thật ko bác ,mấy khoảng khác em tin, nhưng cái màu đỏ bác cứ trốn em miết, bác QX thì thường xuyên với em, chắc vài hôm em ôm lên BTF 1thùng zí bác quá4P nói:Riêng bác ANDY em sẽ nói em ấy nhẹ nhàng vuốt bác lúc cứng và mời bác lên phòng họp trên lầu để xìu xuống , kêu vài <span style=""color: #ff0000;"">Két Beer</span> về với vài con khô mực, nhìn xuống Gara xem các AE chăm sóc xe bác
ANDY1606 nói:vài hôm nửa lên BD phải làm mặc hình sự cửi bới um sùm từ của vào coi có được giống bác tao0acc k nhá.
4P nói:@ Tao0aac: Em đã xác minh các thông tin ngày hôm đó của bác ngày hôm đó là chính xác 100 %. Và em đã xác minh bác đã gặp được nàng tiên nào rồi.Em sẽ làm báo cáo rõ ràng bằng văn bản và gởi lên Phòng Nhân Sự làm việc với nàng tiên ngay trong ngày hôm nay ạ !
+ Lời nhắn từ DCRC:
Em ấy nói định gọi điện hỏi thăm bác về ngày bảo dưỡng có hài lòng không nhưng vì " quá ngại "
+ Em T ( DCRC ) gởi lời cảm ơn bác vì bài thơ rất hay ...
E tưởng trên này chỉ toàn anh em phụ nam và bài thơ con cóc của e chỉ loanh quanh trên này cho vui, nên lời lẽ hơi thô và phô , các bác làm thế nào lại đến tai các em ấy đến nỗi phải "quá ngại" như thế thì chết e rồi, lại còn "báo cáo bằng văn bản" nữa.
Thế thì sau này đến BTF e biết trốn ở đâu cho đỡ xấu hổ!
@4P: Phải làm đúng thủ tục bác ơi, phải gọi điện hỏi thăm khách hàng cho đúng thủ tục chớ! Mà TUYỆT ĐỐI và BẮT BUỘC phải gọi bằng đtdd cá nhân, tránh tình trạng lạm dụng đt công bác ạ!
@All các bác:
Cùng nhau chơi trò "Chiếc nón kỳ diệu" nào các bác:
T, hiện tại có 1 chữ Têêêêê!
Last edited by a moderator:
e kết phong cách giống bác rồi, yêu cái đẹp hay nằm chèm bẹp, kekeke.....tao0acc nói:4P nói:@ Tao0aac: Em đã xác minh các thông tin ngày hôm đó của bác ngày hôm đó là chính xác 100 %. Và em đã xác minh bác đã gặp được nàng tiên nào rồi.Em sẽ làm báo cáo rõ ràng bằng văn bản và gởi lên Phòng Nhân Sự làm việc với nàng tiên ngay trong ngày hôm nay ạ !
+ Lời nhắn từ DCRC:
Em ấy nói định gọi điện hỏi thăm bác về ngày bảo dưỡng có hài lòng không nhưng vì " quá ngại "
+ Em T ( DCRC ) gởi lời cảm ơn bác vì bài thơ rất hay ...
E tưởng trên này chỉ toàn anh em phụ nam và bài thơ con cóc của e chỉ loanh quanh trên này cho vui, nên lời lẽ hơi thô và phô , các bác làm thế nào lại đến tai các em ấy đến nỗi phải "quá ngại" như thế thì chết e rồi, lại còn "báo cáo bằng văn bản" nữa.
Thế thì sau này đến BTF e biết trốn ở đâu cho đỡ xấu hổ!
@4P: Phải làm đúng thủ tục bác ơi, phải gọi điện hỏi thăm khách hàng cho đúng thủ tục chớ! Mà TUYỆT ĐỐI và BẮT BUỘC phải gọi bằng đtdd cá nhân, tránh tình trạng lạm dụng đt công bác ạ!
@All các bác:
Cùng nhau chơi trò "Chiếc nón kỳ diệu" nào các bác:
T, hiện tại có 1 chữ Têêêêê!
e đoán chữ U, có ko 4P ???
Qua lần nào cũng gặp anh Phong Phó hết, có café uống nhưng hiếm hoặc chưa thấy em nào ra gặp cả ... E hèm ... !Xe dap nói:Một cách PR quá khéo của BFT, Chúc mừng
Em này nó "tiếp ... " cái gì đó chứ có "tiếp ... thị" đâu ? Lấy photoshop ra mần mấy cái hình này vào showroom của BTF thì mới có nghĩa ... và minh họa lời của taoOacc nói .tao0acc nói:Sáng nay e ấy gọi đt hỏi thăm về dịch vụ bảo dưỡng vừa rồi, e xin được link load vài tấm hình về tặng các bác đây:
Và đây là bonus diễn tả tâm trạng em í sau khi được bác 4P "làm việc":
tmsang nói:Thơ bác ghê quá, đọc 2 đoạn đầu em cười muốn té ghế, đọc đoạn sau em ack ack, sao biết mấy chữ màu đỏ vậy bác? Em cũng tới hạn bảo trì, chắc ghé BTF
tao0acc nói:Nói chung, vẻ đẹp của em í có thể được miêu tả như thế này:
Bỗng đâu xuất hiện nàng tiên
Cái mặt xinh vãi- nhìn ghiền lắm nghen!
Mắt nàng ko một cục ghèn
Miệng nàng ko bị dính răng.. cọng ngò
Cái mũi ko nhỏ ko to
Chẳng có lông mũi thò lò thấy ghê
Nói chung nhìn rất là phê
Từ đầu đến đít thấy mê luôn à!
Tóc nàng "buông thả" lòa xòa
Đè lên phía dưới.. chu choa giựt mình
Hai quả đồi- thiệt là xinh
Ở giữa- thung lũng lung linh trắng ngần
Bên dưới khoảng nửa bước chân
Là khe suối hẹp bâng khuâng lòng người
<span style=""color: #ff6600;"">Rau cỏ gì cũng tốt tươi </span>
Ấp e e ấp chờ người khai hoang
Đến nước này... e xin hàng
Bỗng dưng "cứng ngắt" xốn xang thế này?!
Thì ra là cứng.. chân tay
Ai nghĩ "cái đó" chẳng hay chút nào
. . .
Tạm thời bấy nhiêu đó! Cảm ơn các bác ạ!
Bonus thêm tấm hình này trả lời cho bác