Chi Hội Phó GMFC
12/1/07
504
1
0
Mình xin phép các bác cho tranh thủ tý
Những kỷ lục được thiết lập trong buổi ọp nai:
- Hai nhà đồng tài trợ kiêm đồng trưởng ban hậu cần nhiệt tình, năng nổ và chu đáo nhất: bác Hải - Haimia và bác Tuấn - Tuanit.
- Đầu bếp tài ba nhất: bác Tuanit - với món cá rô đồng hấp bia 333, lần đầu tiên xuất hiện trong danh mục ẩm thực VN.
- Chiên za ẩm thực lừng danh nhất: Trungphi - với màn trình diễn nếm hột vịt lộn sống (sỉn quắt cần câu roài có biết nhét cái giề vô miệng đâu mà hổng dám nếm
20.gif
).

- Tay thợ săn ảnh chuyên nghiệp nhất: bác Vũ – Chevrolet_LT.
- Chiếc xe độc nhất vô nhị trong đoàn: xe hai bánh mui trần HD67_ 60 - 379-ME của bác Haimia - được mọi người tranh nhau chạy thử và chụp hình với xe.
- Phóng ziên có súng khủng nhất (tức là máy chụp hình đó nha, còn thứ khác mình không tham gia tắm thác nên không biết à;)): bác Chevrolet_LT.
- Cây xoài cao nhất VN: cây xoài ở Định Quán trong rẫy nhà bé Thaitram (bằng chứng là bác Phúc – Nissan89 leo 02 ngày trời mà vẫn chưa tới trái để bẻ, đành phải nhảy dù xuống và tự nhủ rằng: xoài chưa. . .chín.
...(còn tiếp)
 
Chi Hội Phó GMFC
12/1/07
504
1
0
Những kỷ lục được thiết lập trong buổi ọp nai:(tiếp theo)
- Thành viên OS nữ duy nhất (và trẻ nhất) tham gia buổi tối giao lưu (mặc dù tui chưa được diện kiến): mem Thaitram.
- Người lặn sâu nhất: bác Singapore12 – với thành tích lặn xuống tận đáy lòng suối để cất giấu cặp kính dâm của CT hội người mờ GM.
- Thành viên nhí nhất dũng cảm ngồi bè đi nhậu và du ngoạn thác: F1 của bác Đạt-Ngotuandat (bé mới có 17 tháng tuổi).
- Kẻ đa tình nhất: F1 của bác Nissan89 – chỉ cần một câu nói: “bông dưới hồ đẹp quá” của F2 nhà bác Tuanit (bé gái 03 tuổi) là anh chàng F1 nhà bác Nissan89 (bé trai 04 tuổi) nhảy ngay xuống hồ nước bứt bông lên tặng ẻm liền. Kết quả là bác Nissan89 phải thay bộ đồ cuối cùng cho bé trai F1. May mà hồ cảnh ở nhà hàng nên nước không sâu. . .
63.gif

- Chân sút ngoại hạng: lão Trungphi – do không có banh nên lão ngứa nghề cứ nhè mông đít ae làng bè (cũng là những chiến hữu cũ tái hội ngộ) mà đá hết lượt để … chuốc rựu. Ai dè người tèo trước lại là lão, phải nhờ có bác Nissan89 dìu mới tới được Cap để . . . thăng mất tiêu.
- Bác tài duy nhất chạy xe trong đêm mà không dùng thắng: bà cả nhà bác Mai - Koonjang – trong đêm tối phải chạy xe chở anh yêu sỉn quắc cần câu về KS, nhưng do quên mất cái bàn đạp thắng nên chạy lố mất gần chục cây số mới quay trở lại được. Dù sao cũng đưa được anh yêu + bà hai về tới KS bình yên trong sự thán phục của mọi người.
- Người phụ nữ được chúc mừng 8/3 sớm nhất: nhạc mẫu bác Thành – Thanhkia đã được bác ý zìa chúc mừng 8/3 ngay tối mùng 6/3.
- Người bị rựu Hà nàm của bác Chevrolet hành nặng nhất: bác Singapore12: Sáng hôm sau tận 08g00 cả đoàn đã trả phòng KS hết trơn mà bác ta vẫn còn bị . . .kẹt trong phòng. Ban tổ chức phải a lô mãi mới lôi được bác ta ra khỏi phòng

. . . . . .
Sỉn quá chỉ biết có bấy nhiêu, xin mời các bác bổ sung.
 
Hạng D
22/1/06
1.042
282
83
hòn ngọc viễn đông
Hôm nay em xin phép post tiếp phần còn lại của chuyến đi giao lưu tại làng bè La Ngà của GMFC & Friends,đó là buổi coffee và dùng điểm tâm sáng trước khi chia tay nhau.

