Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

vunguyenbui nói:
Cũng phải chúc mừng Anh chớ!. 830 là được rồi Anh còn đòi gì nữa, vì Anh và V2 của Anh lớn hơn em và V2 em chỉ 02 tuổi, nên em còn ở mức 800 cứng ngắt là đúng rồi.
Mà hỏng hiểu sao, mợ cả em biết hết ráo. Biết denco, dây phin, cục bù ga... Mà phải nói mợ cả em cũng tâm lý thiệt, mỗi lần chọt em ngọc là bả làm cà phơ đá, nước cam...cho em, còn dặn nếu anh mệt nghỉ tay uống cho tỉnh táo. Thấy mợ cả cũng yêu em ngọc nên e cũng thích lắm.
chị MAI rất chu đáo....em đến mấy lần nên cần fơm vụ này
@dung_gialai: quạt em vẫn quay khi bật ac mà.....
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Chắc xong zụ này anh về huấn liện mợ cả vài chiêu để cho kim nó cứng ngắt mới được, zợ con gì đâu mà đi xe thì khen sướng, làm xe chả thấy đâu
Nhưng mà được cái này, mất cái kia, mợ cả em mà biết cục bù ga bi nhiêu, bộ ây phin bi nhiêu, nắp denco, mỏ quẹt bi nhiêu, bộ chia dầu bi nhiêu, cụm co nước ken xà ben bi nhiêu, loa sup bi nhiêu, cao su chân máy nhiêu, máy phát nhiêu....rồi chuẩn bị nhiêu nhiêu sắp tới, chắc bả đốt con cọt của em quá. Thôi tốt nhất khỏi cho bả rờ
vunguyenbui nói:
Cũng phải chúc mừng Anh chớ!. 830 là được rồi Anh còn đòi gì nữa, vì Anh và V2 của Anh lớn hơn em và V2 em chỉ 02 tuổi, nên em còn ở mức 800 cứng ngắt là đúng rồi.
Mà hỏng hiểu sao, mợ cả em biết hết ráo. Biết denco, dây phin, cục bù ga... Mà phải nói mợ cả em cũng tâm lý thiệt, mỗi lần chọt em ngọc là bả làm cà phơ đá, nước cam...cho em, còn dặn nếu anh mệt nghỉ tay uống cho tỉnh táo. Thấy mợ cả cũng yêu em ngọc nên e cũng thích lắm.
dung_gialai nói:
Không chúc mừng tớ à!
Hôm qua khoảng 18h00 gọi lão vũ, mợ cả lão nhấc máy:
Mợ cả Vũ: anh Dũng hả, annh chờ tý anh Vũ qua bên xóm tý ảnh về em nói ảnh gọi lại cho
Em: ừa, cảm ơn nhé, lâu nay em vẫn khỏe chứ?
Mợ cả Vũ: Dạ, cảm ơn anh em vẫn khỏe, em guột của anh lâu nay sao rồi?
Em: Ừa vẫn thế, anh chọt nó từ hồi 12h00 trưa tới giờ nè
Mợ cả Vũ: Ha ha ha...zậy anh chọt xong chưa?
Em: ừa cũng xêm xêm
Mợ cả Vũ: Kim nó có cứng ngắt không anh?
Em: hu hu hu...anh già rồi, muốn cứng cũng có giới hạn không thể cứng ngắt như lão thanh niên họ Bùi được
Mợ cả Vũ: ha ha ha....kim anh vũ cứng ngắt à, zậy mà cứ đi làm zìa là lật nắp ca pô
Em: zậy em có phụ với Vũ để giữ cho kim nó cứng không?
Mợ cả Vũ: có chứ, ảnh biểu em đạp ga thì em đạp, đạp thắng thì em đạp, còn ảnh thì chọt chọt cái vít lục giác gì gì đó, vít dẹp gì gì đó.
Em: Còn anh mợ cả anh mà thấy anh mở ca pô là mặt bả xanh lè, nhưng chưa bao giờ phụ anh dậm thử cái thắng, cái chân ga thử coi...., nhưng cũng cố hết sức để đu theo lão họ Vũ mới được

vunguyenbui nói:
[/quote]
 
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Không có gì đâu các bác ah! Chuyện hiểu lầm nhau cũng bình thường thôi mà, khi vở ra tình lý thì càng quý trọng nhau hơn. Già Đáng không phải người cố chấp lại biết suy xét trước khi đưa ra lời nói của mình để sao cho không mích lòng ai. Đôi khi đó lại là dấu hiệu của tuổi già nhưng không sao! Hãy cứ vui cùng nhau đi các bác, già Đáng còn có niềm vui lớn nữa nhưng chưa chia sẻ. he he he...........
 
