Hạng F
11/12/06
7.284
23.222
113
Cái vôlang mới bọc da hết 800K...giờ bỏ cũng tiếc nhưng loại 4 chấu nhìn đẹp hơn !!!
 
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Hồi sáng thợ sơn xịt cái kính hậu mà mình quên kêu xịt cái galang cùng màu với thân xe cho giống 91 lun ta...
 
Hạng F
14/9/04
9.907
28.772
113
Q3
phuongha nói:
bác Giao lấy volan ma không có nút kèn lấy gì bấm ta
39.gif
vì Liêm xài lại cái nu bấm kèn củ mà hiiiiiiiiiiiiiiii
ông Cò hnay cn mà làm ji dử vậy rủ cafe mà cũng không rãnh
cáo lỗi cáo lỗi em còn đang ở bd nè tính sáng về sg mà bà cả rề rà tới giờ chưa đi nữa
bác xaxi coi chừng cái bánh răng odo sensor nha vì nó phải đúngrăng , ( ăn vô bánh răng ở trong ) nhỏ hơn làm sao mà quay với nhau dc ??? nó sai là vì nó mòn đó , đến chỗ răng hư nó tuột
 
Last edited by a moderator:
18/7/12
14.914
6.996
113
43
Go Vap
Re: CAMRY CLUB- Thế hệ 87-91- phần 2

Cả buổi chiều rửa rạch cái đống ron này rồi tự tay gắn hết vào, đợi ông chủ gắn chắc tới tết năm nay
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi

 
Hạng F
23/9/12
7.139
16.934
113
nguyengiao nói:
Cam87xaxi nói:
Bác Giao tính đi qua đó bằng phương tiện nào . E đi cũng nhiều lần rồi , đem về cũng đơn giản mà , hôm trước E đem về cũng khá nhiều , nặng nhất là cái hso AT 01.
Sorry nãy giờ em mới đua một giấc ngon kaka!!!
Bác Phuongha nói đung, em cũng chưa biết cái nút bấm kèn loại không có túi khí gắn vào volant này rồi nối dây ntn đây? qua Cam tìm về rồi chớt quớt luôn !!!
@ Bác Liêm: em đi 3 ngày 2 đêm dự kiến T3 tuần này đi tới T5 bằng xe 50 chổ ah! Qua đó đi mua đồ nói tiếng Việt éo biết nta hiểu không nữa!!!
@ Thích đủ thứ: em sẽ tìm , xe em cũng bị gãy y chang xe bác nhưng mấy miếng nhựa em lượm đầy đủ và dán keo tạm hơn xe bác chút xíu ! :)
Tiếng Việt chỉ mua xe đạp , xe máy thoai , đồ xe hơi thì ứ biết . Đi xe 50c thì đem về cũng đc nhưng hơi mắc . Mấy lần E đi xe tự lái , gửi ở cửa khẩu xong đi taxi qua Cam , taxi quen điện trước họ chờ ( mẹc S500) , tài xế rành tiếng Việt và nhiều chỗ ăn chơi , mua đồ xe luôn , đặt khách sạn cho E luôn ( 30US đêm) , dắt đi bar xong nói với mấy đứa E "guộc" luôn (40US overninght).Chở đi 2 ngày luôn đi chơi đêm hết 160US ( bao ks cho txe , ăn nhẹo lun).mua đồ xong cho hết vào cốp , về gần đến cửa khẩu alo " đồng bọn" chạy qua ôm hết mớ bòng bong sang bên kia => nhập cảnh VN lấy con 92 (hết 80k gửi xe cho 2 ngày 1 đêm) , chạy đc 2km dừng lại lấy mớ bòng bong đó cho vào cốp phi về tới Xì Gòn luôn , hết 400k để di chuyển mớ đó từ Cốp S500 sang cốp 92 đời Cô hạnh!