#1
Quán coffee có bãi đậu xe tương đối tốt
diemtamsang1.jpg


#2
Đoàn đang order
diemtamsang3.jpg



#3Không khí có vẻ rất xôm tụ,do chuyến đi thành công trên cả tuyệt vời
diemtamsang2.jpg



Như vậy là em đã chuyển tải phần lớn những hình ảnh về chuyến đi của đoàn giao lưu.Vẫn còn một số hình ảnh không có tính thời sự lắm thì em tạm giữ lại vào dịp khác.

Chuyến đi đã khép lại,nhưng đọng lại khá nhiều ấn tượng trong em,đó là sự tiếp đón ân cần,chu đáo,thắm tình bằng hữu của anh em La Ngà,cụ thể là bác Hai Mia,Tuanit184,anh em làng bè,nhà đồi.Hy vọng sẽ có ngày nào đấy có dịp trở lại nơi này,vẫn còn nhiều nơi để chúng ta tham quan và khám phá.Xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác và gia đình.

Cám ơn các bác đã theo dõi,
Xin hết ạ.:D
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Ha ha, đọc các kỷ lục của bác Trungphi ghi ra đây và nhớ lại các cảnh đó vẫn còn ôm bụng cười....
24.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
Cám ơn bác Vũ đã dành thời gian cho công việc báo cáo chuyến đi này. Phóng sự ảnh của bác rất tuyệt. Tình cảm/ cảm xúc lắng đọng lại sau chuyến này thật là ...Yomost!!!!
 
Hạng D
22/1/06
1.042
282
83
hòn ngọc viễn đông
Nissan89 nói:
Nảy giờ ngồi xem lại toàn bộ các hình, nhớ các bác quá!!!!
033102beer_1_prv.gif

Mong là chuyến off tới sẽ đến nhanh!!!
080402cool_prv.gif

Bác Nissan89 nghĩ ra điểm tham quan mới cho anh em chưa vậy?.Em hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp ngồi lại vui với nhau,tạm quên đi những lo lắng đời thường như:cơm,áo,gạo,tiền...
 
Tập Lái
15/10/09
25
0
0
Chuyến đi đã kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại những ngày hôm sau, dù vậy nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, đề nghị các bác đừng bịn rịn lưu luyến nữa. Có lẽ từ bây giờ nên bắt đầu xây dựng kế hoạch cho chuyến off lần tiếp theo. Sắp đến 30/4 rồi còn gì
39.gif
 
Chi Hội Phó GMFC
12/1/07
504
1
0
Cám ơn bác phóng ziên chến trường Chevrolet_LT với những bức hình hết sức đẹp, sinh động ghi lại toàn cảnh chuyến giao lưu thân mật và những cảnh đẹp của vùng đất La ngà.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
53
chevrolet_LT nói:
Nissan89 nói:
Nảy giờ ngồi xem lại toàn bộ các hình, nhớ các bác quá!!!!
033102beer_1_prv.gif

Mong là chuyến off tới sẽ đến nhanh!!!
080402cool_prv.gif

Bác Nissan89 nghĩ ra điểm tham quan mới cho anh em chưa vậy?.Em hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp ngồi lại vui với nhau,tạm quên đi những lo lắng đời thường như:cơm,áo,gạo,tiền...

Hê hê, em đang lên kế hoạch đây. Chúng ta đã được trải nghiệm cảm giác sống trong vùng sông nước, núi rừng. Bây giờ sẽ là cảm xúc mới nhá các bác. Sẽ thông tin khi kế hoạch hoàn chỉnh.
033102beer_1_prv.gif
 
Chi Hội Phó GMFC
12/1/07
504
1
0
chevrolet_LT nói:
Nissan89 nói:
Nảy giờ ngồi xem lại toàn bộ các hình, nhớ các bác quá!!!!
033102beer_1_prv.gif

Mong là chuyến off tới sẽ đến nhanh!!!
080402cool_prv.gif

Bác Nissan89 nghĩ ra điểm tham quan mới cho anh em chưa vậy?.Em hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp ngồi lại vui với nhau,tạm quên đi những lo lắng đời thường như:cơm,áo,gạo,tiền...

Hiện tại có hai nơi đang được khảo sát chờ nhóm chúng ta đi khám phá:
- Một là vùng đảo Ó (hay gì đó) ở Trị An : đã được giao cho bác Thành - thanhkia khảo sát và port hình lên xin ý kiến ae.
- Hai là vùng biển Lagi Bình Thuận: do Trung phi và Nissan89 chịu trách nhiệm khảo sát.
Ngoài ra có bác nào biết địa điểm nào hay ho xin cho ý kiến ạ.