V2 em cùng tuổi với em này bác.
E test 50dB ah
Cái app trên Iphone có vẻ không chính xác lắm bác ạ! Tuy nhiên vẫn có thể so sánh tương đối, em thử cái cái Noise Meter trên android thì có vẻ chính xác hơn.
Trong đó nó có đưa ra các mức so sánh như sau
- 0 db = Im lặng tuyệt đối, không có âm thanh
- 10 db = Trong phòng cách âm
- 20 db = Trong phòng rất yên lặng
- 30 db = Nói thì thầm
- 40 db = Thư viện
- 50 db = Trong xe hơi (từ 50-60)
- 60 db = Tiếng nói chuyện bình thường
- 70 db = Văn phòng ồn ào
- 80 db = Âm thanh trên đường phố đông người, phương tiện
- 90 db = Âm thanh của tàu hỏa
Với app này, em đo trong văn phòng em chỉ có 1 mình em và máy lạnh là 40db, tương đương trong thư viện là hợp lý (với app của Iphone lên tới 60, có ai mà em nói chuyện đâu ;-))
Chúc các bác đo được trong xe của mình là 40 db ạ!
Em leo lên 89 ngồi, đóng cửa lại, được nhiu đây. Ngồi trong nhà, cái này mà ra đường chắc lên ...100. Có lúc xuống 43 decibel
Hồi cận Tết mình có thay 1 cặp bánh bèo trước của Camry 87. Thấy anh thợ già khệ nệ khiêng cái cảo (chế) dùng để ép lò xo phuộc nhún ra, mình buột miệng hỏi "Sao anh ko dùng dây kẽm ép cho nó mau?" Anh thợ ngừng tay và chỉ lên trán, nơi đầu chân mày phải & nói "Đây anh! Dây kẽm nè anh!"Để cột được cọng kẽm 2 bên để ép cái lò xo xuống em làm đủ mọi cách, ép đứt dây mấy lần. Em cột 2 cọng kẽm sẵn, sau đó đưa cái lò xo xuống gầm xe, ngay tại vị trí giữa sau xe (chổ hay đội xe), sau đó hạ đội xuống. Thế là cái lò xo ép xuống, em lấy tua vít xoắn cọng kẽm lại.
Nâng đội lên lấy lò xo ra...
Nói thì dễ nhưng làm thì cũng phải trật vuột vì lúc đấuep ko đủ và phải ép lại, rồi đứt dây kẽm tùm lum hết... Mệt
Một vết sẹo lõm còn in hằn (theo năm tháng) trên đầu mày phải của anh thợ già . . . Năm đó, anh vừa tròn 17 tuổi.
Dùng kẽm để ép lò xo ra khỏi phuộc nhún là cách mà 1 số thợ hay dùng. Chủ Tịch nên khuyến cáo AE ko dùng cách này trong thời bình nhé! (thời chiến thì . . . tặc lưỡi cho qua)
PS: Bài này CT viết ở trang 811.
Gắn cái cục cao su chân máy thứ 4. Xong.Dạo này bầu ghé gara nhiều wa
P/s hôm nay hỏi a Cường gara cho so sánh giữa xe mình và xe bác Giao bác ấy nói: như nhau. Nghe mà sướng thiệt, bác ấy kêu mình bán 220tr cho vợ bác tập lái, nghe lại buồn. Xe người ta làm lại ngon để tập lái hả trời hichic
Chỉnh sửa cuối: