Trước tôi cũng nghĩ về mục này. Bitcoin cho đám rữa tiền, bọn buôn lậu hay hàng cấm như Silkroad (lần đầu bitcoin được thế giới biết đến rộng rãi qua báo chí nhờ cái này).Đọc thấy đa số các anh đều nói theo ý kiến chủ quan, ghét thì tìm cách dìm hàng, thích thì tìm cách nâng bi. Nên phân tích lợi - hại. ưu - nhược thì hay hơn. Và cái gì thì nó cũng chỉ tương đối đúng với một số thành phần nào đó.
.....
5. Ẩn danh
- Lợi: Không lộ thông tin (khi cần).
- Hại: Nạn rửa tiền, giao dịch những thứ cấm xuyên biên giới. chính phủ không kiểm soát được.
.......
....
Vâng, The Elite, bọn 0.01% cũng muốn bạn nghĩ như vậy. Vậy thời ko có bitcoin thì có rữa tiền. Tất nhiên là ko nếu bạn chỉ là "số đông quần chúng". Ví dụ ngân hàng sẽ ko bán vài nghìn usd cho 1 cá nhân bình thường nếu ko có lý do rõ ràng. Nhưng tổng giám đốc của 1 ngân hàng sẽ chỉ đạo nhân viên gom hàng và bán cả chục triệu usd cho 1 "cá nhân kiệt suất" chả vì lý do gì cả. Vụ Vũ Alu đang xử đấy. Còn nhiều vụ khác vì ko xử chả ai biết tới.
Vấn đề của bitcoin là nó cho số đông cái quyền "privilege" như bọn top 0.01%. Đây là điều họ ko muôn. Bitcoin ko phải là tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Mà nó chính là "ngân hàng Thụy Sĩ" trong túi của những người dân bình thường. Lần đầu tiên trong lịch sử họ có đặc quyền như vậy. Đó ko phải cách mạng thì là gì !?
p/s :
Phong trào populism đang lên toàn thế giới . Hết Anh, Mỹ rồi Pháp vừa rồi cũng vậy. Vận hội của Bitcoin là nó đi đúng xu hướng này.