Ơ, sao bác chửi em, rồi chửi luôn cả mấy gã MFC dzậy


Em chả biết bác làm đến cái cóc khỉ gì, nhưng xem bài bác post từ đầu, thấy giọng điệu bác thuộc hàng thầy cải, cải cho ra ngô ra khoai dựa trên cái đỏ loét dưới kia.
Xin thưa mần ăn một chữ cũng phải ghi, vì em dân Việt, quen thói nói đàng làm nẻo, chữ tín, chữ lễ nó không bằng tiền tươi thóc thật vào túi. NHƯNG, thử hỏi trước khi ký HĐ mua bán bất kỳ cái gì, có bao giờ người bán nói hết hàng tôi ra sao, điều kiện phải cụ thể ngô khoai ra răng không. Tôi thấy xưa nay 99,9% người mua lầm. Nếu ông mà từng đi bán hàng thì đừng có cải việc này, còn nếu ông toàn ngồi mát thì tôi thông cảm cho cái nhận định theo chữ đỏ bên dưới.
Người ta đang nói về Tình, về Thế bị lên dĩa phải trả lãi tới 3,2%/ngày, về Kinh nghiệm xương máu cho anh em vào diễn đàn thấy đó mà đừng đập đầu dzô tường, ông lại post bài theo kiểu ta đây học cao. Nên nhớ dù là forum ảo, nhưng cũng khối người giỏi hơn ông thật đó.
Tôi chỉ post 1 lần và không thèm tranh luận. Ông nên ngưng kiểu mạt sát như thế đi, học lại chữ Tình, chữ Lễ cho kỹ vào.
AF1 nói:
... Tại ở đây
1 số người ko Hiểu, ko phân định đc đúng sai, cứ hùa theo Bác vô tội vạ, thì Tôi nói sao cho Sự Thật nó về đúng bản chất của nó, SAI ĐÚNG rõ ràng, chứ đừng cứ theo 1 phía từ Bác rồi AE trên đây Ngô Khoai lẫn lộn ... Nhiều khi người ta làm Đúng Thỏa Thuận
<span style=""color: #ff0000;"">giấy trắng mực in đen xì </span>Bác ký roẹt roẹt cho đã rồi mà qua Bác phê phán họ thành như dân Phát Xít thì thật sự ... Tôi ngửi ko nổi ...
...