RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Chia buồn với bác CELEPEN nhé!Sao Vợ Hai của bác lắm bệnh thế?Mặc dù chỉ là bệnh vặt như người mình ho cảm sổ mũi thôi nhưng cũng đủ khiến lòng ta đau và thần trí ta khó chịu và lại làm ta mất thời gian nữa chứ bác nhỉ?Mấy cái vụ lặt vặt này chắc bác Thiết xử lẹ trong vài giờ thôi.Chứng tỏ xe bác có rất nhiều chi tiết đã không may phải rơi vào tình trạng tháo tung không còn nguyên thuỷ,khi lắp lại đã không hoạt động hoàn hảo như khi còn "zin"...Mong bác cố gắng khắc phục cho ngon để một ngày đẹp trời chúng ta sẽ lên đường đi thăm bác Thiết nhé!Tình hình này Tết Dương lịch chúng ta không thể tiến hành vụ này được rồi vì Vợ Hai của tui cũng chưa tỏ ra sẵn sàng cho một chuyến viễn du như thế bác ạ.Tui bận quá ,phần lãnh nhiệm vụ đưa đón bà cô VK đi đây đi đó,phần lo trang hoàng quán xá mừng Noel-Năm Mới nên không có nhiều thời gian.Hôm qua bà Cô VK mới về lại bên Pháp và tui hết nhiệm vụ đưa đón bà đi công việc.Vài bữa nữa mới thu xếp lên CM để khám và bảo dưỡng cho em nó được.Mặc dù Vợ Hai tui đang trong tình trạng ngon lành cành đào nhưng có vài việc cần phải tiến hành gấp như:
1. Khám tổng quát,thay curoa cam nếu cần.
2.Kiểm tra ống làm mát bầu lọc gió.
3. Kiểm tra sự cố hụt nước giải nhiệt,thay đoạn ống châm nước phụ dưới ghế tài.
4. Kiểm tra dây cao áp,nếu cần sẽ thay.
5. Thay mới ống xăng dẫn từ máy bơm vào chế hoà khí.
6. Kiểm tra thắng sau:có vẻ như không ăn từ sau khi thợ củ chuối lần đầu thay coupen?
7. Kiểm tra hiện tượng số 2 giờ hay bị tự động nhảy về MO.
8. Lắp quạt gió đầu pu-ly cho thêm mát.
9. Bảo dưỡng quạt thổi hơi mát trong taplo,thỉnh thoảng lại kêu ro ro như khô dầu.
10. Thay cả 2 bộ kính cửa sổ trượt zin.
11. Lắp đồng hồ tua máy,sửa công tắc bấm kính ...
Không biết những việc này có xong trong một ngày không đây?Tất nhiên có một số việc không nhờ CM làm mà phải tự mò ra khu Trần Bình Trong làm rẻ hơn.
@Bác Thiết: xe em còn thiếu một cái chốt cửa bên tài nhưng của bác Nho_Vo tặng bác thì lại màu đen và khác gai,uổng quá nếu không em xin một cái về lắp vào.Còn nữa thiếu 2 cái tay nắm cho người ngồi băng sau vịn vào mỗi khi đứng lên ngồi xuống.Từ từ ra chợ kiếm chắc không khó?
Chia buồn với bác CELEPEN nhé!Sao Vợ Hai của bác lắm bệnh thế?Mặc dù chỉ là bệnh vặt như người mình ho cảm sổ mũi thôi nhưng cũng đủ khiến lòng ta đau và thần trí ta khó chịu và lại làm ta mất thời gian nữa chứ bác nhỉ?Mấy cái vụ lặt vặt này chắc bác Thiết xử lẹ trong vài giờ thôi.Chứng tỏ xe bác có rất nhiều chi tiết đã không may phải rơi vào tình trạng tháo tung không còn nguyên thuỷ,khi lắp lại đã không hoạt động hoàn hảo như khi còn "zin"...Mong bác cố gắng khắc phục cho ngon để một ngày đẹp trời chúng ta sẽ lên đường đi thăm bác Thiết nhé!Tình hình này Tết Dương lịch chúng ta không thể tiến hành vụ này được rồi vì Vợ Hai của tui cũng chưa tỏ ra sẵn sàng cho một chuyến viễn du như thế bác ạ.Tui bận quá ,phần lãnh nhiệm vụ đưa đón bà cô VK đi đây đi đó,phần lo trang hoàng quán xá mừng Noel-Năm Mới nên không có nhiều thời gian.Hôm qua bà Cô VK mới về lại bên Pháp và tui hết nhiệm vụ đưa đón bà đi công việc.Vài bữa nữa mới thu xếp lên CM để khám và bảo dưỡng cho em nó được.Mặc dù Vợ Hai tui đang trong tình trạng ngon lành cành đào nhưng có vài việc cần phải tiến hành gấp như:
1. Khám tổng quát,thay curoa cam nếu cần.
2.Kiểm tra ống làm mát bầu lọc gió.
3. Kiểm tra sự cố hụt nước giải nhiệt,thay đoạn ống châm nước phụ dưới ghế tài.
4. Kiểm tra dây cao áp,nếu cần sẽ thay.
5. Thay mới ống xăng dẫn từ máy bơm vào chế hoà khí.
6. Kiểm tra thắng sau:có vẻ như không ăn từ sau khi thợ củ chuối lần đầu thay coupen?
7. Kiểm tra hiện tượng số 2 giờ hay bị tự động nhảy về MO.
8. Lắp quạt gió đầu pu-ly cho thêm mát.
9. Bảo dưỡng quạt thổi hơi mát trong taplo,thỉnh thoảng lại kêu ro ro như khô dầu.
10. Thay cả 2 bộ kính cửa sổ trượt zin.
11. Lắp đồng hồ tua máy,sửa công tắc bấm kính ...
Không biết những việc này có xong trong một ngày không đây?Tất nhiên có một số việc không nhờ CM làm mà phải tự mò ra khu Trần Bình Trong làm rẻ hơn.
@Bác Thiết: xe em còn thiếu một cái chốt cửa bên tài nhưng của bác Nho_Vo tặng bác thì lại màu đen và khác gai,uổng quá nếu không em xin một cái về lắp vào.Còn nữa thiếu 2 cái tay nắm cho người ngồi băng sau vịn vào mỗi khi đứng lên ngồi xuống.Từ từ ra chợ kiếm chắc không khó?