Vâng, em theo bác.tonngocnghia nói:Xong vụ này em sẽ hóng vụ sáng nay sao bác ấy ra được?
Lúc này em bó chiếu rồi, tính nhẩm trong đầu là thôi tối nay ngủ ngoài xe luôn, lỡ hết kế hoạch với bà xã. Em quyết kiểm tra lần cuối, kêu bà xã lên ngồi đạp côn, em chui xuống gầm xem có gì bất thường không. Trước khi chui xuống gầm em cẩn thận rút chìa khóa bỏ túi quần đùi hehe, lỡ bả táy máy đề phát em lên đường sao
Cẩn thận đúng đấy bác! Lỡ bả cố ý đề thì bác lên đường thì sao .songnguyen nói:Lúc này em bó chiếu rồi, tính nhẩm trong đầu là thôi tối nay ngủ ngoài xe luôn, lỡ hết kế hoạch với bà xã. Em quyết kiểm tra lần cuối, kêu bà xã lên ngồi đạp côn, em chui xuống gầm xem có gì bất thường không. Trước khi chui xuống gầm em cẩn thận rút chìa khóa bỏ túi quần đùi hehe, lỡ bả táy máy đề phát em lên đường sao
Tụi em phải chắt chiêu từ chút kinh ng này đấy.tonngocnghia nói:Tụi em đang chờ bác chủ đấy Bác, kinh ng này rất quý báu ợ
Nhờ chui xuống gầm mà thấy được gầm xe em còn ngon lắm, không thấy gỉ sắt chổ nào. Đúng bọn TOY nó làm gầm tốt thiệt!
Không phát hiện được gì em lại chui lên, mình mẩy dơ òm. Em quyết định thử lần nữa không được chấp nhận ngủ ngoài xe. Lần này em cũng vô số nguội, chân đạp côn, tay lắc chìa đề máy, phía sau có thêm 4 người đầy phụ thì máy nổ các bác ạ.
Không phát hiện được gì em lại chui lên, mình mẩy dơ òm. Em quyết định thử lần nữa không được chấp nhận ngủ ngoài xe. Lần này em cũng vô số nguội, chân đạp côn, tay lắc chìa đề máy, phía sau có thêm 4 người đầy phụ thì máy nổ các bác ạ.