Hạng D
29/4/09
2.485
1.767
113
Thấy xe ben, xe buýt chạy thì không thể mong em nghĩ khác được bác chủ ạ ! Em cũng có thấy 1 số anh em xe tải chạy đàng hoàng, nhường đường, ... nhưng đó là số nhỏ.

Cho em dùng từ thẳng: Ben, Buýt là 1 lũ sát nhân !!!
Cái " lũ sát nhân " bác nói lại là con của nhà quan mói ghê. Đặc biệt là bọn taxi, e rất ưc chế với tụi này dù e có ông anh cũng chạy vinasun, e ngồi ngay trong xe nó mà nhiều lúc e còn muốn chửi thề với thằng tài xế nữa là.
E đi cong tác thường xuyên các tuyến miền đông miền tây thì thấy xe tải họ chạy cũng rất ok, mình xin đường là họ nhường đường ngay, họ nhường với khoảng cách trong ngoài cũng rất an toàn, số còn lại là xe khách và xe biển trắng hcm nhà ta thì ôi thôi chỉ có 1 từ " potay "
 
  • Like
Reactions: ngocluan12@
Hạng D
11/6/11
1.165
2.179
113
Em thì nghĩ như vầy: thằng xxx ăn hối lộ==> thằng chủ xe thì tham và phải bù khoản tiền hối lội cho xxx nên bắt tài xế chở quá tải và tăng chuyến==> áp lực đè lên tài xế, có mỗi cái bằng lái không làm tài xế thì biết làm gì cho đủ tiền nuôi cái miệng. Nghỉ chỗ này đi chỗ khác cũng không được bởi chỗ nào cũng vậy. Nói chung thượng bất chính, hạ tất loạn, chán
 
Hạng B2
20/6/07
286
1.601
93
Những bác nào ngồi đây gõ phím nói hãy sống đàng hoàng đúng pháp luật thì chỉ là ngụy biện. Ở xứ này mà sống đúng luật khó lắm, nhất là các bác nào kinh doanh, kinh doanh vận tải thì còn khó nữa...

Bác không làm được thì kệ bác chứ không biết đừng vơ đũa.

Muốn thay đổi thì phải thay đổi tất cả mà trước hết "các quan" phải thay đổi.

Ai kinh doanh vận tải cũng chạy ẩu ở xứ này, đó là thực tế
Thay đổi thì chắc khó, nhưng mà tự chọn nghề, để rồi làm bậy thì em KHÔNG thông cảm.
 
Hạng D
11/10/10
1.957
1.969
113
Những bác nào ngồi đây gõ phím nói hãy sống đàng hoàng đúng pháp luật thì chỉ là ngụy biện. Ở xứ này mà sống đúng luật khó lắm, nhất là các bác nào kinh doanh, kinh doanh vận tải thì còn khó nữa...
.
Bác nói quá rồi, bác có thể thấy xh đen giết nhau, ăn cắp, cướp giật...trên báo thì cũng có thể thấy anh taxi trả lại 5000$, bộ đội về hưu ở HP đưa con đi trả lại 400tr nhặt được, chị vé số trả lại bọc tiền cho người bị mất....Bản thân em thì gặp người tốt nhiều và cũng nhiều lần giúp đỡ người khác được cảm ơn....Và em tin đa số chúng ta đều như vậy thôi trừ những người quá rủi ro trong cuộc sống chỉ toàn gặp chuyện xấu. Những bác ngồi gõ bàn phím ở đây em tin rằng ra đường 10 bác thì ít nhất 7-8 bác đi xe đúng luật, 1 vài bác sẵn sàng kiện CSGT ra tòa nếu cảm thấy CSGT sai chứ không chịu chung chi bánh mỳ, không đến nỗi tất cả đều ngụy biện đâu, Nếu bác có đọc qua "trên đường thiên lý" của 4 rum sẽ thấy. Các cơ quan nhà nước cũng vậy chỉ một số người là có đ k và tham nhũng thôi đại bộ phận còn lại thì cũng làm công ăn lương.
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Lần kẹt xe trên xa lộ Đại Hàn các bác tài xuống xe cho giãn gân cốt, em dừng kế một bác lái xe tải lớn bắt chuyện nói chờ thông xe, bác tài này nhìn phải hơn 50 tuổi, nói chuyện dạ thưa rất đàng hoàng, thầm nghĩ chắc do trên đường kiếm cơm bác ấy bị "dần" nhiều quá, chỉ mong sớm đến nơi giao xong hàng và về với gia đình thôi. Theo tựa đề này, em hoàn toàn rất thông cảm với những bác tài như người em gặp, mong những điều tốt đẹp và mai mắn đến với các bác tài trên đường thiên lý. ( bác này lái xe tải loại có 4 bánh trước, em nhớ như là của công ty Ô TÔ số 2)
 
  • Like
Reactions: ngocluan12@
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
Bác không làm được thì kệ bác chứ không biết đừng vơ đũa.
Ai kinh doanh vận tải cũng chạy ẩu ở xứ này, đó là thực tế
Thay đổi thì chắc khó, nhưng mà tự chọn nghề, để rồi làm bậy thì em KHÔNG thông cảm.
Bác có bao giờ chạy quá tốc độ, đi sai làn hay uống vài chai bia rồi lái xe chưa?
Có bao giờ bác vi phạm luật chưa (không cần có bị xxx thổi hay không?)
Nếu đã từng thì đừng bao giờ nói câu thượng tôn pháp luật ở đây.
Cánh tài xế xe tải họ không cần cảm thông của các bác, cảm thông của các bác cũng chẳng cho họ cái gì. Họ phải lo kiếm tiền.
Em không ưa gì tài xế xe tải nhưng cái gì nó cũng có hai mặt của nó.
 
  • Like
Reactions: ngocluan12@
Hạng B2
20/6/07
286
1.601
93
Bác có bao giờ chạy quá tốc độ, đi sai làn hay uống vài chai bia rồi lái xe chưa?
Có bao giờ bác vi phạm luật chưa (không cần có bị xxx thổi hay không?)
Nếu đã từng thì đừng bao giờ nói câu thượng tôn pháp luật ở đây.
Cánh tài xế xe tải họ không cần cảm thông của các bác, cảm thông của các bác cũng chẳng cho họ cái gì. Họ phải lo kiếm tiền.
Em không ưa gì tài xế xe tải nhưng cái gì nó cũng có hai mặt của nó.
Em không tranh cãi với bác ở đây.
1 giọt bia em cũng không uống, dù em xuất thân là thợ hồ
em luôn giữ đúng tốc độ

Nên thằng nào chạy láo là em chửi.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
37
Bình Dương
Xã hội có nhiều thành phần, nhiều tầng lớp, nhiều giai cấp.
Con người trong xã hội cũng vậy, đến từ nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau, trình độ học vấn khác nhau, ý thức khác nhau.
Có một số điều mà chúng ta phải nhìn nhận như sau:
1. Phần lớn tài xế xe tải chạy ẩu, xem thường tính mạng người khác, ý thức kém, sự am hiểu pháp luật giao thông thấp, không có ý thức cầu tiến, cầu thị. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những bác tài xế xe tải chạy rất nghiêm chỉnh, am hiểu luật lệ, giúp đỡ đồng nghiệp khi có trục trặc và có ý cao khi tham gia giao thông và luôn có cầu thị, cầu tiến.
2. Phần lớn tài xế lái xe oto trên diễn đàn này là tốt, tuân thủ luật lệ giao thông, am hiểu pháp luật và ý thức cao khi tham gia giao thông. Thế nhưng cũng không ít bác tài chưa có ý thức cao khi tham gia giao thông, không am hiểu luật pháp, nhận thức và ý thức còn chưa cao. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy qua nhiều bài phản ánh trên diễn đàn này và cũng không quá khó khăn để thấy trên đường.
3. CSGT, TTGT và các lực lượng thừa hành pháp luật khác, phần nhiều là còn tư lợi cá nhân, làm sai quy định, phạt chưa đúng người, đúng tội. Thế nhưng cũng phải công nhận rằng, họ thực thi công vụ, cái sai của họ thì chúng ta cần lên án mạnh mẽ, cần có bằng chứng để đưa ra báo đài để từ đó giải quyết phần nào những chỗ tối trong các đơn vị này. Không nên biến họ thành chủ thể để thóa mạ, để chà đạp, cũng không nên đưa họ ra 1 làm 1 lý do để biện minh cho những cái sai của mình.
Trở lại với bài của bác chủ thớt thì quan điểm của em nó thế này:
Chúng ta hoan nghênh, trân trọng, cảm thông và chia sẽ với những tài xế tải; nhưng không chấp nhận việc họ vi phạm pháp luật giao thông, ý thức kém, nhận thức thấp và thiếu trách nhiệm. Nghề lái xe cũng là 1 cái nghề, bình đẳng như bao nghề khác và đáng trân trọng khi trên những chuyến xe tải là đóng góp cho kinh tế của 1 gia đình, 1 địa phương và cho cả nước. Một anh tài xế mỗi ngày có thể ngồi trên vô lăng, tức là gia đình có đồng ra đồng vào. Nhưng mà cái đồng tiền đó cần phải sạch, cần phải ngay thẳng thì nó mới trọn vẹn ý nhĩa. Không thể vì miếng cơm manh áo mà chén ép người khác, coi thường tính mạng người đi đường. Trong xã hội ngày nay, vật chất đóng vai trò quan trọng, nhưng nó không là tất cả. "Nghèo cho sạch, rách cho thơm". Nghèo không vì thế mà mặc cảm, mà vi phạm pháp luật, nhưng giàu cũng không vì thế mà dùng tiền mua chuộc luật pháp.
Dẫu biết rằng tài xế xe tải là lái thuê, là phải nghe lời chủ xe. Nhưng đó cũng không phải là lý do để cánh tài xế dựa vào mà biện minh cho mình. Tài xế cần xe để chạy, chủ xe cũng cần tài xế để lái. Chủ xe có người tốt, người chưa tốt, tài xế cũng vậy. Em tin xã hội có đủ chỗ cho tài xế, cho nên việc tài xế làm sai thì tài xế chịu; chủ xe ép thì mình đi tìm việc chỗ khác, không thiếu. Nhưng cái quan trọng là mình giữ được tư cách của mình. Như bác nào đó có nói là đời sẽ không phụ mình. Anh lái xe tải mà ẩu ai dám giao xe đời mới cho anh, anh lái xe ẩu, ai dám thuê anh lái xe hơi. Nếu anh cẩn thận, tuân thủ luật pháp, am hiểu quy định thì bây giờ anh lái xe tải, nhưng sẽ có lúc anh gặp đúng người chủ, được giao xe mới hơn, công việc nhẹ nhành hơn, thoải mái hơn.
Lại nói về các bác tài lái xe (cả xe con, xe tải), các bác luôn nói chủ ép này ép nọ, nhưng các bác có mặt họ ăn xăng, ăn dầu, ăn phí cầu đường hay biên bản giao thông không? Cái đó là phải xem lại. Không phải tất cả, nhưng nhiều chứ không ít.
Nhưng như đã nói ở trên, Chúng ta hoan nghênh, trân trọng, cảm thông và chia sẽ với những tài xế tải; nhưng không chấp nhận việc họ vi phạm pháp luật giao thông, ý thức kém, nhận thức thấp và thiếu trách nhiệm.
 
