Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng F
22/5/05
17.656
6.051
113
60
Thành phố Run Quất
Dzung Khung nói:
Dạ cũng được bác không tha PN ạh, có một số loại nấm dược liệu quý, giá tốt, thế buôn vàng được không bác:D
vankhanhktpn nói:
Dzung Khung nói:
thế bác dự bắt đầu như thế nào, bác định mần cái chi?
Trồng nấm ,bác thấy thế lào? :)
Cái loại này giờ phải đi hỏi ông Lọ nghẹ tư vướn cho :D
 
Hạng C
Cuuho pjico dongnai nói:
Ủng hộ kụ !
Tuy nhiên em nhớ không nhầm thì hình như kụ có dự án hai thân già với một chiếc xe rong ruổi các nẻo đường đất nước ???
Nếu vậy cứ đi cái đã, đi cho thỏa chí...
Kinh doanh không bao giờ là muộn cả :)
Vẫn đang thực hiện từng bước đó bác, có ngày đi được 50km, năm trước mắt là hang cùng ngõ ngách của nơi mình sinh sống rồi mới rộng ra. Cám ơn bác vẫn nhớ vụ này.
 
Hạng D
24/10/10
3.407
14.795
113
Nên hay không, bản thân mình hiểu rõ hơn ai hết, bác Xuân ạ.
Làm hay không, thấy có ích là được. Đừng làm vì nhu cầu thể hiện, đừng cố để rồi hụt hẫng.

Em chưa ở tuổi bác, nên không dám nói trước điều gì. Nhưng anh lớn nhà em chắc hơn tuổi bác, em thấy anh già tự do tự tại mấy chục năm rồi chẳng lo gì, chắc cũng thoải mái trong tư tưởng. Thôi thì chỉ 1 chữ tùy, bác làm gì thấy thanh thản là được ạ.
 
Hạng C
Hanh.Pham nói:
Nên hay không, bản thân mình hiểu rõ hơn ai hết, bác Xuân ạ.
Làm hay không, thấy có ích là được. Đừng làm vì nhu cầu thể hiện, đừng cố để rồi hụt hẫng.

Em chưa ở tuổi bác, nên không dám nói trước điều gì. Nhưng anh lớn nhà em chắc hơn tuổi bác, em thấy anh già tự do tự tại mấy chục năm rồi chẳng lo gì, chắc cũng thoải mái trong tư tưởng. Thôi thì chỉ 1 chữ tùy, bác làm gì thấy thanh thản là được ạ.
Suy nghĩ của mợ khôn khéo giống ... bà nhà mình quá. Cám ơn mợ.
Có một điều mình băn khoăn nhất là: phải tin tưởng tuyệt đối vào ý định và chí hướng của mình. Thương gia, nhà đầu tư hay CEO theo cách gọi bây giờ đòi hỏi một số phẩm chất và điều kiện nhất định, mình là người tự học, bằng cấp tại chức chẳng có giá trị gì nên muốn nghe các bác có học chính quy bài bản phân tích thêm về năng lực, phẩm chất và điều kiện của một người muốn làm cái công việc mà ai cũng làm (không làm lấy gì ăn?) nhưng không có mấy người thành công.
Biết để mình tự giới hạn về mục tiêu và tránh được bi kịch.
 
Hạng B2
6/6/11
257
931
143
Em thấy nếu được , bác nghiên kíu tìm hiểu bonsai,chim,cá cảnh là hợp nhất .
39.gif
 
Hạng B2
9/9/12
439
1
18
38
Nếu sức khỏe cho phép bác cứ làm, chính lao động và tu duy sẽ khiến con người dẻo dai và trẻ lâu hơn.
Với Xh và Y học phát triển, tuổi của bác vẫn còn "trẻ" để làm việc. Bác nên đầu tư vào thương mại, ko nên đầu tư vào sản xuất
 
Hạng B2
25/6/12
242
0
16
44
21.gif
chưa bao giờ gọi là muộn nếu theo đuổi đam mê bác chủ ơi. Thích thì nhích tới luôn đi.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
15/2/12
2.412
5.146
113
Chào Bác, em chưa bằng tuổi bác nên em không thể góp ý bác nên hay không, em chỉ xin kể cho Bác một câu chuyện có thật.
Em có quen một Bác là ba của đứa bạn, nhà hai Bác đó chỉ có một đứa con gái.
- Năm 2000 em có xây cho Bác ấy một căn biệt thự ở Thảo Điền, lúc đó Ba bạn em khoảng 60 tuổi. Em nghĩ chắc 2 bác này xây nhà hưởng thụ tuỏi hưu đây.
- Đến năm 2007, Ba bạn em kêu em lên Măng Đen ( Kon rẫy - kon tum ) cách sài gòn 700 km để xây dựng mấy cái biệt thự để làm du lịch vì lúc đó 1000m2 trên đó rất rẻ, chỉ khoảng 150 triệu. Lúc này Ba bạn em khoảng 68 tuổi. Nhưng vẫn xin lập dự án đầu tư khu du lịch, trồng nấm linh chi, thú rừng... Thành lập công ty cp với số vốn hàng ngàn tỷ đồng.
- Năm 2008-2010 kinh tế khó khăn, cổ phiếu lúc này thành giấy lộn, ba bạn em mất hết những công ty lớn mà Bác ấy đã sáng lập và hoạt động gần 30 năm. Lúc này em nghĩ chắc Bác ấy không trụ được về sức khoẻ và tài chính.
- Năm ngoái 2012, em hỏi thăm Bạn em thì được biết Ba bạn em đang đầu tư khu vườn chim ở Đồng Tháp 2 năm nay. Hiện nay bác ấy đã 73 tuổi và vẫn đi làm hằng ngày.
Nhiều lúc em cứ nghĩ nếu em ở tuổi Ba bạn em thì chắc em không làm gì hết chỉ đi du lịch cho sướng vì Ba bạn em có hàng mấy trăm mẫu cao su thu nhập ổn định và cả trăm người làm. Nhưng Bác ấy vẫn đi làm hàng ngày với thời gian và công việc mà không phải ai cũng có thể làm. Em nghĩ chắc máu kinh doanh nó ngấm trong máu Bác ấy không dừng lại được.
Trở lại vấn đễ của Bác, em không nghĩ Bác khởi nghiệp lúc này không phải về kinh tế nữa mà có thể Bác muốn khẳng định lại một lần nữa về khả năng lao động của con người, khả năng nắm bắt thời cơ và niềm vui trong công việc. Em ủng hộ Bác và chúc Bác thành công mỹ mãn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.