Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.852
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

haiaccord nói:
Nguyen_Acc nói:
Trời, nghe mà thấy tội nghiệp quá xá...làm cho lẹ nha còn kịp tham gia đại hội. Cố lên, cố lên
Le Nguyen nói:
Chiều nay em vô định lấy xe đi mua hàng, mới vô đề é é é thì thấy cái đèn check nó chớp chớp...em sợ quá tắt máy, sau đó đề lại cũng y vậy và tự nhiên máy tắt ngang..cùng lúc ngửi thấy mùi khét khét...Trong đầu em chợt nhớ lại mấy vụ cháy xe, hoảng hồn, em lật nắp ca pô ra xem và ngửi thì kg nghe mùi, em vội đề lại cũng kg chạy, em mới bò qua chỗ để hộp ECU thì hỡi ơi cái mùi khét lẹt, hoảng quá em lấy cái bình chữa cháy để sẵn sau đó lật mở hộp ECU ra thì như thế này, cháy đen thui 1 cái tụ cỡ ngón tay út, mạch bị cháy đứt luôn, khả năng vẫn chữa được nhưng kg chắc lắm...với lại em cảm giác cái hộp của em mạch hơi cũ kỹ giống như bị ẩm, thôi thì ship cái mới và sữa luôn cái cũ...Em tự sữa luôn
chuyện của Châu thì còn đỡ dù sao đến đại hội cũng còn lâu khắc phục dc, em mới đúng là buồn nè hôm chủ nhật 3/3 buổi tối ở cần thơ , thấy bánh xe bi xẹp ghé vào oto car ( nơi này bác Huân biết)bơm hơi vừa bơm xong xuống xe tính tiền thì xxxx lại phạt đậu nơi có biển cắm đậu năn nỉ hoài mà vẫn ko dc công nhận mấy thằng xxx này tim trâu thiệt ( xe em còn nổ máy cả bà cả và f1 còn trên xe , chỉ có em xuống mới chết) . chắc là bị giử bằng 1 tháng rùi mà một tháng thì em lở chuyến dự đại hội . ( đang nhờ bác Già giúp lấy bằng ra sớm ko biết dc ko), nếu ko thì .............hu hu
cứ cầm BB mà chạy....đến hẹn lại lên.....chia buồn .
 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

Còn cái kèo đi Trà Vinh nữa, chắc mai em sẽ lấy 2 bánh mà đi, tưởng được đi 4 bánh thì khoẻ còn 2 bánh sao ngán quá chời 80 km...lâu rồi kg đi 2 bánh.....kệ biết đâu cua được 1 em Kiều rồi sao
 
Hạng F
7/9/07
13.429
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

Le Nguyen nói:
Còn cái kèo đi Trà Vinh nữa, chắc mai em sẽ lấy 2 bánh mà đi, tưởng được đi 4 bánh thì khoẻ còn 2 bánh sao ngán quá chời 80 km...lâu rồi kg đi 2 bánh.....kệ biết đâu cua được 1 em Kiều rồi sao
hehe....hay đợi thứ 7 này em xuống rùi đi luôn....em đi xe đò....hò hò hò
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
49
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

