- Tưởng bác làm cái gì chứ bán sữa đậu nành kèm theo cà phê, vé số, ghi số đề cò con. . . . ngoài lề đường cứ thể tiến hành, lăn tăn gì nữa cho mất thời gian.
- Bác ko thích chế biến, có người bỏ mối cho bác. Còn nếu muốn, bác cứ xách xe chạy về quê mua rồi tự làm dễ ợt mà.
Sau giải phóng, từ một vị trung tá chế độ cũ, khi học tập cải tạo về, hai cha con "kềm Nghĩa" ra ngoài lề đường vá xe vậy mà gây dựng được cơ đồ như ngày hôm nay. Chúc bác tự tin mà làm
- Bác ko thích chế biến, có người bỏ mối cho bác. Còn nếu muốn, bác cứ xách xe chạy về quê mua rồi tự làm dễ ợt mà.
Sau giải phóng, từ một vị trung tá chế độ cũ, khi học tập cải tạo về, hai cha con "kềm Nghĩa" ra ngoài lề đường vá xe vậy mà gây dựng được cơ đồ như ngày hôm nay. Chúc bác tự tin mà làm