RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Chuyện là thế này :
Hôm rồi có việc phải đánh em Land 4500 đi NTrang, lúc về em có gặp 1 chiếc xe lạ lém các bác à. E xuất phát từ NT lúc 8h sáng, ghé qua cây xăng trên đường Thái nguyên để đổ xăng, gặp ngay 1 lão đi em này. Đầu tiên em ko chú ý lắm...trông thằng cha chả có gì nổi bật. Chiếc xe cũng thế...
Đi qua địa phận NT, em thấy thằng chả đang cưỡi em này, trực chỉ hướng Bắc. Em vẫn chưa đế ý...
Rời NT khỏang gần 100km, lại gặp lão đang chạy phe phé đằng trước, em hơi giật mình. Quái, xe đểu mà hắn chạy kinh nhẩy ?
Bẵng đi không để ý, đến Sông Cầu, em lại giât mình thấy hắn đang đậu xe, ngồi an nhàn uống cafe, mát lim dim, gật gù điều gì đó, ra chiều tâm đắc lắm...Em bắt đầu chú ý.
Ra đến đoạn gần Quy Nhơn, đoạn này đèo dốc quanh co, em chợt tá hỏa tam tinh khi hắn lù lù đằng trước, 1 tay lái xe, tay kia cầm điếu thuốc, kê lên thành cửa, miệng lẩm nhẩm. Thì ra hắn đang hát
. Em nghĩ, có gì vui thú đâu mà hát nhỉ ? Xe đểu thế thì hát nỗi giề ??? Em chạy Lăn cu đơ, máy lạnh chạy phe phé, đạp ga vù vù, xe thơm nức sạch sẽ mà em còn đang bù đầu suy nghĩ, chưa dám hát đây này. Hắn hát vì cái gì nhỉ ? Chốc chốc lại thấy hắn dừng xe, dạng chân ngắm cảnh rồi hý hoáy gì đó. Đã thế, em cũng dừng cho hắn ghen tị. Thấy hắn ngậm lệch điếu thuốc, khe khẽ hát bài gì nghe như Việt Nam trên đường chúng ta đi thì phải, lại còn lật nắp ca-bô để châm nước cho két nước. Ôi trời, lãng mạn thế là cùng...
Đến khu du lịch Bãi Bàu, thấy hắn dừng xe, chộp ảnh thì phải, nhưng với cái ĐT đểu đểu đen sì. Trông cũng hay phết. Em bắt đầu phê em xe đểu rồi đây. Còn phải nói, em này chạy thế là quá tít rồi...
Qua TP QNnhơn 20km, thấy hắn dừng xe thay dầu và uống cafe. Em chạy trước. Thế mà lúc nhá nhem tối, em lại thấy hắn đạp ga vù vù, qua mặt các bác tài khác luôn. Nể thật ! Giá em cũng có 1 chiếc nhỉ [8D] Xinh quá cơ...
Còn cách Quảng ngãi khỏang 20 km, thấy hắn tạt vô đổ xăng, nên em vào lân la gợi chuyện. Hắn kể, xe này hắn đổ 278.000 xăng A95 ở NT, là đầy bình, chạy ra đến đây lại đổ 275.000 xăng A92 là bằng mức cũ. Chúa ơi ! Xe gì mà ăn uống như 2B vậy ta ??? 400km chứ ít gì ? Đấy là hắn nói hắn còn chạy vòng vòng trong TP Quy nhơn để đi tìm mua vỏ 10-500 nhưng ko đc, hắn lại chạy đi tìm thằng thợ, đảo 2 lốp trước ra sau vì hắn nói lốp trước yếu quá. Hắn còn nói là hắn vào NT ọp iếc gì đó với mấy bác như đại ca Thiết, Mr.Thư giãn, bác Hục hặc, bác mematit, bác thanhannt....( đấy là nghe hắn kể thế). Hắn còn kể chi tiết hắn và mấy đại ca nhậu nhẹt rồi test xe ở TP biển như thế nào. Ồ, thế thì vui thiệt
Đến Tam kỳ ăn tối, lại đã thấy hắn vắt vẻo ngồi đấy rồi. Nhát này thì em phê lòi rồi. Không ngờ em xe ghẻ chiến thế không biết. Cứ đà này, có lẽ hắn chạy đến địa đầu Móng Cái chứ chả chơi. Hòanh tá tràng quá đi, ố là lá la...(chết, em lại nhiễm cái thói AQ và yêu đời của hắn rồi
).
Rời Tam kỳ, hắn chạy tít lắm, chả biết đi ngả nào, em lạc mất hắn từ đấy....
Giờ ngồi kỳ cạch gõ bàn phím cho các bác, chỉ để hõi xem có bác nào biết thằng chả không??? Em cũng muốn có 1 em như em của hắn, Bác nào biết chỉ giùm em cái nhá. Em xin hậu tạ hòanh tráng. Thật đấy !