Re:Đi một ngày đàng...
...Hôm nay, 3030 đi tiễn một người bạn (nếu có thể gọi vậy), về với tổ tiên. Đó là nguyên GĐ đài PTTH Khánh hoà...
Bác HHS (Hồ hồng Sơn), vốn cũng từng là người lính. Sau khi ra quân, HHS học và tốt nghiệp khoá Đạo diễn sân khấu (?) rồi về công tác tại Đài TH NhaTrang.
Cũng rất lâu rồi, từ cái hồi còn nhập nhằng giữa bao cấp và đổi mới, HHS cũng đã mê 4B. Hình như có tí gì đó giống Mr.Thiet, HHS cũng đã "dám" có "xế hộp" riêng từ thời đó. Chỉ khác là 4B của HHS được đổi mới và nâng cấp liên tục. Những năm gần đây, xe của HHS cũng "xịn" hơn thời xưa nhiều. Cũng phải thôi, trên cương vị GĐ của một đài PTTH lớn, chạy cái xe XNL, coi sao được...
Tuy vậy, theo số đông ace cùng công tác, GĐ HHS là người " Ăn cơm thì cũng cho ace có cháo". Vốn có máu nghệ sĩ, HHS cũng đã tham gia làm diễn viên của một số phim TH. Cũng không tệ. "Thời" GĐ HHS, kinh tế của Đài khá thuận lợi, thu nhập ngoài lương của CBCNV có khá hơn trước. Cuối năm, họp mặt "các cụ" nghỉ hưu từng công tác tại Đài,qua các thời kỳ.Cái phong bì thay cho món quà chúc mừng năm mới, nhờ vậy, cũng "ấm" hơn trước !...
Đành rằng sống chết có số. Nhưng HHS đã ra đi quá sớm, chưa cầm được sổ hưu sau nhiều năm cống hiến, thật thiệt thòi cho cá nhân, gia đình và cả bạn bè thân hữu.
Từ sáng sớm, sau cơn mưa nặng hạt tại tp biển NT. ACE đang công tác, và nhiều cụ hưu trí, đã đứng chờ để vĩnh biệt HHS :
Đoàn xe đưa linh cữu HHS về nơi an nghỉ cuối cùng :
Những xe tải chở vòng hoa phúng viếng :
...
Con người ta, sinh thời, sao tránh khỏi người khen kẻ chê. Âu cũng là lẽ thường tình.
Song khi "khuất núi", nhìn đoàn xe hàng trăm chiếc và rất nhiều thân hữu đưa tiễn, chắc hẵn người nằm trong quan tài kia, khi còn sống đã từng được nhiều người...không ghét ...
Than ôi ! Đời người sao quá ngắn ngủi !!!