Re:Con nghiện accord
>>hung_tele
>> Xem khi garanti có rần ko? Kiểm tra các cao su chân máy!
Dạ không bác ợ, em thấy nó kêu rần rần đâu ở chỗ kiếng trước giáp với nắp capô, còn lúc đi đường xấu, thì tất cả các bộ phận trong xe đều được phép kêu (em nói hơi quá một tý nhưng đại loại là vậy).
>> Toyota cresta
>> Mấy bác mới gia nhập hội nghiện - nên tìm lại các bài trước đọc để phán xét cho V2 mình. Khổ thân cho kiếp đam mê..
Dạ sáng nay em dậy sớm, vào đọc bài "hệ thống làm mát accord 90-93" của bác accord_qng, thì thấy có nói đại khái xe chạy < 10 phút thì quạt sẽ quay. Xong em thử xe em, hết 3 phút mà không thấy quạt quay, nên em đánh một vòng chắc cỡ 5-10 phút gì đó, dừng lại kiểm tra thì thấy 2 cái quạt quay vù vù.... Phù..ù..ù.. vậy là em nghi oan cho ga-rage rồi... Để máy chạy tiếp chừng 20 giây nữa thì quạt tắt, máy chạy nghe êm ru... em mừng hết sức![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nói về mê xe cộ, thì từ lúc đọc bài "cảm nhận accord" của bác Hải Quảng Ngãi thì em đã bị dính virus accord già rồi (khoảng 2007 thì phải), sau đó đọc mấy bài kinh điển của hội xóm nhà lá về em Asia Towner (của các bác Mr. Thiết, bác HCivic, vân vân) thì em bị nghiện nặng, có đứa cháu nó bảo em bị ... thần kinh xe (do nhiều khi tối ngày em lang thang trên này). Đỉnh điểm là trước khi em rước V2, nằm mơ thấy lái ô-tô hoài, thôi quất luôn (em lăn tăn vì nhu cầu đi lại cũng không nhiều, chủ yếu cuối tuần đi về quê & lang thang đây đó). Có xe xong, em thấy nhiều thứ cũng phiền (...) nhưng lái xe thì cũng thiệt là phê (nhất là bữa trước em đi VTàu, chạy đoạn đường gần tới VTau, số 5, tốc độ 70-80). Hiện tại cái danh sách các thứ cần phải làm cho V2 của em dài 4x mục, đã làm được chừng <10 mục, còn lại từ từ tính tiếp...
Giờ em lại đi Đại Nam với V2....
Chúc các bác ngày chủ nhật thật vui vẻ
>>hung_tele
>> Xem khi garanti có rần ko? Kiểm tra các cao su chân máy!
Dạ không bác ợ, em thấy nó kêu rần rần đâu ở chỗ kiếng trước giáp với nắp capô, còn lúc đi đường xấu, thì tất cả các bộ phận trong xe đều được phép kêu (em nói hơi quá một tý nhưng đại loại là vậy).
>> Toyota cresta
>> Mấy bác mới gia nhập hội nghiện - nên tìm lại các bài trước đọc để phán xét cho V2 mình. Khổ thân cho kiếp đam mê..
Dạ sáng nay em dậy sớm, vào đọc bài "hệ thống làm mát accord 90-93" của bác accord_qng, thì thấy có nói đại khái xe chạy < 10 phút thì quạt sẽ quay. Xong em thử xe em, hết 3 phút mà không thấy quạt quay, nên em đánh một vòng chắc cỡ 5-10 phút gì đó, dừng lại kiểm tra thì thấy 2 cái quạt quay vù vù.... Phù..ù..ù.. vậy là em nghi oan cho ga-rage rồi... Để máy chạy tiếp chừng 20 giây nữa thì quạt tắt, máy chạy nghe êm ru... em mừng hết sức
Nói về mê xe cộ, thì từ lúc đọc bài "cảm nhận accord" của bác Hải Quảng Ngãi thì em đã bị dính virus accord già rồi (khoảng 2007 thì phải), sau đó đọc mấy bài kinh điển của hội xóm nhà lá về em Asia Towner (của các bác Mr. Thiết, bác HCivic, vân vân) thì em bị nghiện nặng, có đứa cháu nó bảo em bị ... thần kinh xe (do nhiều khi tối ngày em lang thang trên này). Đỉnh điểm là trước khi em rước V2, nằm mơ thấy lái ô-tô hoài, thôi quất luôn (em lăn tăn vì nhu cầu đi lại cũng không nhiều, chủ yếu cuối tuần đi về quê & lang thang đây đó). Có xe xong, em thấy nhiều thứ cũng phiền (...) nhưng lái xe thì cũng thiệt là phê (nhất là bữa trước em đi VTàu, chạy đoạn đường gần tới VTau, số 5, tốc độ 70-80). Hiện tại cái danh sách các thứ cần phải làm cho V2 của em dài 4x mục, đã làm được chừng <10 mục, còn lại từ từ tính tiếp...
Giờ em lại đi Đại Nam với V2....
Chúc các bác ngày chủ nhật thật vui vẻ