toyota cresta nói:
haiaccord nói:
Nguyen_Acc nói:
Trời, nghe mà thấy tội nghiệp quá xá...làm cho lẹ nha còn kịp tham gia đại hội. Cố lên, cố lên
Le Nguyen nói:
Chiều nay em vô định lấy xe đi mua hàng, mới vô đề é é é thì thấy cái đèn check nó chớp chớp...em sợ quá tắt máy, sau đó đề lại cũng y vậy và tự nhiên máy tắt ngang..cùng lúc ngửi thấy mùi khét khét...Trong đầu em chợt nhớ lại mấy vụ cháy xe, hoảng hồn, em lật nắp ca pô ra xem và ngửi thì kg nghe mùi, em vội đề lại cũng kg chạy, em mới bò qua chỗ để hộp ECU thì hỡi ơi cái mùi khét lẹt, hoảng quá em lấy cái bình chữa cháy để sẵn sau đó lật mở hộp ECU ra thì như thế này, cháy đen thui 1 cái tụ cỡ ngón tay út, mạch bị cháy đứt luôn, khả năng vẫn chữa được nhưng kg chắc lắm...với lại em cảm giác cái hộp của em mạch hơi cũ kỹ giống như bị ẩm, thôi thì ship cái mới và sữa luôn cái cũ...Em tự sữa luôn
chuyện của Châu thì còn đỡ dù sao đến đại hội cũng còn lâu khắc phục dc, em mới đúng là buồn nè hôm chủ nhật 3/3 buổi tối ở cần thơ , thấy bánh xe bi xẹp ghé vào oto car ( nơi này bác Huân biết)bơm hơi vừa bơm xong xuống xe tính tiền thì xxxx lại phạt đậu nơi có biển cắm đậu năn nỉ hoài mà vẫn ko dc công nhận mấy thằng xxx này tim trâu thiệt ( xe em còn nổ máy cả bà cả và f1 còn trên xe , chỉ có em xuống mới chết) . chắc là bị giử bằng 1 tháng rùi mà một tháng thì em lở chuyến dự đại hội . ( đang nhờ bác Già giúp lấy bằng ra sớm ko biết dc ko), nếu ko thì .............hu hu
cứ cầm BB mà chạy....đến hẹn lại lên.....chia buồn .
cầm bb chạy đỡ thi dc chứ đến đại hội mà cầm bb chạy run tay lắm
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
49
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

chu_bo_doi nói:
haiaccord nói:
Nguyen_Acc nói:
Trời, nghe mà thấy tội nghiệp quá xá...làm cho lẹ nha còn kịp tham gia đại hội. Cố lên, cố lên
Le Nguyen nói:
Chiều nay em vô định lấy xe đi mua hàng, mới vô đề é é é thì thấy cái đèn check nó chớp chớp...em sợ quá tắt máy, sau đó đề lại cũng y vậy và tự nhiên máy tắt ngang..cùng lúc ngửi thấy mùi khét khét...Trong đầu em chợt nhớ lại mấy vụ cháy xe, hoảng hồn, em lật nắp ca pô ra xem và ngửi thì kg nghe mùi, em vội đề lại cũng kg chạy, em mới bò qua chỗ để hộp ECU thì hỡi ơi cái mùi khét lẹt, hoảng quá em lấy cái bình chữa cháy để sẵn sau đó lật mở hộp ECU ra thì như thế này, cháy đen thui 1 cái tụ cỡ ngón tay út, mạch bị cháy đứt luôn, khả năng vẫn chữa được nhưng kg chắc lắm...với lại em cảm giác cái hộp của em mạch hơi cũ kỹ giống như bị ẩm, thôi thì ship cái mới và sữa luôn cái cũ...Em tự sữa luôn
chuyện của Châu thì còn đỡ dù sao đến đại hội cũng còn lâu khắc phục dc, em mới đúng là buồn nè hôm chủ nhật 3/3 buổi tối ở cần thơ , thấy bánh xe bi xẹp ghé vào oto car ( nơi này bác Huân biết)bơm hơi vừa bơm xong xuống xe tính tiền thì xxxx lại phạt đậu nơi có biển cắm đậu năn nỉ hoài mà vẫn ko dc công nhận mấy thằng xxx này tim trâu thiệt ( xe em còn nổ máy cả bà cả và f1 còn trên xe , chỉ có em xuống mới chết) . chắc là bị giử bằng 1 tháng rùi mà một tháng thì em lở chuyến dự đại hội . ( đang nhờ bác Già giúp lấy bằng ra sớm ko biết dc ko), nếu ko thì .............hu hu

4 xị, giam bằng 30 ngày nhé!
Thuê tài xế không?
không thèm.....................nếu ko có bằng thì ko đi ...........mất hứng rùi............cho thuê xe có thuê ko?
 
Hạng B2
27/4/12
234
0
16
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

@ anh Hải : cứ cầm biên bản mà chạy ... em hiện giờ có bằng cấp gì đâu mấy thằng doremon ở Quảng Ngãi nó giữ bằng em rồi ...
 
