Chắc em cũng phải đến BTFord đế nếm trải mối nguy hiểm này wúa à. Thiệt là đáng sợ, đáng sợ quá đi à.......
@ Yamahamvui
@ HoangVietvw
@ Phanpst
@ LK
@Lucky Rock
@ Kubin85
Thật mấy bữa nay em lo công tác chuyến Tây Ninh rồi lăng xăng vài dự án trong năm này để đón sóng.
Nên em ít có ở nhà BTF để đón tiếp các bác & Kiểm soát các vụ việc các em mặc quần áo làm hớp hồn bác bác chấm điểm cho dịch vụ + thêm lông nách thì không chịu cạo để quá dài lòng thòng đến nổi các bác phải " dựng đứng " lên như vậy.
Hứa. Lần sau các bác đến em sẽ đề xuất xin 1 dàn khánh tiết ... cON gÁI đón các bác để các bác khỏi thiên vị ạ !
@ Tao0aac: Em đã xác minh các thông tin ngày hôm đó của bác ngày hôm đó là chính xác 100 %. Và em đã xác minh bác đã gặp được nàng tiên nào rồi.Em sẽ làm báo cáo rõ ràng bằng văn bản và gởi lên Phòng Nhân Sự làm việc với nàng tiên ngay trong ngày hôm nay ạ !
+ Lời nhắn từ DCRC:
Em ấy nói định gọi điện hỏi thăm bác về ngày bảo dưỡng có hài lòng không nhưng vì " quá ngại "
+ Em T ( DCRC ) gởi lời cảm ơn bác vì bài thơ rất hay ...
@ HoangVietvw
@ Phanpst
@ LK
@Lucky Rock
@ Kubin85
Thật mấy bữa nay em lo công tác chuyến Tây Ninh rồi lăng xăng vài dự án trong năm này để đón sóng.
Nên em ít có ở nhà BTF để đón tiếp các bác & Kiểm soát các vụ việc các em mặc quần áo làm hớp hồn bác bác chấm điểm cho dịch vụ + thêm lông nách thì không chịu cạo để quá dài lòng thòng đến nổi các bác phải " dựng đứng " lên như vậy.
Hứa. Lần sau các bác đến em sẽ đề xuất xin 1 dàn khánh tiết ... cON gÁI đón các bác để các bác khỏi thiên vị ạ !
@ Tao0aac: Em đã xác minh các thông tin ngày hôm đó của bác ngày hôm đó là chính xác 100 %. Và em đã xác minh bác đã gặp được nàng tiên nào rồi.Em sẽ làm báo cáo rõ ràng bằng văn bản và gởi lên Phòng Nhân Sự làm việc với nàng tiên ngay trong ngày hôm nay ạ !
+ Lời nhắn từ DCRC:
Em ấy nói định gọi điện hỏi thăm bác về ngày bảo dưỡng có hài lòng không nhưng vì " quá ngại "
+ Em T ( DCRC ) gởi lời cảm ơn bác vì bài thơ rất hay ...
4P đuổi việc bé đó đi vì thiên vị quá, hình như chỉ thích mỗi bác Tao Ác nên các Bác khác bức xúc
Em đề xuất đuổi việc bé nhe các bác ! ( theo như đề nghị của bác Phan )
@ Bác Phanptsc: Bác thu nạp bé nó về không bác ? Em chỉ em nó mang đơn xin việc đến NHÀ của bác
@ Bác Phanptsc: Bác thu nạp bé nó về không bác ? Em chỉ em nó mang đơn xin việc đến NHÀ của bác
phanptsc nói:4P đuổi việc bé đó đi vì thiên vị quá, hình như chỉ thích mỗi bác Tao Ác nên các Bác khác bức xúc
tao0acc nói:Hôm qua e vừa đi BD 15.00KM ở BTF về. Tình hình thiệt là nguy hiểm các bác ạh!
E vừa giao xe, thì bác nhận xe đã nhận ra ngay e là tao0acc trên diễn đàn (nghe bác ấy hỏi về chuyện giá đỡ gắn galaxy tab lần trước nên e biết), và đón tiếp vô cùng niềm nở, làm e ngại quá phải vào phòng đợi cho đỡ ngại ma ko ra coi xe trực tiếp như những lần trước.
Nhưng nguy hiểm thật sự mới là đây...
Trên diễn đàn e lỡ làm người khó tính rồi nên khi vào phòng ngồi đợi thì e đã chuẩn bị sẵn 1 vẻ mặt hình sự, phải nói là rất chi là hình sự luôn đó các bác. Nhưng e vừa đặt đít xuống chưa kịp ngồi ấm mông thì xuất hiện 1 em áo dài xinh lung linh ra hỏi thăm, xin lỗi về chuyện tặng quà lần trước và dịu dàng nhẹ nhàng mời e cà phê (chẹp! lúc đó e chưa cà-phê gì hết nhưng ko hiểu sao người cứ phê vậy cà? )
Nói thiệt, e í thuộc dạng chân dài đến háng, dáng chuẩn đến nách các bác ạ, làm e ngất ngây con gà tây, vậy nên lúc đó em í nói gì thì e cũng chỉ biết nghệch mặt toét miệng ra cười, chắc lúc đó cái mặt e nhìn đần thối ra, chẳng giữ được chút hình sự nào hết.
E bị hạ gục ngay trong vòng 1 nốt nhạc! Chán vãi! [/]
BTF lần này chơi mỹ nhân kế ác quá. Tình hình thế này thì sau này đi BD e làm sao còn có thể cong đít ra xem quy trình BD như những lần trước để về làm phóng sự báo cáo cho các bác được! Rất là nguy hiểm! Hic!
[/][/][/][/][/]
Nói chung, vẻ đẹp của em í có thể được miêu tả như thế này:
Bỗng đâu xuất hiện nàng tiên
Cái mặt xinh vãi- nhìn ghiền lắm nghen!
Mắt nàng ko một cục ghèn
Miệng nàng ko bị dính răng.. cọng ngò
Cái mũi ko nhỏ ko to
Chẳng có lông mũi thò lò thấy ghê
Nói chung nhìn rất là phê
Từ đầu đến đít thấy mê luôn à!
Tóc nàng "buông thả" lòa xòa
Đè lên phía dưới.. chu choa giựt mình
Hai quả đồi- thiệt là xinh
Ở giữa- thung lũng lung linh trắng ngần
Bên dưới khoảng nửa bước chân
Là khe suối hẹp bâng khuâng lòng người
Rau cỏ gì cũng tốt tươi
Ấp e e ấp chờ người khai hoang
Đến nước này... e xin hàng
Bỗng dưng "cứng ngắt" xốn xang thế này?!
Thì ra là cứng.. chân tay
Ai nghĩ "cái đó" chẳng hay chút nào
. . .
Tạm thời bấy nhiêu đó! Cảm ơn các bác ạ!
Có hình không bác ? nói không ai tin
Riêng bác ANDY em sẽ nói em ấy nhẹ nhàng vuốt bác lúc cứng và mời bác lên phòng họp trên lầu để xìu xuống , kêu vài Két Beer về với vài con khô mực, nhìn xuống Gara xem các AE chăm sóc xe bác
ANDY1606 nói:vài hôm nửa lên BD phải làm mặc hình sự cửi bới um sùm từ của vào coi có được giống bác tao0acc k nhá.