Re:Con nghiện accord_phần 2
Xe của em kg rần nè....giống như bài kg đau vì quá đau, có nghĩa là kg rần vì quá rần. Hihihi...nhưng từ khi em chỉnh chọt kỹ lưỡng lại bây giờ ok rồi, chạy lướt nhẹ nhàng, de cũng kg rần nhiều nữa. Rần còn ít hơn cái thằng Altis 2008 mờ, đã lắm. Bây giờ xe của em chạy vô đường thành phố rất khoẻ cứ như đi số tự động vậy. Tối hôm qua em có chạy thử con camry 3.5 2011 số AT. Bây giờ em mới biết tại sao số AT dễ bị cướp ga ở mấy ngã tư rồi. Khi dừng đèn đỏ, mình đạp thắng cho đứng lại thôi, chỉ cần buông thắng là xe tự động chạy hà, kg có chế độ cắt cônchinhdalat nói:không rần mới ngán !!!kyanh911 nói:màu đỏ: xe ai mà chả bị rần...thả côn mớm tí ga lên 1000v/p là ok thui.dung_gialai nói:Có 1 điều em xin chắc chắn và đảm bảo...vợ 2 em sau khi đồng sơn xong...vẫn êm ả,lả lướt, không hề ồn hơn lúc chưa làm,ngồi trên vợ 2 em hiện chỉ hơi bị khó chịu 1 tý...: số 1, 2 buông côn hơi <span style=""color: #ff0000;"">bị rần</span> (cái này em châp nhận vì côn đã làm nhưng...không phải hàng chính hãng),kế đến là tiếng<span style=""color: #3366ff;""> rè rè</span> mà thỉnh thoảng xuất hiện,còn lại...tất cả mọi thứ đều cool các bác ạ...từ gầm đến máy...
He he he...quá khè quá khè....nhưng đó là sự thật
màu xanh: rè rè khu vực nào?
Last edited by a moderator: