toyota cresta nói:
già mê bốn bánh nói:
vunguyenbui nói:
Hôm nay đi làm chạy xe vào tới công ty em ngồi ngoài bãi xe 10' để xem cái bù ga lạnh. Em mới phát hiện em Ngọc của em có cái giống cái bù ga lạnh của Bác Toy rồi, lúc bù ga, kim không lên xuống luôn, quá chuẩn rồi, hehehe. Nói chung 92 LX còn cái để mà đọ với 94 EX chứ!!!!. Bữa off đầu năm trên PS, PS thay 02 cục cao su ( cục chân máy bên trái và cục số 08 phía trước), nay thì nó êm re hơn luôn, quá phê.
Đi Châu Đốc chơi khg Vũ ơi (về thăm quê), sẵn tiện test V2 đường dài luôn Vũ ơi.
bác Già định chừng nào đi vậy ?
Thứ bảy or chủ nhật ngày nào cũng được, các bác muốn đi ngày nào cũng được, 1 ngày hoăc hai ngày cũng được, tùy gia cảnh. Nếu đi một ngày thì các bác ở xì phố phải khởi hành sớm tí, để đi về kịp trong ngày. Mục đích của chuyên đi, trước là cúng bà cầu trời mưa thuận gió hòa,năm mới gặp nhiều may mắn và ..., ai muốn gì thì cầu mong cái nấy. Kế đó là thăm thú tham quan chùa chiền thất sơn núi Cấm, nghe nói ở đây cũng còn tương đối hoang sơ, mộc mạc cảnh vật hữu tình ... Nhất là được ngắm bình minh và hoàng hôn trên đỉnh thất sơn. Mặc dầu cách đây hơn 10 năm mình đã có đi một lần nhưng chưa tường tận lắm, chỉ thoáng qua.Kêu gọi các bác du hí đầu xuân ạ!