Hạng D
20/5/11
4.747
1.520
113
47
TP Biên Hòa
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

haiaccord nói:
Nguyen_Acc nói:
Trời, nghe mà thấy tội nghiệp quá xá...làm cho lẹ nha còn kịp tham gia đại hội. Cố lên, cố lên
Le Nguyen nói:
Chiều nay em vô định lấy xe đi mua hàng, mới vô đề é é é thì thấy cái đèn check nó chớp chớp...em sợ quá tắt máy, sau đó đề lại cũng y vậy và tự nhiên máy tắt ngang..cùng lúc ngửi thấy mùi khét khét...Trong đầu em chợt nhớ lại mấy vụ cháy xe, hoảng hồn, em lật nắp ca pô ra xem và ngửi thì kg nghe mùi, em vội đề lại cũng kg chạy, em mới bò qua chỗ để hộp ECU thì hỡi ơi cái mùi khét lẹt, hoảng quá em lấy cái bình chữa cháy để sẵn sau đó lật mở hộp ECU ra thì như thế này, cháy đen thui 1 cái tụ cỡ ngón tay út, mạch bị cháy đứt luôn, khả năng vẫn chữa được nhưng kg chắc lắm...với lại em cảm giác cái hộp của em mạch hơi cũ kỹ giống như bị ẩm, thôi thì ship cái mới và sữa luôn cái cũ...Em tự sữa luôn
chuyện của Châu thì còn đỡ dù sao đến đại hội cũng còn lâu khắc phục dc, em mới đúng là buồn nè hôm chủ nhật 3/3 buổi tối ở cần thơ , thấy bánh xe bi xẹp ghé vào oto car ( nơi này bác Huân biết)bơm hơi vừa bơm xong xuống xe tính tiền thì xxxx lại phạt đậu nơi có biển cắm đậu năn nỉ hoài mà vẫn ko dc công nhận mấy thằng xxx này tim trâu thiệt ( xe em còn nổ máy cả bà cả và f1 còn trên xe , chỉ có em xuống mới chết) . chắc là bị giử bằng 1 tháng rùi mà một tháng thì em lở chuyến dự đại hội . ( đang nhờ bác Già giúp lấy bằng ra sớm ko biết dc ko), nếu ko thì .............hu hu
Mấy thằng này không có tình người hả ta, vào bơm hơi xe thôi mà???
 
Hạng B2
27/4/12
234
0
16
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

bơm xe còn đỡ nha ... năm ngoái em đưa ông nội em đi bệnh viện 115 . đậu sát lề bên đường nhỏ bên hông bệnh viện vậy mà 2 thằng xxx nó tới liếm liền của em 3 xị mặc cho em nói là chở người nhà đi cấp cứu ... thôi kệ mịa nó đi chửi mệt mình thêm ... vì bọn nó được huấn luyện như vậy rồi mà
Nguyen_Acc nói:
haiaccord nói:
Nguyen_Acc nói:
Trời, nghe mà thấy tội nghiệp quá xá...làm cho lẹ nha còn kịp tham gia đại hội. Cố lên, cố lên
Le Nguyen nói:
Chiều nay em vô định lấy xe đi mua hàng, mới vô đề é é é thì thấy cái đèn check nó chớp chớp...em sợ quá tắt máy, sau đó đề lại cũng y vậy và tự nhiên máy tắt ngang..cùng lúc ngửi thấy mùi khét khét...Trong đầu em chợt nhớ lại mấy vụ cháy xe, hoảng hồn, em lật nắp ca pô ra xem và ngửi thì kg nghe mùi, em vội đề lại cũng kg chạy, em mới bò qua chỗ để hộp ECU thì hỡi ơi cái mùi khét lẹt, hoảng quá em lấy cái bình chữa cháy để sẵn sau đó lật mở hộp ECU ra thì như thế này, cháy đen thui 1 cái tụ cỡ ngón tay út, mạch bị cháy đứt luôn, khả năng vẫn chữa được nhưng kg chắc lắm...với lại em cảm giác cái hộp của em mạch hơi cũ kỹ giống như bị ẩm, thôi thì ship cái mới và sữa luôn cái cũ...Em tự sữa luôn
chuyện của Châu thì còn đỡ dù sao đến đại hội cũng còn lâu khắc phục dc, em mới đúng là buồn nè hôm chủ nhật 3/3 buổi tối ở cần thơ , thấy bánh xe bi xẹp ghé vào oto car ( nơi này bác Huân biết)bơm hơi vừa bơm xong xuống xe tính tiền thì xxxx lại phạt đậu nơi có biển cắm đậu năn nỉ hoài mà vẫn ko dc công nhận mấy thằng xxx này tim trâu thiệt ( xe em còn nổ máy cả bà cả và f1 còn trên xe , chỉ có em xuống mới chết) . chắc là bị giử bằng 1 tháng rùi mà một tháng thì em lở chuyến dự đại hội . ( đang nhờ bác Già giúp lấy bằng ra sớm ko biết dc ko), nếu ko thì .............hu hu
Mấy thằng này không có tình người hả ta, vào bơm hơi xe thôi mà???
 
