Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
30/1/12
1.405
2.495
113
Vietnam
Ủng hộ bác, với nhất là cái dòng: "Cũng chính vì lợi ích của bản thân muốn tìm niềm vui sống mạnh mẽ cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng thôi thúc"

"Con" nhớ không lầm Ông tổ gà rán KFC khởi nghiệp lại ở tuổi 60 và nài nỉ tới 1000 lần người ta mới chịu mua sản phẩm gà rán của ông ấy gọi KFC bây giờ.

Lúc trước "con" có mơ mộng (bác tuổi bác con mà) về việc lập 1 làng nhỏ, thậm chí 1-2-3 cái nhà nhỏ cho người già VK về VN nghỉ dưỡng vào mùa đông, thăm quê hương thậm chí người NN muốn qua VN nghĩ dưỡng già vài tháng trong năm (vì chi phí rẻ, khí hậu tốt,...). Không biết bác có quan tâm không ah
Chúc bác luôn vui khoẻ.


 
Last edited by a moderator:
Hạng C
14/9/08
723
14
48
63
SG
sunwear.vn
viet xuan nói:
bravia nói:
Làm đi bác.
Có điều bác định làm cái gì thì cứ mạnh dạn đưa ra cho anh em góp ý biết đâu đó lại hỗ trợ được gì
Hay là lúc này bác vẫn đang loay hoay với ý tưởng là có làm mà làm cái gì đây nhỉ
Thôi thì cũng phải hé lộ phần nào, phần nào thôi nhé bác, kẻo mấy bác ... ghét. Còn sự giúp đỡ thì không phải không cần vì bước đầu mình tự lo được chỉ lo là sau này không kham nổi phải bỏ dở dang.
Các bác đừng cười khi mình nói thật (không nói hết, ngay cả con ruột còn không cho biết hết ). Mình chỉ khởi đầu bằng cách bán sữa đậu nành tươi !!!
Các bác thấy sao khi chính mình cũng muốn sử dụng sản phẩm của mình làm ra và khuyến khích người thân dùng cái sản phẩm đó.
Nghề nầy hơi cực , qua hội trồng núm rơm vui hơn bác, vừa vui khi thấy núm nở , vừa có sinh lợi và hợp với tuổi bác.
Tui rất máu trồng núm, nhưng giờ còn bận chưa có có thời gian làm.
 
Hạng C
Sunglasses nói:
viet xuan nói:
bravia nói:
Làm đi bác.
Có điều bác định làm cái gì thì cứ mạnh dạn đưa ra cho anh em góp ý biết đâu đó lại hỗ trợ được gì
Hay là lúc này bác vẫn đang loay hoay với ý tưởng là có làm mà làm cái gì đây nhỉ
Thôi thì cũng phải hé lộ phần nào, phần nào thôi nhé bác, kẻo mấy bác ... ghét. Còn sự giúp đỡ thì không phải không cần vì bước đầu mình tự lo được chỉ lo là sau này không kham nổi phải bỏ dở dang.
Các bác đừng cười khi mình nói thật (không nói hết, ngay cả con ruột còn không cho biết hết ). Mình chỉ khởi đầu bằng cách bán sữa đậu nành tươi !!!
Các bác thấy sao khi chính mình cũng muốn sử dụng sản phẩm của mình làm ra và khuyến khích người thân dùng cái sản phẩm đó.
Nghề nầy hơi cực , qua hội trồng núm rơm vui hơn bác, vừa vui khi thấy núm nở , vừa có sinh lợi và hợp với tuổi bác.
Tui rất máu trồng núm, nhưng giờ còn bận chưa có có thời gian làm.
Nếu có cơ hội và phù hợp mình cũng không bỏ qua việc tham gia đầu tư vào việc trồng nấm và kinh doanh hoặc chế biến nấm, chỉ cần cụ thể thôi.
 
Hạng C
20/11/09
678
65
28
53
KCN Sóng Thần, Bình Dương
Mở một quán bán sữa đậu nành tươi (sữa thật chứ không phải sữa pha) cũng là một công việc nghiêm túc và thực sự có ích đó chứ. Nếu bán tốt thì có thể bác sẽ là một ông... Thọ mới :D

P/S: bán sữa (và chế biến sữa) có độ lời cao, nhưng v/đề là doanh số khó cao nên muốn đẩy mạnh doanh số thì không bán lẻ mà nên tập trung vào bán sỉ.
 
Hạng B1
22/9/11
76
1
6
Làm đi cho bọn trẻ nó noi gương pác a..
60t kinh nghiệm rất nhiều, chỉ sợ sức khẻo không cho phép thui. Nếu còn sức thì còn fai cồng hiến pác a..

e rất phục pác ấy!
 
O.S.P.D
13/1/05
2.840
1.055
113
SG
Làm và làm quyết liệt đi Bác ạ .... bất đầu từ cái mình thích & biết rõ nhất trong mọi thứ hiện biết , Nhỏ lớn kg quan trọng ..... tôi kém Bác một vài tuổi và cũng đang tiếp tục làm để sửa chữa những thất bại trong quá khứ , .... Chúc Bác thỏa nguyện .
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.174
113
viet xuan nói:
bravia nói:
Làm đi bác.
Có điều bác định làm cái gì thì cứ mạnh dạn đưa ra cho anh em góp ý biết đâu đó lại hỗ trợ được gì

Hay là lúc này bác vẫn đang loay hoay với ý tưởng là có làm mà làm cái gì đây nhỉ
Thôi thì cũng phải hé lộ phần nào, phần nào thôi nhé bác, kẻo mấy bác ... ghét. Còn sự giúp đỡ thì không phải không cần vì bước đầu mình tự lo được chỉ lo là sau này không kham nổi phải bỏ dở dang.
Các bác đừng cười khi mình nói thật (không nói hết, ngay cả con ruột còn không cho biết hết ). Mình chỉ khởi đầu bằng cách <span style=""color: #ff0000;"">bán sữa đậu nành tươi !!! </span>
Các bác thấy sao khi chính mình cũng muốn sử dụng sản phẩm của mình làm ra và khuyến khích người thân dùng cái sản phẩm đó.
Ok! Good!
Ở chỗ em ở ngã tư đường đi ra Khu Công nghiệp có 2 vợ chồng ( trước cũng là công nhân KCN) bán sữa đậu nành đấy. Em để ý một buổi sáng thấy đôi này bán khoảng 3 can 50lit ( vì em thấy lúc nào cũng thường trực 3 can này còn hơn thì em không biết)
5k/1 chai.
3k/bịch.
Bán đắt như tôm tươi.
Do đó cái này bác chỉ cần kiếm cái vị trí Chiến Lược - đông người qua lại mà mặt bằng thu nhập trung bình, thấp. Bác chỉ cần nấu đậm đà ( nhiều đậu) có mùi thơm ( bỏ lá dứa) nhiều mùi khác như đậu xạnh,... uống cho khỏi chán.
Có thể nhờ mấy đứa cháu con trong nhà nhanh tay nhanh chân hỗ trợ.
Quán sạch sẽ vệ sinh, thân thiện nữa là ổn áp.

Có điều bác U60 rồi thì chơi cái món này được, em mới U30 chơi cái này thì nó yêu yếu giảm giảm thì bỏ mẹ! :D
 
Last edited by a moderator:
21/9/11
1.697
34.191
113
Ủng hộ Bác! người sáng lập gà rán KFC khởi nghiệp lúc 65 tuổi, hy vọng sẽ có thương hiệu VXM (VX Milk) trong ngành đồ uống vài năm tới.
 
Status
Không mở trả lời sau này.