Chi Hội Phó GMFC
12/1/07
504
1
0
Móa ui, mới từ chiều tối qua tới giờ mà các bác chơi tới 13 trang lận:mad:.
Qúa vui, quá hay, quá hoành tráng. . . là cảm nhận của mình qua thiên phóng sự (phần 01) của hai bác SUSON và bác Quanpham. Bác SUSON quả là tay phóng viên chiến trường chuyên nghiệp. Như vậy là hội GMFC & Friends lại có thêm một tay phóng ziên chuyên nghiệp nữa là bác SUSON (ngoài bác Chevrolet_LT và Quanpham). Tuyệt vời.
Coi thiên phóng sự mà tiếc quá chừng luôn vì không được tham gia cùng các bác.
Tiếp hình đi các bác ui, cho mấy tay không được tham gia (như tui đây) thèm và tiếc hùi hụi chơi.
@NắngSG: Mợ Nắng đâu rồi? Cho xin tí cảm nhận sau chuyến tự lái xe đường dài dám vượt cả xe. . .bò đi mợ.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó GMFC
12/1/07
504
1
0
quanpham nói:
Bác HT và xe công vụ
LaNgatrip3832_resize.jpg

Bác HT này xả rác ghê quá, không hưởng ứng lời kêu gọi "sạch, xanh" gì cả. Phạt, "quan" cũng phạt.
 
Hạng C
30/5/07
501
68
28
53
tiếc quá , không thể join được , hội mình hoành tráng quá !
 
Hạng C
1/7/09
532
67
28
47
Tiếc quá không tham gia với máy bác dc
20.gif
. Hình chụp đẹp qúa súng của bác nào thế. Bác Hai mía xe độ lại rồi hả nhìn pro quá hôm nào off tổng kết nhớ lên SG chơi nha !
 
Hạng B2
18/8/10
146
0
0
Thay các anh chị đi dã ngoại đông vui làm mình "phát thèm".
Hy vọng sẽ có dịp được làm quen.
 
Hạng D
14/10/09
1.967
202
63
Đây là chân dung của bác SuSon, người hoạt động rất nhiệt tình và chộp được rất nhiều khoảnh khắc quý giá cho đoàn chúng ta.
Đầu tiên là ráp súng
sieuthiNHANH2010082323434otzlytg1zd383777.jpeg

Đứng bắn
sieuthiNHANH2010082323434mdaynmuzzw427710.jpeg

Ngồi bắn
sieuthiNHANH2010082323434ymnjnmyxmt151850.jpeg

Còn nằm bắn chưa thấy, chắc tại trời mưa quá đường dơ nên bác SuSon ko nằm hehe.
Sau đó cụng ly lấy tinh thần chiến đấu tiếp
sieuthiNHANH2010082323434nzg4nwi3yj190508.jpeg

Thay đạn để chuẩn bị bắn trên đường về
sieuthiNHANH2010082323434ytcznta1nz366045.jpeg

Và đây là bò ra ngoài cửa sổ bắn luôn
sieuthiNHANH2010082323434zmeznjk2zm197020.jpeg

Một tinh thần chiến đấu anh dũng, tặng bác SuSon huân chương danh dự hehehe.
sieuthiNHANH2010082323434mdayntq3yj24168.jpeg
 
Hạng B1
29/6/10
53
0
0
pa Suson nhiệt tình quá, chả bù cho lúc ở nhà :D
Thịnh lác rửa nồi cơm điện đi.....
 