Hạng D
9/5/07
3.265
448
83
55
Bắc trung bộ
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Võ NHư Đáng nói:
giangttd nói:
Chào các bác... Có một chuyện làm em lăn tăn đã lâu: đó là nếu hôm nào em đi máu me một chút (ko cho bố con thằng nào vượt), thì khi về tắt máy bao giờ quạt thông qua cảm biến 106 độ cũng quay sau mấy giây (Nhưng có điều đi cả trăm cây số về ko hao một giọt nước!), Em đã làm nhiều việc: Thông két nước, kiểm tra thay van hằng nhiệt, chỉnh lại tầm điện cho đúng, kiểm tra tất cá các chỗ cút nước, kiểm tra thay thế quạt làm mát, kiểm tra độ chính xác của cảm biến 106 độ (bằng cách luộc với nước muối đậm đặc để đo nhiệt độ tác động)...v.v... Nhưng đều ko có kết quả như mong muốn...
Em đã định banh ruột em nó ra để xử nhưng nghe theo lời khuyên của bác Dũng Gia Lai ko nên banh vội... Đặc biệt Hôm qua alo cho bác Dũng hỏi thăm sức khoẻ thấy bác ấy đã xử lý xong vụ gợn gợn vòng tua bằng việc làm lại tiếp xúc giắc cắm cảm biến bướm ga. Em lập tức vào online, đọc thấy các bài của bác Tính, Bác Dũng, bác Thái... Em chợt nghĩ ra: Các giắc cắm quạt làm mát, giắc cắmcảm biến của mình...Có làm sao ko nhỉ??? Hôm nay em kiểm tra luôn cái giắc cắm cảm biến 93 độ thì thấy cầm lay lay nó hơi lỏng: Xe đang dừng nổ máy đợi đến khi cảm biến 93 độ tác động: Quạt quay - Nhưng em lại cầm cái giắc cắm lay lay: Quạt quay chập chờn !!!
Em lập tức xử lý luôn tiếp xúc cho tốt thì chà chà: Vừa đi thử, rồ ga vượt tứ lung tung... Về tắt máy: Quạt ko quay... Ôi sướng quá các bác !!!
Ko biết có đúng bệnh ko, ngày mai em về quê test thử.. Nếu ko thấy em kêu ca nữa... Có nghĩa là em đã thở phào !!!
Còn vụ giắc cắm cảm biến bướm ga và các loại giắc cắm khác nữa... Em sẽ quyết tâm học theo các bác xử lý nốt... hehe...
Chủ nhật tuần rồi, già Đáng thay cái quạt làm mát (cái quạt nhỏ) vì lý do cọ ruột chạy rất yếu. Sau đó đấu lại dây zắc cắm thử quạt chạy bình thường nên đưa vào sử dụng luôn. Cả tuần qua khi tắt máy rút khóa thì mấy giây sau quạt xòe, già thấy lạ cứ tưởng bị e nước vì còn bọt khí trong máy nên thường xuyên xả e. Nhưng tắt máy quạt vẫn chạy như thế.
Sáng nay tức tối quá về kiểm tra lại tình hình thế nào thì phát hiện ra sự việc như sau: Tuần trước đấu nhầm điện cực nên quạt nhỏ chạy ngược chiều (hướng gió lấy từ trong cổ bô đưa hơi nóng ra két nước) Chính vì lý do nầy nên két nước không được làm mát và máy bị nóng. Đấu lại dây quạt cho chạy đúng chiều đưa ra đường Sơn Trà Điện Ngọc tex thử 100km/h về nhà tắt máy rút khóa quạt không xòe.
Khè khè khè quá đỏa ỏa ỏa.......
Hôm trước khi thay cái quạt dàn nóng điều hòa em cũng phải thử chiều quay trước khi lắp đó bác . Cái quạt Họctin mua cho em rất ngon nhưng là của Toy nên chiều quay ngược với Acc ( do cấu trúc giắc cắm khác ). Tốt nhất cứ phải thử trước cho chắc ăn!
 
Hạng B2
22/7/11
444
0
0
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

kyanh911 nói:
giangttd nói:
Em lập tức xử lý luôn tiếp xúc cho tốt thì chà chà: Vừa đi thử, rồ ga vượt tứ lung tung... Về tắt máy: Quạt ko quay... Ôi sướng quá các bác !!!
Ko biết có đúng bệnh ko, ngày mai em về quê test thử.. Nếu ko thấy em kêu ca nữa... Có nghĩa là em đã thở phào !!!
Còn vụ giắc cắm cảm biến bướm ga và các loại giắc cắm khác nữa... Em sẽ quyết tâm học theo các bác xử lý nốt... hehe...
chúc mừng bác Giang...bữa giờ bác cũng làm em đau đầu theo. :D
Hôm qua em chỉnh chọt vài thứ....alo cho lão Vũ BH....giờ garanty 800, rút giắc bù ga xe rùng 600...đá pha xe rùng tí....bật ac kim đứng im lìm
Bữa trước đi Lagi, xe em hơi giật nhẹ. Em cứ nghĩ do áp lực xăng yếu (mới thay cục điều áp xăng). Về nhà thay thử cục cũ vào nhưng cũng k hết.
Thế là quay sang nghi ngờ cái....mobin sườn, mặc dù biết rằng em nó keng xà beng. Tháo ra, trời ạ. Nứt 1 vết.....tiễn ra tiệm ve chai luôn :(