Hạng D
8/2/11
1.827
20
38
49
Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT

Pg.Haiau nói:
bơm xe còn đỡ nha ... năm ngoái em đưa ông nội em đi bệnh viện 115 . đậu sát lề bên đường nhỏ bên hông bệnh viện vậy mà 2 thằng xxx nó tới liếm liền của em 3 xị mặc cho em nói là chở người nhà đi cấp cứu ... thôi kệ mịa nó đi chửi mệt mình thêm ... vì bọn nó được huấn luyện như vậy rồi mà
Nguyen_Acc nói:
haiaccord nói:
Nguyen_Acc nói:
Trời, nghe mà thấy tội nghiệp quá xá...làm cho lẹ nha còn kịp tham gia đại hội. Cố lên, cố lên
Le Nguyen nói:
Chiều nay em vô định lấy xe đi mua hàng, mới vô đề é é é thì thấy cái đèn check nó chớp chớp...em sợ quá tắt máy, sau đó đề lại cũng y vậy và tự nhiên máy tắt ngang..cùng lúc ngửi thấy mùi khét khét...Trong đầu em chợt nhớ lại mấy vụ cháy xe, hoảng hồn, em lật nắp ca pô ra xem và ngửi thì kg nghe mùi, em vội đề lại cũng kg chạy, em mới bò qua chỗ để hộp ECU thì hỡi ơi cái mùi khét lẹt, hoảng quá em lấy cái bình chữa cháy để sẵn sau đó lật mở hộp ECU ra thì như thế này, cháy đen thui 1 cái tụ cỡ ngón tay út, mạch bị cháy đứt luôn, khả năng vẫn chữa được nhưng kg chắc lắm...với lại em cảm giác cái hộp của em mạch hơi cũ kỹ giống như bị ẩm, thôi thì ship cái mới và sữa luôn cái cũ...Em tự sữa luôn
chuyện của Châu thì còn đỡ dù sao đến đại hội cũng còn lâu khắc phục dc, em mới đúng là buồn nè hôm chủ nhật 3/3 buổi tối ở cần thơ , thấy bánh xe bi xẹp ghé vào oto car ( nơi này bác Huân biết)bơm hơi vừa bơm xong xuống xe tính tiền thì xxxx lại phạt đậu nơi có biển cắm đậu năn nỉ hoài mà vẫn ko dc công nhận mấy thằng xxx này tim trâu thiệt ( xe em còn nổ máy cả bà cả và f1 còn trên xe , chỉ có em xuống mới chết) . chắc là bị giử bằng 1 tháng rùi mà một tháng thì em lở chuyến dự đại hội . ( đang nhờ bác Già giúp lấy bằng ra sớm ko biết dc ko), nếu ko thì .............hu hu
Mấy thằng này không có tình người hả ta, vào bơm hơi xe thôi mà???
thà nó ăn tiền , chứ bị giam bằng tức lắm haiau ơi , nó ko đáng