Em bị cụ SUV7 chơi khăm 1 lần xém phải ôm ghế ngủ ngoài xe ở ngay trước cửa nhà lão ấy, canh cửa cho lão ấy. Đã vậy lão còn xúi em mang theo 7K trong người nữa chứ. Chắc tính dụ em cho giang hồ tới mần. May là em nổ máy lại được lúc 23 giờ, tởn đến già. He he
Lần sau bác nhớ kêu em nhé, em xử lão choXÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Em bị cụ SUV7 chơi khăm 1 lần xém phải ôm ghế ngủ ngoài xe ở ngay trước cửa nhà lão ấy, canh cửa cho lão ấy. Đã vậy lão còn xúi em mang theo 7K trong người nữa chứ. Chắc tính dụ em cho giang hồ tới mần. May là em nổ máy lại được lúc 23 giờ, tởn đến già. He he
E đồng ý với bác! Mà bác có cao kiến gì không?Ruby0903 nói:Bác chủ thì táo bón, các bác còn lại tám kinh
Ly kỳ thiệt! Kinh nghiệm quá, cám ơn bác đẵ chia sẻ!songnguyen nói:Nhờ chui xuống gầm mà thấy được gầm xe em còn ngon lắm, không thấy gỉ sắt chổ nào. Đúng bọn TOY nó làm gầm tốt thiệt!
Không phát hiện được gì em lại chui lên, mình mẩy dơ òm. Em quyết định thử lần nữa không được chấp nhận ngủ ngoài xe. Lần này em cũng vô số nguội, chân đạp côn, tay lắc chìa đề máy, phía sau có thêm 4 người đầy phụ thì máy nổ các bác ạ.
He he, kêu pác đến rủi pác mang 33 đến xử em chít. ke kesongnguyen nói:Lần sau bác nhớ kêu em nhé, em xử lão choXÌ TRUM TÍ ĐÔ nói:Em bị cụ SUV7 chơi khăm 1 lần xém phải ôm ghế ngủ ngoài xe ở ngay trước cửa nhà lão ấy, canh cửa cho lão ấy. Đã vậy lão còn xúi em mang theo 7K trong người nữa chứ. Chắc tính dụ em cho giang hồ tới mần. May là em nổ máy lại được lúc 23 giờ, tởn đến già. He he
Tóm lại là xe em xe em khi lội nước về, bố côn bị nước vô dính chặt không nhả (giống như dính thắng tay vậy). Trường hợp này làm sao cho máy nổ là bộ ly hợp sẽ hoạt động lại bình thường thôi. Sáng nay em vẫn đưa xe ra và đi làm bình thường, bác Vui nói là hổng có sao.