về vật lực, kiến thức, tài nguyên một cách có hiệu quả hơn trước đây để đáp ứng cho một nhu cầu xã hội và một chí hướng mà mình muốn phụng sự.vankhanhktpn nói:Kinh doanh ,xét về 1 khía cạnh nào đó cũng là 1 môn chơi "cờ bạc" trí tuệ . Độ liều lớn thì mần ở canh bạc lớn và ng lại .
Bác còn ham thích cờ bạc trí tuệ ko ?![]()
Quan điểm KD phải có lãi hoặc lỗ ,đó là quy luật của KTTB . Em ví von "cờ bạc trí tuệ" là vậy
Khi mình ko còn phải lo nghĩ cho miếng cơm manh áo, thì kinh doanh là một thú vui. Làm để trí não ko bị teo, sớm lão hóa bác ạ. Miễn là mình ko quá bon chen, căng thẳng... làm để có niềm vui cũng tốt mà bác. Em ủng hộ!
viet xuan nói:Mình đã bước vào tuổi 60, phần lớn người ta đều nghĩ tuổi này nên nghỉ ngơi, dưỡng già, thụ hưởng thành quả đã tạo ra được sau những năm tháng vất vả hay để cho con cháu làm và đón nhận phụng dưỡng ... và ...
Hoàn cảnh và suy nghĩ mỗi người mỗi khác và mình cũng muốn tuân theo thói thường đó. Suy nghĩ chủ quan hiện nay với mức sống giản di và biết lo xa mình có thể sống an nhàn đến khi nhắm mắt mà không phải lo toan vất vả ngoại trừ những biến cố quá lớn lao.
Như một duyên nghiệp, những ý định tái khởi nghiệp kinh doanh cứ lớn lên từng ngày theo những bể dâu của cuộc đời. Cũng chính vì lợi ích của bản thân muốn tìm niềm vui sống mạnh mẽ cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng thôi thúc.
Rất mong được các bác thẳng thắn và chân thành góp ý.
Ủng hộ kụ !
Tuy nhiên em nhớ không nhầm thì hình như kụ có dự án hai thân già với một chiếc xe rong ruổi các nẻo đường đất nước ???
Nếu vậy cứ đi cái đã, đi cho thỏa chí...
Kinh doanh không bao giờ là muộn cả![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tuy nhiên em nhớ không nhầm thì hình như kụ có dự án hai thân già với một chiếc xe rong ruổi các nẻo đường đất nước ???
Nếu vậy cứ đi cái đã, đi cho thỏa chí...
Kinh doanh không bao giờ là muộn cả
Ủng hộ bác chủ, cái trí tuệ đang vào hồi chín chắn nhất, bên Nhật muốn làm to toàn phải cỡ tuổi này, bác làm cái thớt ''tái khởi nghiệp'' rùi dẫn dắt bọn đàn em như em theo với.
Con người là một bộ phận ko thể tách rời của xã hội,quá trình trường thành và các môí quan hệ được xây dựng đều xuất phát từ đó vì vậy mà muốn thể hiện sự tồn tại của bản thân ngoài việc vun vén cho mình thì nên đóng góp cho cộng đồng,biết bao doanh nhân ngày đêm lao tâm khổ tứ nếu chỉ nghĩ đến thành công cho mỗi bản thân thì cái động lực đó có phải là nhỏ bé vả cái thành công đó có thực sự rực rỡ ko, Ex :nếu người phụ nữ đẹp nhất,sài hàng hiệu đắt nhất,dùng đồ sang trọng nhất nếu thiều đàn ông trên đời thì tất cả có phải là vô nghĩa ko,tuổi của bác khi cái hoài bão của tuổi trẻ còn dang dở phải xếp đi vì cơm áo gạo tiền nay lại sống lại,ko còn cái mạo hiểm bồng bột của tuổi trẻ nhưng đó cũng là cái tốt để bắt đầu,cả thế giới đã thừa nhận đinh luật vạn vật hấp dẫn của Newton,vì vậy nếu có niềm tin về thành công mọi con đường rồi sẽ đến thành Rome ,e ko biết ủng hộ cái gì cho bác ,chỉ nói lên suy nghĩ của một người con trẻ tuổi cho bác tham khảo ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Last edited by a moderator:
Vote cho bác 1 phiếu làm CEO. Chúc bác thành công. Kinh doanh là 1 thú vui của 1 trò chơi, xem nó là 1 trò chơi thì chơi hết mình với nó sau đó có thể rủ rê thêm bạn chơi. Bạn chơi càng đông thì thành phong trào thành tạp đoàn mấy hồi. Những doanh nhân kiệt xuất chỉ cần không quá 2 năm là lập nên cơ nghiệp.
Cám ơn các bác lần thứ nhất vì đã phản hồi một trăn trở nghiêm túc.
Mình đã yên lặng đọc một mạch topic của cụ bùi theo kiểu Tàu (từ sau ra trước). Rất thán phục cụ bùi và cả các bác tham gia trong topic đó, những người quan tâm và muốn dấn thân vào cái khó khăn nhất và thú vị nhất của cuộc sống :kinh doanh.
Ai rồi cũng sẽ phải từ giã cõi đời này, mình và người bạn đời cũng đã chuẩn bị để ra đi, cô ấy gần đây lại chọn con đường giải thoát bằng ánh sáng của phật pháp. Còn mình lại muốn ... kinh doanh, vì suy cho cùng kinh doanh cũng là ... tự giải thoát cho mình bớt khổ và trả ơn những gì mình đã nhận của cuộc sống. Tin tưởng vào lẽ đó mà hành động nên cũng không cần "khẩn trương" hay "quyết liệt". Xin các bác tiếp tục ...
Mình đã yên lặng đọc một mạch topic của cụ bùi theo kiểu Tàu (từ sau ra trước). Rất thán phục cụ bùi và cả các bác tham gia trong topic đó, những người quan tâm và muốn dấn thân vào cái khó khăn nhất và thú vị nhất của cuộc sống :kinh doanh.
Ai rồi cũng sẽ phải từ giã cõi đời này, mình và người bạn đời cũng đã chuẩn bị để ra đi, cô ấy gần đây lại chọn con đường giải thoát bằng ánh sáng của phật pháp. Còn mình lại muốn ... kinh doanh, vì suy cho cùng kinh doanh cũng là ... tự giải thoát cho mình bớt khổ và trả ơn những gì mình đã nhận của cuộc sống. Tin tưởng vào lẽ đó mà hành động nên cũng không cần "khẩn trương" hay "quyết liệt". Xin các bác tiếp tục ...
- Status
- Không mở trả lời sau này.