Em đồng ý với bác.trauvang49 nói:Người ta có quyền sống và làm trên luật !!!!!!!!!!!!
Đố Bác nào ko tránh ? Làm chuột bạch đi sẻ biết kết quả liền
Sáng nay em đang bò trên đường CMT8 cần thơ, đường chút xíu vậy mà 1chú biển xanh 65xxx-6886 chen làn xe máy rồi vượt phải..gần đến ngã tư thấy có bóng giao thông thì đè đầu em để vô làn..em không cho vô thì hạ kiếng xuống chưởi thề..bà mẹ mấy thằng tài xế lái thuê cho nhà nước.
Nếu không có còi hú và đèn ưu tiên thì em cũng không tránh. Cách đây ba tuần, trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn ngay bùng binh giao với Lạc Long Quân, một xe biển xanh vượt phải (không có còi và đèn ưu tiên), định đè đầu xe em (kiểu chạy rất láo).... bực mình em bấm còi liên tục, dí sát đuôi xe trước trong vòng khoảng 30s và kiên quyết không nhường. Thấy em không nhường nó vượt phải luôn mấy xe trước em. Đúng là mất dạy hết chỗ nói.
Với bọn đầy tớ ND nầy thì cái j cũng có thể, lái xe đụng chết người chỉ phán một câu "hoảng loạn" rồi miển tri tố cũng có sao đâu, bác nói mình nhát mình chịu, nhường nó cho khỏi rách việc bác ạHa Sonata nói:Suy đoán hay chết nhát vậy bác? Cần gì bạch hay hắc, em vẫn thế. Còi hụ ưu tiên - tránh. Còi khác sau lưng - không nghe bởi mình kiểm soát hành vi lái xe của mình: chạy đúng tốc, dừng đúng tuyến. Kết quả gì? Thích gì chiều cả.trauvang49 nói:Người ta có quyền sống và làm trên luật !!!!!!!!!!!!
Đố Bác nào ko tránh ? Làm chuột bạch đi sẻ biết kết quả liền
em cũng không muốn tránh nhưng thương vợ 2 vì nó đằng sau cứ nhả côn xe lừ đừ tới, kô tránh nó làm xây sát vợ 2 của e thì sao, haizzzzzzzzzz, e phai vượt qua vạch 1 thân xe rùi lách wa cho nó vượt, mấy thằng.................