Đấy
Bác nào cũng mở miệng ra là xe nhập thế nọ thế chai. Nhưng khi hỏi Bim nhập hơn Mẹc ráp chỗ nào thì ko thể nói. Tóm lại là chung quy cũng chỉ là cái tâm lý sính ngoại
An toàn hơn bác ạ.
Em còn nghe nhiều vụ xe ráp vừa ra khỏi showroom đã dính phốt mà báo chí không đăng thôi. Nên em vẫn thích xe nhập. Riêng sơn thôi nó còn khác chứ nói gì đến nội thất.
Với cả có bác nào rành chỉ giúp em vụ thuế má xe CKD nó tính như nào, vì nếu thuế nhập khẩu 70% thì giá như này đúng rồi còn gì sao so với xe ráp được. Có sai là sai chỗ chiến lược ông bmw ko thèm ráp ở vn thôi (sai với các bác muốn xe giá thấp chứ chưa chắc sai với chiến lược hãng)
Cá nhân em lại ghét nhất đóng thuế cho cái thứ vốn dĩ đã là tiêu sản, hoặc do em ở Mỹ về nên em coi xe hơi cũng như xe đạp ko quan trọng mấy, để đi từ A tới B là hết nên em mới lấy wildtrak. Đang tính dành dụm lên raptor cho ngầu các bác ạ còn chừng nào dư tí nữa em làm THÊM con z4 g29 đi uống cf và hóng gió cuối tuần (merc ko có đối thủ với z4 đỡ cãi nhau hehe).
Nhưng con g20 này vẫn đẹp thật, có cái gì đó cuốn hút ko chịu nổi.