Mợ giống mình nhỉ! Mình uống 1 ngụm cf buổi sáng thì đến 12h đêm vẫn chưa ngủ đc... Giấc ngủ cứ chập chờn, hiếm khi ngủ 1 giấc trọn vẹn. Chuyện đi chơi cũng thế, 6h đi thì 4h đã dậy rồi vì suốt đêm cứ phấp phỏng...Em 15 năm nay mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 5 tiếng, thần kinh yếu nên nếu ngày mai có chuyện gì (như đi chơi, đi tiệc, về quê,…) là đêm đó hồi hộp không ngủ được. Ăn uống rất nhiều nhưng mất ngủ nên người ốm nhách.
Vậy thì đừng ăn chuối nữa. Kali cao lên là mệt àacid uric giảm đi so với lần test cách đây 5 tháng
đêm nào khi mất ngủ là em đè mụ vợ ra chích 1 cái, xong lăn quay ra ngủ ngay, ko có oong đơ gì hết anh
Đêm nào cũng chịch, anh làm như người máy vậy.
ăn chuối vừa dễ ngủ mà cu cũng mau cương cứng lắmVậy thì đừng ăn chuối nữa. Kali cao lên là mệt à
kakaka
Gặp bữa đèn đỏ thì sao?đêm nào khi mất ngủ là em đè mụ vợ ra chích 1 cái, xong lăn quay ra ngủ ngay, ko có oong đơ gì hết anh
Nên đi bs chuyên khoa nha anh, bị vậy không nên uống thuốc bậy bạ đượcNăm nay bỗng nhiên e bị bệnh mất ngủ.
Thật là oải lắm mấy a à..cái đầu dường như là muốn vứt đi, ko phải của kẻ bth nữa, cứ ngầy ngật, nặng trĩu đần độn, căng não...thật là lạ.
Trước đây ko hề bị như vậy, còn bây giờ rất ám ảnh với chuyện bị mất ngủ, dường như phải uống thuốc bổ trợ tk liên tục như Arcalion, Piracetam...và cả hoạt huyết dưỡng não. Trong vài tháng nay.
Đêm qua lại 1 đêm thức trắng cho dù có uống Rotuda cũng ko xi nhê.
E thấy rất bất ổn mấy anh.
Mong các a biết thầy thuốc nào giỏi về khoa TK chỉ giúp e, hoặc có nên điều trị đông y cho hay hơn ko? Và bốc thuốc ở đâu?
Cảm ơn các anh tư vấn thật nhiều.
Chưa đọc khúc trên. BS CK2 kết luận bó tay rồi à?Nên đi bs chuyên khoa nha anh, bị vậy không nên uống thuốc bậy bạ được
Vậy giờ thích gì thì làm nấy hả anhChưa đọc khúc trên. BS CK2 kết luận bó tay rồi à?
Cái này thì nhiều vấn đề lắm. Bệnh lí về mạch máu, thiếu canxi huyết, chèn ép 1 hay 12 bộ dây thần kinh đầu. Phải BS đa khoa tổng hợp mới chữa được chứ Ck thì tuổi gì?Vậy giờ thích gì thì làm nấy hả anh