Hạng F
7/11/11
5.167
712
113
Biên hòa, Đồng nai
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Nói về bù ga sáng. Không biết cái nào là đúng?
1/ Sáng sớm nổ máy, kim tua lên liền đứng ở vị trí 1300-1400 dzì đó rồi khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim tua bắt đầu xuống dần và trở về galanty, hay
2/ Sáng sớm nổ máy, kim tua ở vị trí 900-1000 bò lên từ từ đến 1300-1400 dzì đó rồi khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim nhiệt bắt đầu xuống dần và trở về galanty, hay
3/ Sáng sớm nổ máy, kim tua lên ở vị trí 1300-1400 dzì đó rồi xuống liền 900-1000, sau đó kim tua bò lên lại đến 1300-1400 và khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim tua bắt đầu xuống dần dần và trở về galanty.
V2 các Bác ở 1;2 hay 3?
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
48
TP Biên Hòa
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Anh Dũng nói đúng, đâu có thời gian đợi cho xe nóng ổn định đâu, em thông thường là 1 phút là lăng bánh rồi.
Vòng tua xe bửa sáng (sau khi chỉnh chọt) có 1100 thôi các bác,
Hôm bửa anh vũ có đo điện áp của bù ga lạnh là 11,84V , bù ga khi bật máy lạnh là kim đồng hồ nhảy lên khòan 100 lập tức trể về 800 liền ( không xuống từ từ).
dung_gialai nói:
hungtele nói:
@Dung_GL: đọc lại bài anh vừa sửa và trả lời dùm!
EM đã comment, nhưng em xin bổ sung thêm: thông thường chúng ta nổ máy cỡ 2 phút là nhớt đã bôi trơn cũng tương đối và lăn bánh, để mà nó xuống đúng ga cầm chừng thì tốn tời gian, tốn xăng, cho nên theo em vòng tua sáng nếu xuat hết cái vít vặn cho vừa chặt tay là được, còn nó lên bây nhiêu thì kệ, vì mình đâu có cần chờ cho nó ổn định vòng tua rồi lăn bánh đâu, và khi đã lăn bánh, nhiệt độ ổn định thì nó không còn tác dụng nữa
Còn muốn thấp hơn nữa, gởi cục bù ga sáng lên cho em, em độ cho
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

vunguyenbui nói:
Nói về bù ga sáng. Không biết cái nào là đúng?
1/ Sáng sớm nổ máy, kim tua lên liền đứng ở vị trí 1300-1400 dzì đó rồi khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim tua bắt đầu xuống dần và trở về galanty, hay
2/ Sáng sớm nổ máy, kim tua ở vị trí 900-1000 bò lên từ từ đến 1300-1400 dzì đó rồi khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim nhiệt bắt đầu xuống dần và trở về galanty, hay
3/ Sáng sớm nổ máy, kim tua lên ở vị trí 1300-1400 dzì đó rồi xuống liền 900-1000, sau đó kim tua bò lên lại đến 1300-1400 và khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim tua bắt đầu xuống dần dần và trở về galanty.
V2 các Bác ở 1;2 hay 3?
Cái của tớ là 1, nhưng khi sau khi nhích chìa là phọt đứng ngay 1500 như sợ ai dành chỗ vủa nó
 
Hạng D
9/5/07
3.265
448
83
55
Bắc trung bộ
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

vunguyenbui nói:
Nói về bù ga sáng. Không biết cái nào là đúng?
1/ Sáng sớm nổ máy, kim tua lên liền đứng ở vị trí 1300-1400 dzì đó rồi khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim tua bắt đầu xuống dần và trở về galanty, hay
2/ Sáng sớm nổ máy, kim tua ở vị trí 900-1000 bò lên từ từ đến 1300-1400 dzì đó rồi khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim nhiệt bắt đầu xuống dần và trở về galanty, hay
3/ Sáng sớm nổ máy, kim tua lên ở vị trí 1300-1400 dzì đó rồi xuống liền 900-1000, sau đó kim tua bò lên lại đến 1300-1400 và khi nhiệt độ máy nóng dần thì kim tua bắt đầu xuống dần dần và trở về galanty.
V2 các Bác ở 1;2 hay 3?
Của em : sáng nổ máy 1200, chừng 1 phút thì lên 1500 sau dó xuống dần về 800 .
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Em LX: cứ 100 lần như 1....nhích khóa là lên 1300rpm....gần 03p ...là về ga cầm chừng.....
 
Hạng D
25/8/11
1.990
10
38
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Em chả biết vụ bù ga của EGCM dạo này ra sao nữa hu..hu..hu..
 
Tập Lái
28/9/12
1
1
3
50
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Võ NHư Đáng nói:
Không có gì đâu các bác ah! Chuyện hiểu lầm nhau cũng bình thường thôi mà, khi vở ra tình lý thì càng quý trọng nhau hơn. Già Đáng không phải người cố chấp lại biết suy xét trước khi đưa ra lời nói của mình để sao cho không mích lòng ai. Đôi khi đó lại là dấu hiệu của tuổi già nhưng không sao! Hãy cứ vui cùng nhau đi các bác, già Đáng còn có niềm vui lớn nữa nhưng chưa chia sẻ. he he he...........
Già nầy là già dại nè, thằng ôn con dám phán là già "xàm" mà không biết nói gì.