Thay mặt bác miền núi cám ơn bác nhóeChúc mừng bác lên hạng "D" nhoa
vâng xin cám ơn
Kg sao đâu, còn e cũng giống như bác chỉ cần "đủ ăn đủ mặc" là e phái roàiE thấy rồi. Các bác bây giờ đã nâng cao tiêu chí quá. Đúng là dân đi camdi có khácE thì mới tập tành, chỉ cần tiêu chí " ăn no mặc ấm" (xe chạy ổn, không hỏng vặt), các bác thì đa số từ "ăn ngon mặc đẹp" (xe tút tát cho bóng, thay quần áo mới cho e nó...) cho đến "ăn sung mặc sướng" (độ, lên đời...). Nghĩ cũng buồn, không biết chừng nào mới theo kịp các bác đây.hichic
E chủ yếu là phái chơi
Dạ đó là loa 2 đường tiếng ạ.Để cái Bass ở trên đầu ghế sau, sợ người ngồi sau xỉu quá
D
Dệ sinh e nó chút đi bác, bụi quá hà
Dạ em mua 4 cái ạ. 2 cái infinity. 2 cái pioneer. + 1 amplifier. Chổ Bác Vũ nhà phân phối PGI. JBL.Cái loa nhiu bác?
Bác mà kết hợp với bác Thủ kho CL nữa là hoàn hảo âm thanh ánh sáng cho sân khấuD
Dạ em mua 4 cái ạ. 2 cái infinity. 2 cái pioneer. + 1 amplifier. Chổ Bác Vũ nhà phân phối PGI. JBL.
Móa! mềnh lói là kẹt đến 11, có đời thì dời 12 chứ!!!! dời 11 cũng như không!Dời qua 11 ...chịu hôn? Kẹt hôn ?