Hạng C
10/7/14
718
511
93
Can Giuoc
Bác nói quá rồi, bác có thể thấy xh đen giết nhau, ăn cắp, cướp giật...trên báo thì cũng có thể thấy anh taxi trả lại 5000$, bộ đội về hưu ở HP đưa con đi trả lại 400tr nhặt được, chị vé số trả lại bọc tiền cho người bị mất....Bản thân em thì gặp người tốt nhiều và cũng nhiều lần giúp đỡ người khác được cảm ơn....Và em tin đa số chúng ta đều như vậy thôi trừ những người quá rủi ro trong cuộc sống chỉ toàn gặp chuyện xấu. Những bác ngồi gõ bàn phím ở đây em tin rằng ra đường 10 bác thì ít nhất 7-8 bác đi xe đúng luật, 1 vài bác sẵn sàng kiện CSGT ra tòa nếu cảm thấy CSGT sai chứ không chịu chung chi bánh mỳ, không đến nỗi tất cả đều ngụy biện đâu, Nếu bác có đọc qua "trên đường thiên lý" của 4 rum sẽ thấy. Các cơ quan nhà nước cũng vậy chỉ một số người là có đ k và tham nhũng thôi đại bộ phận còn lại thì cũng làm công ăn lương.
đang ở Thiên Đường
 
Hạng C
10/7/14
718
511
93
Can Giuoc
Bác có bao giờ chạy quá tốc độ, đi sai làn hay uống vài chai bia rồi lái xe chưa?
Có bao giờ bác vi phạm luật chưa (không cần có bị xxx thổi hay không?)
Nếu đã từng thì đừng bao giờ nói câu thượng tôn pháp luật ở đây.
Cánh tài xế xe tải họ không cần cảm thông của các bác, cảm thông của các bác cũng chẳng cho họ cái gì. Họ phải lo kiếm tiền.
Em không ưa gì tài xế xe tải nhưng cái gì nó cũng có hai mặt của nó.
bác là người thẳng thắn kg a dua kg thấy con mèo mà nói con mèo .có nhiều ae đi xe hơi ,nhà cao cửa rộng mà lốn cúi hơn con chó