Theo mạch tư duy của bác Ka thì mãi cho đến 2007 em mới thích đội đua Ferrari. Nghĩ lại em lại cáu, mỗi lần hắn đến khu kỹ thuật của Ferrari những năm sau đó em lại thấy ghét.....
Ai cũng có quyền có sở thích riêng chứ...nếu có quyền được chọn thì sẽ không muốn hắn về Ferrari...Kate nói:Vậy sao không muốn Vet về Ferrari?
Em thích Ferrari từ thời Schumi ... và cũng ghét Alonso từ đó .
Schumi nghỉ rồi chuyển sang support cho cặp Kimi & Massa đến năm 2009. thời gian ngày cũng bắt đầu để ý Vettel vì thường xuyên có Podium.
2010 khi Alo về Fer, Kimi giải nghệ, E chuyển khẩu sang Vettel luôn đến giờ
Schumi nghỉ rồi chuyển sang support cho cặp Kimi & Massa đến năm 2009. thời gian ngày cũng bắt đầu để ý Vettel vì thường xuyên có Podium.
2010 khi Alo về Fer, Kimi giải nghệ, E chuyển khẩu sang Vettel luôn đến giờ
Em thấy xu hướng cổ động ở mình có các đặc thù rất riêng, mang đậm tính á đông là cổ vũ cho bên mạnh. Ví dụ như trong bóng đa thì khi EPL được phát cũng là lúc Man U đang thống linh...thế là Man U có thêm 1 lượng lớn cổ động viên Việt Nam. Tương tự như vậy, em để ý các fan F1 gần đây đa phần (em nói đa phần nên đừng nói em vơ đũa cả nắm ạ ) cổ vũ cho những tay đua đang thống lĩnh.
Giống em rồi. Em thích nhất là M.Schumacher. Bác có thích hắn không?Ka nói:Em thì ngược lại: Support tay đua trước tiên, lái cho đội nào, support đội đó.
Tay đua đáng ghét thì lái cho đội nào ... ghét đội đó ...
Kebab ghét Vettel rồi.