Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2
Bác muốn chở đi đâu để em đem xe tới chở giúp cho bác...Xedaumalai nói:Ah mà khoan sửa đã, mình mới làm quen với 1 cô bé trên mạng, chắc có lẽ fai mượn xanh mực đi tỏ tình 1 chuyến , , , , hết chạy nghen kưng!Camry88xamlongchuot nói:Thấy cũng ...có lýXedaumalai nói:Dây điện bị đấu ngược xung, tháo giắc cắm ra xoay lại (thao tác ở cái cửa khác người đó). Nhưng theo ý mình thì cứ giữ nguyên hiện trạng như vậy tốt hơn. Rất thuận lợi cho việc , , , , ,tỏ tình.Camry88xamlongchuot nói:Về lock cửa:
Tình hình là thế lày: năm ngoái em có tháo tung 2 cánh cửa trước để vệ sinh bộ lock cửa, sau khi gắn vào thì xảy ra tình trạng như sau:
- Cái cửa bên phụ không biết em tháo lắp thế nào mà bây giờ nó luôn luôn nằm ở trạng thái khóa (cái chốt cửa lúc nào cũng tụt xuống. Khi đóng cửa thì bên trong không thể mở được cho dù có lấy cái tay nắm cái chốt kéo lên nó cũng không lên, chỉ còn 1 cách là tái xế phải xuống xe, rút chìa đi vòng qua bên kia mở cửa bằng chìa rồi mời người bên phụ xuống xe (nhiều khi chờ người lạ mình làm như lịch sự lắm vậy: em cứ ngồi yên đó để anh mở cửa cho em xuống, rất là thanh lịch...)
- Khi qua bên phụ dùng chìa mở thì cái cửa bên phụ nó nhảy lên, 3 cái chốt cửa còn lại nó lại tụt xuống. Nói chung cái cửa này mở được thì 3 cái kia lock. Tài xế muốn vào xe được thì phải lấy chìa mở cửa tài...
- Nhiều khi chở người lại cứ kêu người ta xuống băng ngồi thấy bà, còn em nào thích ngồi trước thì mình cũng bấm bụng: em cứ đứng đó để anh qua mở cửa mời em vào, lúc xuống xe: em cứ ngồi đó... để anh qua mở cửa cho em xuống... Nhiều lúc mí em thấy mình đi xe cũ mà quá...galang nhỉ
Vấn đề mấu chốt: làm sao để đưa nó về trạng thái như lúc xưa... Mệt quá roài.