Hạng F
20/1/10
5.848
7.301
113
www.viettranyen.com
E hèm... chào tất cả các bác các anh các chị!
Giờ này em mới tỉnh rượu Cần đây ạ. Em rất cảm động vì các bác chờ em hồi âm phát biểu cảm tưởng sau chuyến đi. Em xin hứa sẽ trụ lại thớt này cho đến khi nào ko còn ai muốn đọc nữa mới thôi. Nói như vậy để các bác biết cảm xúc của đoàn em sau chuyến đi này là ... vô tận! Em nghĩ có khi em phải viết phóng sự hoặc thậm chí trường ca "Chúng tôi đi La ngà" thì may ra mới diễn tả hết những điều đoàn em muốn nói.
Trước tiên em xin thay mặt cả nhóm NắngSG cám ơn tất cả mem của đoàn mình đã giúp đỡ nhiệt tình cho đoàn em đi đến nơi về đến chốn và vui vẻ happy trong suốt chuyến đi.
Đối với em đây là sự kiện lịch sử trọng đại nhất. Kể cả thời bao cấp cách đây mấy chục năm em đã chiến đấu quyết liệt với các đấng nam sinh trên cả nước để giành được cái học bổng đi Liên xô, thoát cảnh bo bo chan nước muối mà em cũng ko có cảm giác sung sướng và hãnh diện như khi được các bác dán cho số 22 và được nhập vào đoàn xe hùng hậu của các bác ạ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/1/10
5.848
7.301
113
www.viettranyen.com
Người đầu tiên em muốn cám ơn là bác HT, nhờ cái PM may mắn của bác mà đoàn em mới được gia nhập hội này.
Người em muốn đặc biệt cám ơn là bác lttvtvn đã kiên nhẫn dẫn dắt em vượt qua mọi chướng ngại vật để về đến Lương Định Của an toàn, vui vẻ. (về bác này em sẽ tiết lộ thêm một số thông tin quan trọng sau).
Sau đây em xin được trả lời một số câu hỏi của các bác đã đặt ra nhưng hôm đó do nhạc karaoke to quá, với cả "rượu Cần thì ít bạn hiền thì đông" nên em sợ chúng nó hít hết rượu của em mà chưa kịp trả lời các bác ạ.
Câu hỏi thứ nhất: "Sao cô bé hôm trước đi mini ọp lại ko thấy đâu?". Nghe bác hỏi câu này thì em hiểu ngay là bé nào.
Bé L (làm cho cty PR) đã sẵn sàng lên đường nhưng trước khi xuất phát thì nghe tin sét đánh ngang tai: bác quanpham ko đi cùng trưởng lão trungphi để cho bé quá giang, ngoài ra bác đã có những 2 F1, thế là bé té cái đùng xuống đất. Ngất xỉu! bất tỉnh nhân sự! tụi em chờ một hồi thì dzọt luôn chứ ko bác HT phạt chết. Lần sau bác quanpham phải kiếm cho ra bản sao của mình để lấy giải an ủi bác nhé. Đoàn em có tính tham chức tham quyền, tuy biết bác đã về "hiu" nhưng dù gì thì vẫn là cựu HT hihi...
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/6/05
1.147
6
38
60
GMFC
NắngSG nói:
Người đầu tiên em muốn cám ơn là bác HT, nhờ cái PM may mắn của bác mà đoàn em mới được gia nhập hội này.
Người em muốn đặc biệt cám ơn là bác lttvtvn đã kiên nhẫn dẫn dắt em vượt qua mọi chướng ngại vật để về đến Lương Định Của an toàn, vui vẻ. (về bác này em sẽ tiết lộ thêm một số thông tin quan trọng sau).
Sau đây em xin được trả lời một số câu hỏi của các bác đã đặt ra nhưng hôm đó do nhạc karaoke to quá, với cả "rượu Cần thì ít bạn hiền thì đông" nên em sợ chúng nó hít hết rượu của em mà chưa kịp trả lời các bác ạ.
Câu hỏi thứ nhất: "Sao cô bé hôm trước đi mini ọp lại ko thấy đâu?". Nghe bác hỏi câu này thì em hiểu ngay là bé nào.
Bé L (làm cho cty PR) đã sẵn sàng lên đường nhưng trước khi xuất phát thì nghe tin sét đánh ngang tai: bác quanpham ko đi cùng trưởng lão trungphi để cho bé quá giang, ngoài ra bác đã có những 2 F1, thế là bé té cái đùng xuống đất. Ngất xỉu! bất tỉnh nhân sự! tụi em chờ một hồi thì dzọt luôn chứ ko bác HT phạt chết. Lần sau bác quanpham phải kiếm cho ra bản sao của mình để lấy giải an ủi bác nhé. Đoàn em có tính tham chức tham quyền, tuy biết bác đã về "hiu" nhưng dù gì thì vẫn là cựu HT hihi...
Bác nói nhỏ thôi, để bữa nào em đền cafe tạ lỗi nhé