Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

Trên đường đi,như đã hẹn trước anh em Tây nguyên lại gặp nhau ở Bình định,3 cọp gặp nhautay bắt mặt mừng,tình thương mến thương:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

Sau cùng rồi....cũng tạm chia tay,hẹn ngày tái ngộ.
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

Sau khi chia tay em thẳng hướng về quê,đoạn đường từ Phù cát đến Phù Mỹ quê em đường rất tốt, em chính thức đua với 1 ẻm ỉn,ỉn không thể nào qua mặt,tốc độnày 100km/h,mợ cả eml a quá trời he he he...,nhìn con ỉn nó muốn qua mặt thấy mà thương:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

TRong sân của quê nội em,Cọt đứng đọ dáng với i30-CW,đâu hề kém cạnh ....phải không mấy bác nghiện:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

Trong chuyến đi này,em phát hiện ra 1 điều: xe bắt đầu hơi hao xăng, khi đi về lên đèo an khê,có những đoạn cua mà trước đây em chỉ đi số 4 là dư tua máy, còn bây chừ thì...vừa đủ tua,đạp thêm không lên nữa về số 3-độ rướn của xe đã giảm,cái cảm khi đi đúng số với vòng tua là phù hợp nó không cho cái cảm giác...người, xe...mặtđường....là 1 như khi em mới thay bộ côn ở bác Tấn năm ngoái nữa,cái cảm giác không thể bằng khi off NT mà vợ 2 em hân hạnh được Chú tiểu cầm lái
Cái số: 100km/7.4 khi đua với Hắc sư giờ không còn nữa..nó bắt đầu hao hơn rồi
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

Trên đường về,điện thọai reo,Bác Trường 5779 alo và..thông báo,đã có 1 cái nặp đậy rin bình dầu trợ lực và...sẽ gởi tặng em
Ôi! quý quá,không biết nói sao,chỉ biết 2 từ cảm ơn liên hồi trong điện thoại với bác ấy
Một lần nữa,cảm ơn bác Trường nhiều nhé
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord_phần 2

Em trở lại cái vụ hơi...hao
Vẫn biết PS là bậc thầy về ACC,yếu tố kỹ thuật bắt bệnh cho xe rất quan trong,và nó thể hiện đẳng cấp hơn nữa là phụ tùng kèm theo, bắt bệnh dù chính xác đến đâu,nhưng...phụ tùng không có,hoặc có nhưng không đáp ứng được thì...cũng chỉ tạm thời, nhưng cái hay của PS ở đây khi thay bộ côn cho em vẫn khẳng đinh: tuy là côn trung quốc loại 1 nhưng chỉ được 1 thời gian, và....bây chừ nó đã thể hiện
Chính vì điều đó mà em....bấm bụng nhờ lão Toy ship cho bộ côn,chiều nay khi về đến nhà là em đi nhận bộ côn ngay:
Nguyên comple trong thùng:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

Khi lá côn ra:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

Kế tiếp là mâm ép:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

Nhìn nước thép của tụi Nhật sao mà đã thía:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

và...phụ kiện kèm theo:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2

Cất cho kỹ vào, chờ ngày gặp PS trong thời gian sớm nhất, và...chắc chắn 1 điều sau khi gặp PS sẽ... khè nhiều hơn nữa
Cảm ơn lão Toy nhiều nhé,lão luôn nhiệt tình với em
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord_phần 2

He..he.."thánh nhân đãi kẻ khù khờ"...
dung_gialai nói:
Trên đường về,điện thọai reo,Bác Trường 5779 alo và..thông báo,đã có 1 cái nặp đậy rin bình dầu trợ lực và...sẽ gởi tặng em
Ôi! quý quá,không biết nói sao,chỉ biết 2 từ cảm ơn liên hồi trong điện thoại với bác ấy
Một lần nữa,cảm ơn bác Trường nhiều nhé
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord_phần 2

Lão này đi đèo mà xe không 1 chút bụi????
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2