@Giangttd: em mới tìm ra 1 mối sợi dây phin đẹp lắm. Đánh giá bằng trực giác của em đây là đồ ngon. Nhưng để em chuột bạch đã....có gì alo bác....đặc biệt giá rất mềm. :D

Hihi... Cảm ơn TĐC nhiều nhiều !
 
Hạng B2
22/7/11
444
0
0
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

kyanh911 nói:
Nghe các bác bàn giắc cắm, sáng ra em đảo 1 vòng quanh 5542. Rút thử giắc 106....đấu tắt....quạt hổng quay.....huhu

Cái giắc cắm chỗ cảm biến 106 độ chỉ khi vừa tắt máy xong rút giắc ra jum lại quạt nó mới quay; sau 2-3 phút có rút giắc jum lại quạt cũng ko quay nữa bác à...
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

giangttd nói:
kyanh911 nói:
Nghe các bác bàn giắc cắm, sáng ra em đảo 1 vòng quanh 5542. Rút thử giắc 106....đấu tắt....quạt hổng quay.....huhu

Cái giắc cắm chỗ cảm biến 106 độ chỉ khi vừa tắt máy xong rút giắc ra jum lại quạt nó mới quay; sau 2-3 phút có rút giắc jum lại quạt cũng ko quay nữa bác à...
àh....thì ra là thế. Thanks bác. Bác có kinh nghiệm dữ hen...:D (bữa giờ bị hành hoài nên rành phải không?....hihi)
 
Hạng B2
16/9/12
208
0
0
36
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

Còn em, báo cáo:
Hôm qua Talameo chỉnh lại mức điện áp cảm biến bướm ga:
- Đo (khi chưa chỉnh): 0,56V.
- Mở ốc chỉnh xuống còn: 0,465V. Sau đó reset ECU.
Kết quả: Bù ga sáng không bị dợn. Đạp: tăng tốc ngọt ngào. Xe êm ái hẳn.
Ô là la....cảm ơn già Thái. Cái vụ cảm biến bướm ga sao mà tuyệt thế.
giangttd nói:
kyanh911 nói:
Nghe các bác bàn giắc cắm, sáng ra em đảo 1 vòng quanh 5542. Rút thử giắc 106....đấu tắt....quạt hổng quay.....huhu

Cái giắc cắm chỗ cảm biến 106 độ chỉ khi vừa tắt máy xong rút giắc ra jum lại quạt nó mới quay; sau 2-3 phút có rút giắc jum lại quạt cũng ko quay nữa bác à...
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

giangttd nói:
kyanh911 nói:
Nghe các bác bàn giắc cắm, sáng ra em đảo 1 vòng quanh 5542. Rút thử giắc 106....đấu tắt....quạt hổng quay.....huhu

Cái giắc cắm chỗ cảm biến 106 độ chỉ khi vừa tắt máy xong rút giắc ra jum lại quạt nó mới quay; sau 2-3 phút có rút giắc jum lại quạt cũng ko quay nữa bác à...
Sao giống Dương tu nói với người lính hầu bị Tào tháo chém chểt: không phải thừa tướng mơ mà người mơ chính là ngươi
Ặc ặc ặc.....em zọt:D:D:D
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
 
Hạng B2
22/7/11
444
0
0
Re:ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2k

kyanh911 nói:
giangttd nói:
kyanh911 nói:
Nghe các bác bàn giắc cắm, sáng ra em đảo 1 vòng quanh 5542. Rút thử giắc 106....đấu tắt....quạt hổng quay.....huhu

Cái giắc cắm chỗ cảm biến 106 độ chỉ khi vừa tắt máy xong rút giắc ra jum lại quạt nó mới quay; sau 2-3 phút có rút giắc jum lại quạt cũng ko quay nữa bác à...
àh....thì ra là thế. Thanks bác. Bác có kinh nghiệm dữ hen...:D (bữa giờ bị hành hoài nên rành phải không?....hihi)

Hihi... cái con số 106 nó "Vật" em mất nửa tháng !
 
Last edited by a moderator: