pó tay, cười đau bụng.
Lần trước đến BTF là bảo dưỡng chỉ có mỗi 4P và Quái xế đón tiếp, lần sau nhớ đền bù đấy.
hahahahahaha
Lần trước đến BTF là bảo dưỡng chỉ có mỗi 4P và Quái xế đón tiếp, lần sau nhớ đền bù đấy.
hahahahahaha
He he bác cũng mê gái gứm nhỉ, lần sau bác đến BTF cử cho bác 1 em lông nách dài đến chân xem bác xử lý sao nhétao0acc nói:Hehe, mấy topic trước khác của e toàn vấn đề "căng thẳng", nên lâu lâu tạo xì căng đan để anh em bất ngờ cho vui đó mà!
Thật ra em í cũng xinh xinh và dễ thương thôi, nhưng e thổi phồng lên tí cho các bác đã từng ghé BTF bảo dưỡng tiếc.
Bác nào có chút thông tin gì về em í thì la to lên để e mừng!
Nhân tiện cho e cảm ơn anh gì bữa đó nhận xe (bữa đó ko phải anh Dũng). Anh ấy nhiệt tình từ đầu đến cuối, xe rửa xong anh ấy còn ra tận nơi tiễn e về. Hix, ngại quá, chắc từ nay về sau e <span style=""color: #ff0000;"">ko bao giờ dám khó tính nữa</span>!